Thứ sáu, 19/04/2024

Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể Cho Các Thầy Đại Chủng Sinh Và Lớp Tiền Chủng Viện Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 16:59 09/06/2017
WGPHH – Từ ngày 05 đến 08.06.2017, Ủy ban Thiếu nhi Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức Sa mạc huấn luyện trợ úy Thiếu Nhi Thánh Thể cho quý thầy Đại Chủng Sinh và lớp Tiền Chủng Viện của giáo phận nhà. Với tinh thần hy sinh và lòng nhiệt huyết trong công tác giáo dục các em thiếu nhi, 54 thầy đang tu học tại các Đại Chủng Viện và 23 chú lớp Tiền Chủng Viện đã đến Giáo xứ Nỗ Lực, thuộc Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ để tham dự sa mạc huấn luyện đặc biệt này. Đồng hành và tham gia huấn luyện trong sa mạc, có cha Sa mạc trưởng Phêrô Trần Văn Hương – Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Giáo phận Hưng Hóa, thầy Phó tế Gioan Baotixita Kiều Văn Phú, dì Maria Kiều Thị Liên và dì Maria Doãn Thị Yên thuộc Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, cùng quý Trưởng trong Ban chấp hành liên đoàn Phêrô Vũ Văn Truật của giáo phận nhà. Với tên gọi “Dấn Thân”, và khẩu hiệu “Phục vụ”, ngoài mục đích trang bị cho quý thầy một số kiến thức cơ bản về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (PTTNTT), sa mạc còn muốn thổi bùng lên nơi các thầy ngọn lửa hăng say nhiệt thành, ngọn lửa hy sinh quên mình, sẵn sàng dấn thân phục vụ các em thiếu nhi.
 
Ban Huấn Luyện và quý thầy Trợ Úy tham dự Sa mạc "Dấn Thân"
Ban Huấn Luyện và quý thầy Trợ Úy tham dự Sa mạc "Dấn Thân"
Đúng 8g15, ngày 05.06.2017, Sa mạc huấn luyện trợ úy chính thức được khai mạc với ánh nắng chói chang như thắp lên niềm tin và sức nóng của lòng hăng say, hy sinh nơi các thầy. Để có thể giúp các em thiếu nhi thăng tiến và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn, qua việc học hỏi Lời Chúa, rèn luyện thể chất và tinh thần, giúp các em trở thành những con người hoàn thiện và là người kitô hữu đích thực,  PTTNTT đã áp dụng những phương pháp huấn luyện về hai phương diện: tự nhiên và siêu nhiên, nhân bản và đức tin cho các em dựa trên nền tảng Thánh Kinh. Vì thế, trong suốt bốn ngày vào sa mạc huấn luyện, quý thầy cũng được làm quen với những phương pháp này; cụ thể:
Ngày thứ nhất với ý lực sống là Cầu Nguyện, các thầy đã được học hỏi những bài khóa căn bản về PTTNTT, đặc biệt là giờ lãnh nhận Lời Chúa. Dù trời nắng nóng, oi bức nhưng các thầy vẫn tham dự đầy đủ các giờ học với tinh thần hy sinh rất cao. Xen kẽ giữa các bài khóa là những vũ điệu, bài hát, trò chơi sinh hoạt nho nhỏ giúp các thầy thư giãn, và làm cho giờ học thêm vui tươi. Ngày đầu tiên của sa mạc kết thúc với giờ họp giữa Ban Điều hành sa mạc, Ban Huấn luyện và các Đội trưởng, để cùng nhìn lại hành trình làm việc trong suốt một ngày qua, và rút ra những kinh nghiệm giúp các ngày tiếp theo của sa mạc đạt kết quả cao hơn.
 
Giờ học nghiêm tập
Giờ học nghiêm tập
Với ý lực sống “Thánh Thể”, ngày thứ hai của sa mạc (06.06.2017) được bắt đầu với Nghi thức chào cờ trang nghiêm trước quảng trường Đức Mẹ Mân Côi. Sau Nghi thức chào cờ là các bài khóa, và những giờ nghiêm tập, thực hành tập trung, di chuyển theo các đội hình. Cao điểm của ngày huấn luyện thứ hai là giờ Chầu Thánh Thể và Thánh lễ sốt sáng cùng bà con giáo dân nơi đây.
Sau Thánh lễ, các Sa mạc sinh lại tiếp tục học nghiêm tập với các đội hình mới, trong tinh thần hăng say hiếu học của các thầy. Nhìn các thầy chỉnh tề trong màu áo đồng phục, khăn mũ của PTTNTT đã họa lên một hình ảnh tươi đẹp cho tương lai của các em thiếu nhi sau này. Hình ảnh đẹp này như hứa hẹn một mùa bội thu cho PTTNTT  của giáo phận nhà. Sau giờ nghiêm tập là giờ họp như thông lệ của sa mạc.

 
Diễn nguyện trong Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể
Diễn nguyện trong Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể
Ngày thứ ba của sa mạc (07.06.2017) được diễn ra với ý lực sống  “Hy Sinh”. Dù trời mưa rả rích, nhưng các thầy vẫn hăng say học tập, vẫn vui chơi hết mình, đúng như tinh thần hy sinh của ngày sống hôm nay. Đỉnh điểm của ngày thứ ba là Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể. Các Sa mạc sinh được hướng dẫn cách tổ chức đêm lửa thiêng đúng như ý nghĩa của PTTNTT. Ngọn lửa Thánh Thể là sức nóng luôn rực cháy trong tim, thúc đẩy các trợ úy sẵn sàng quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt là phục vụ các em thiếu nhi. Trong Đêm Lửa Thiêng, với các tiết mục diễn nguyện dựa trên nền tảng Thánh Kinh do các đội thể hiện, đã giúp các Sa mạc sinh được sống lại tâm tình của dân Israel qua biến cố Xuất Hành trong lịch sử cứu độ, và được chiêm ngắm hình ảnh phục vụ tuyệt vời của Thầy Giêsu qua hành động rửa chân cho các môn đệ, cũng như được cảm nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa qua cảnh cầu nguyện tha thiết tại Vườn Cây Dầu, và cảnh vác thập giá trên đường thương khó của Thầy Chí Thánh Giêsu. Những màn diễn nguyện này đã làm toát lên chủ đề “dấn thân” phục vụ của Sa mạc. Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể kết thúc với Nghi thức mang lửa về tim. Tạ ơn Chúa vì sau một ngày mưa, Chúa đã cho trời tạnh để Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể được diễn ra tốt đẹp, và để lại những tâm tình sâu lắng trong lòng người tham dự.
 
Ngọn lửa bùng sáng trong Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể
Ngọn lửa bùng sáng trong Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể
Ngày thứ bốn là của sa mạc huấn luyện (08.06.2017) được tiếp tục với ý lực sống “Làm Tông Đồ”. Các thầy đã xuất sắc vượt qua kỳ thi nghiêm tập và phần thi lý thuyết dưới trời nắng nóng. Buổi chiều, với tinh thần hăng say, hào hứng, các thầy bước vào Hành trình Sa mạc đầy cam go, thử thách nhưng cũng hết sức vui tươi qua các trò chơi được thiết kế tại mỗi trạm của hành trìnhDù trời nắng nóng, oi bức nhưng các thầy vẫn kiên trì, miệt mài giải mã mật thư, vẫn  nhiệt tình hòa mình vào các trò chơi. Vượt qua hết những trở ngại của thời tiết, các thầy đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời trong suốt Hành trình Sa mạc hôm nay. Chính điều đó đã mang lại cho sa mạc một niềm hân hoan, phấn khởi và đầy ắp tiếng cười.
 
Quý thầy Trợ úy nhiệt tình, hết mình trong Hành trình Sa mạc
Quý thầy Trợ úy nhiệt tình, hết mình trong Hành trình Sa mạc
Cao điểm của Sa mạc huấn luyện là Thánh lễ Bế mạc vào lúc 19g45, ngày 08.06.2017 cùng với Nghi thức trao khăn và đọc lời tuyên hứa của các Trợ úy do cha Phêrô Trần Văn Hương – Chủ tịch Ủy ban Thiếu Nhi chủ sự. Đó là một niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của các thầy khi mang trên mình chiếc khăn Trợ úy. Hiện diện trong Thánh lễ, còn có cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Đặc trách về chủng sinh giáo phận.
Sa mạc huấn luyện Trợ úy được kết thúc với Nghi thức sai đi và chia tay lên đường. Các thầy Trợ úy sẽ trở về các giáo xứ và đem những gì đã học được áp dụng trong công tác mục vụ. Bốn ngày trong sa mạc huấn luyện qua đi thật nhanh. Ước mong những tâm tình, những kiến thức, kỹ năng có được trong bốn ngày sa mạc ngắn ngủi này sẽ còn đọng lại mãi trong lòng các thầy như động lực tiếp thêm lửa hăng say, nhiệt huyết, giúp các thầy luôn sẵn sàng dấn thân phục vụ đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho các em thiếu nhi. Chúc các thầy lên đường trong niềm vui hân hoan, tràn đầy hy vọng, và hứa hẹn một mùa bội thu trong công tác giáo dục các em thiếu nhi.

Một số hình ảnh khác:

 
BBT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Chiều ngày 16.04.2024, hội Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá đã tổ chức sinh hoạt và mừng lễ Truyền Tin. Do cha xứ và cha phó bận công việc chung của giáo xứ nên việc mừng lễ của hội Legio Mariae đã được chuyển đến hôm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log