Thứ tư, 24/04/2024

Tam Nhật Vượt Qua Tại Giáo Xứ Điện Biên

Cập nhật lúc 13:15 17/04/2017
WGPHH - Hòa chung niềm vui với toàn thể Hội Thánh mừng Chúa Phục Sinh, từ Thứ Năm Tuần Thánh ngày 13.04.2017 đến Đêm Canh Thức Phục Sinh 15.04.2017; tại trụ sở tạm thời của Giáo xứ Điện Biên đã long trọng tổ chức Tam Nhật Vượt Qua của Chúa Giêsu. Các Thánh lễ và các nghi thức trong Tam Nhật thánh do cha Quản xứ Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn cử hành, cùng bà con giáo dân trong giáo xứ sốt sáng tham dự.
 
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn chủ tế các Thánh lễ và chủ sự các Nghi thức trong Tam Nhật Thánh
Ngày 13.04.2017, Thứ Năm Tuần Thánh, toàn thể Hội Thánh bắt đầu bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Giao Ước Mới trên núi sọ, thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và bài học yêu thương qua việc rửa chân cho các môn đệ.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Quản xứ Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn giải thích ý nghĩa về việc cử hành lễ Vượt Qua, về Giao Ước Mới qua việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và lệnh truyền Yêu Thương bằng hành động rửa chân cho các môn đệ. Cha quản xứ mời gọi cộng đoàn sống kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, hiệp nhất với nhau, biết sống yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã dạy; nhất là yêu thương những người nghèo, những người thiếu may mắn, những người bị bỏ rơi... Một cách cụ thể, mỗi người cần vun đắp và làm cho gia đình của mình trở thành nơi ngập tràn tình yêu thương và sự linh thánh như căn phòng tiệc ly của Chúa Giêsu và các môn đệ năm xưa.
Sau bài chia sẻ, cha quản xứ cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho 12 người được tuyển chọn trong cộng đoàn giáo xứ gồm: thiếu nhi, người sắc tộc H’mông, người cao niên, giới Gia trưởng và Hiền mẫu, bệnh nhận và tu sĩ. Cha đã rửa chân cho những người này như Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ xưa. Nghi thức Rửa Chân khiến cộng đoàn lặng đi, xúc động. 

 
Thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh
Theo một truyền thống rất đẹp, Cộng đoàn Giáo xứ Điện Biên kết thúc ngày Thứ Năm Tuần Thánh với buổi canh thức cầu nguyện và chầu Thánh Thể đến 22g00, để tưởng niệm và sống một cách thân tình hơn với Chúa Giêsu trong cuộc hấp hối tại vườn Cây Dầu năm xưa.
Ngày 14.04.2017, Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Cộng đoàn giáo xứ quy tụ lúc 18g00 để cùng nhau suy niệm về mầu nhiệm sự dữ và tội lỗi đang đè nặng nhân loại, và để bước theo Chúa trên đường thánh giá, hiệp thông với các khổ đau của Ngài, cũng như đền bù tội lỗi của mình, dưới ánh sáng Lời Chúa và các cử chỉ phụng vụ.
Sau khi nghe trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả mọi nhu cầu của Hội Thánh và của thế giới, thờ lạy Thánh giá và rước Mình Thánh Chúa đã được giữ lại từ Thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm.
Tiếp đến, cộng đoàn tham dự buổi diễn nguyện về cuộc thương khó, táng xác và hôn chân Chúa như một cách thức tham dự thực sự vào hy tế cứu độ của Chúa Kitô, để ghi đậm dấu ấn trong tâm hồn mọi người. và. Các cử hành kết thúc vào lúc 22g30.
Đêm Canh Thức Phục Sinh năm nay được tổ chức bên sân nhà xứ để mọi người đều có thể tham dự. Nghi thức bắt đầu cử hành vào lúc 20g00, ngày 15.04.2017. Tất cả đèn điện đều tắt, quang cảnh ngập chìm trong bóng đêm u tịch, chỉ còn lại đốm lửa nơi cuối sân. Tại đây, cha Quản xứ Giuse làm phép lửa, rồi vẽ hình Thánh giá, viết chữ Alpha ở phía trên, chữ Omega bên dưới, viết số 2017, lấy lửa mới làm phép thắp sáng Nến Phục Sinh rồi xướng lên: “Ánh sáng Chúa Kitô”. Đoàn rước Nến Phục Sinh cùng cha chủ tế tiến về phía lễ đài. Lửa từ Nến Phục Sinh được truyền sang thắp sáng tất cả những ngọn nến của mọi người. Đèn điện trong khu vực bừng sáng, rực rỡ. Một nam ca viên cất cao bài ca Exsultet: “Mừng vui lên, hỡi chư thần chư thánh…”

 
Làm phép Nến Phục Sinh
Sau Nghi thức thắp Nến Phục Sinh là phần Phụng vụ Lời Chúa. Cộng đoàn lần lượt được nghe lại các bài đọc Kinh Thánh.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha quản xứ diễn giải rõ nét hơn về các bài đọc, và dùng hình ảnh cây Nến Phục Sinh để mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về cuộc đời của con người. Con người ta sống trong tăm tối, cho dù bên ngoài có tràn ngập muôn thứ ánh sáng khác nhau, mà lòng vẫn tối; cho dù phát triển kỹ thuật rất cao, mà tâm hồn vẫn tối. Chính vì vậy, người ta có thể rất giàu có và rất giỏi giang, nhưng sống trong cuộc đời mà không biết mình đi đâu? Không biết mục đích cuối cùng của đời người là cái gì? Không biết ý nghĩa của đời sống con người như thế nào? Và chính vì vậy, ngay giữa sự phong phú và giàu có về mặt vật chất đó, con người vẫn cảm nhận một sự chán chường và trống rỗng trong tâm hồn; và chính nỗi chán chường, chính sự trống rỗng ấy dẫn đến trình trạng thất vọng, rồi tuyệt vọng.
Cho nên, cần phải có một luồng ánh sáng mới được thắp lên; và luồng ánh sáng đó chính là Chúa Kitô phục sinh, Đấng đến ở trong cuộc đời này để thắp lên một ngọn lửa soi chiếu ý nghĩa, mục đích cuộc đời làm người cho chúng ta. Tin mừng Phục sinh chính là ở chỗ này; là nơi Chúa Kitô phục sinh, nơi Đấng chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại, giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa và mục đích cuối cùng của đời sống con người. Và nhờ đó, chúng ta cảm nhận cuộc sống này vui hơn, phấn khởi hơn, bình an hơn. Và cũng trong ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta nhìn thấy anh chị em của mình rõ hơn, không phải là những nhãn hiệu bên ngoài, mà là khám phá ra khuôn mặt của những người con cái Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một khi mỗi người biết nhìn người khác như là hình ảnh của Thiên Chúa, như là con cái của Thiên Chúa thì người ta sẽ biết yêu thương nhau để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 
Khung cảnh nến sáng lung linh trong Đêm Canh Thức Phục Sinh
Khung cảnh nến sáng lung linh trong Đêm Canh Thức Phục Sinh
Tiếp theo là phần Phụng vụ Phép Rửa. Cha chủ tế làm phép nước. Cộng đoàn thắp sáng ngọn nến của mình từ Nến Phục Sinh và lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, khẳng định lại lời cam kết này và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để được sống lại với Chúa trọn vẹn hơn.
Thánh lễ tiếp nối qua phần Phụng vụ Thánh Thể trong niềm hân hoan mừng Đức Kitô sống lại vinh hiển.
Trước khi kết lễ, cha quản xứ cám ơn mọi thành phần trong cộng đoàn đã tích cực sống tinh thần Mùa Chay và tham dự vào niềm vui Chúa Phục Sinh, đã tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng và tổ chức các hoạt động trong giáo xứ, nhất là các cử hành phụng vụ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 21g45. Mọi người cùng hát vang khúc khải hoàn, ca mừng Chúa Phục Sinh, cùng ra về trong niềm vui và lời cầu chúc: Chúa đã sống lại thật. Alleluia! Alleluia!

Một số hình ảnh khác:

BTT. Giáo xứ Điện Biên
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log