Thứ bảy, 20/04/2024

Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Điện Biên 2016 - Đêm Thánh Vô Cùng Trên Vùng Tây Bắc

Cập nhật lúc 22:53 28/12/2016

WGPHH – Trong niềm vui hân hoan đón mừng ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người, cộng đoàn Giáo xứ Điện Biên tưng bừng tổ chức đêm hoan ca, diễn nguyện và cử hành Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh vào lúc 21g30 đêm 24.12.2016, tại nhà nguyện Giáo xứ Điện Biên, thuộc đội 23, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thánh lễ do Cha phó Phêrô Nguyễn Văn Hùng chủ tế, với khoảng 1000 người tham dự; trong đó có những người đến từ các vùng miền khác đang làm ăn tại tỉnh Điện Biên xa xôi này, cũng như các anh chị em tôn giáo bạn; và có các cấp lãnh đạo tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên, đài truyền hình cũng đến chúc mừng ngày Lễ Giáng Sinh trọng đại này.
 
Hang đá của Giáo xứ Điện Biên
Hang đá của Giáo xứ Điện Biên
Niềm vui giáng sinh năm nay của cộng đoàn Giáo xứ Điện Biên như được tăng lên gấp bội, khi lần đầu tiên, tại tỉnh Điện Biên có tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa bạt ngàn núi rừng Tây Bắc. Tiếng chuông là tiếng Chúa gọi mời con người hãy đến với Ngài nơi các nhà nguyện, các thánh đường để tham dự Thánh lễ và kín múc ân sủng cho đời sống tâm linh. Tiếng chuông cũng là tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc lòng người hãy tìm gặp Chúa trong các sinh hoạt chung của cộng đoàn Công giáo. Nghe tiếng chuông cũng như đang nghe thấy tiếng Chúa gọi mời. Vì thế, tiếng chuông đã trở thành dấu chỉ nơi tụ họp của đoàn dân Chúa. Bất cứ nơi đâu khi nghe có tiếng chuông nhà thờ vang lên, là ai ai cũng biết ở đó có sự hiện diện của một cộng đoàn kitô hữu. Bởi đó, tiếng chuông là tiếng gọi vô cùng linh thiêng luôn âm vang trong cõi lòng của mỗi người Công giáo. Tiếng chuông đó gợi nhớ về một cõi thiêng liêng gắn bó với những giá trị thánh thiêng của mỗi tâm hồn người kitô hữu. Chính vì vậy, khi nghe thấy tiếng chuông vang lên nơi miền sơn cước Điện Biên này, những người con đến từ Xứ Nghệ và các cùng miền khác đã vui mừng khôn tả, chạy theo hướng tiếng chuông và tìm được đến nhà Chúa, đến với cộng đoàn giáo xứ bé nhỏ nơi đây, như đất khô cạn gặp dòng nước mát trong. Niềm vui như vỡ òa, xúc động đến nghẹn lòng. Ôi! Tiếng chuông thật diệu huyền. Tiếng chuông ấy xóa tan những cô đơn, gieo đầy những hy vọng, những tình thương và những lý tưởng nơi thẳm sâu lòng người. Tiếng chuông ấy đã dẫn lối cho bao tâm hồn lưu lạc tìm đến với Chúa, đón nhận Bí tích Hòa giải và được tròn đầy niềm vui sum họp trong ngày Đại lễ mừng Con Thiên Chúa giáng trần. Xin tạ ơn Chúa và chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ Điện Biên đã có một mùa bội thu trên cánh đồng truyền giáo mênh mông nơi núi rừng Tây Bắc xa xôi này.
 Ngày Lễ Giáng Sinh năm nay được ghi dấu đặc biệt với chương trình hoan ca, diễn nguyện vô cùng ý nghĩa, dưới sự hướng dẫn của Cha quản xứ Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn và Cha phó Phêrô Nguyễn Văn Hùng, cùng Thánh lễ rất sốt sáng linh thiêng do Cha phó Phêrô chủ tế.
 
Chương trình hoan ca mừng Chúa giáng sinh
Chương trình hoan ca mừng Chúa giáng sinh
Vào lúc 19g30 tối 24.12.2016, sau tiếng chuông nhà thờ ngân vang và màn biểu diễn vô cùng hào hứng của đội trống, Cha phó Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã long trọng khai mạc chương trình hoan ca và diễn nguyện mừng Sinh Nhật Ngôi Hai Thiên Chúa làm người với chủ đề “Niềm vui Giáng Sinh”. Cha nói: “Biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh là tin vui cho tất cả nhân loại nói chung và cho người Công giáo nói riêng…Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa. Niềm vui ấy thật trọng đại”. Cả khuôn viên nhà xứ Điên Biên đông nghẹt người tham dự, không còn chỗ trống nào. Tất cả bà con giáo dân cũng như các anh chị em tôn giáo bạn chờ đợi giây phút khai mạc trong bầu khí vui mừng và trang trọng. Những bài thánh ca đã được cất lên nghe du dương, dịu ngọt đi vào lòng người và làm cho bầu khí của Đêm Giáng Sinh thêm huyền nhiệm, linh thánh. Điểm nhấn của chương trình hoan ca, diễn nguyện hôm nay chính là Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Qua diễn xuất khéo léo của các diễn viên đến từ Giáo xứ Điện Biên, tất cả cộng đoàn và khán giả được chiêm ngắm công trình sáng tạo của Thiên Chúa ngay từ buổi sơ khai, với sự xuất hiện của vạn vật muôn loài trong vũ trụ mà đỉnh cao đó là việc Chúa sáng tạo con người, với Adam và Eva, tổ phụ của chúng ta. Cộng đoàn cũng được dõi bước theo lịch sử cứu độ của dân Israel từ thời các tổ phụ cho tới biến cố Chúa Giêsu giáng sinh mà chúng ta mừng đón hôm nay. Chúa đã nhập thể để đến thế gian vì yêu thương nhân loại. Vì thế, Đêm Chúa giáng sinh được gọi là Đêm Tình Yêu, Đêm linh thiêng, Đêm Thánh vô cùng. Biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người đã khai mở cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ánh sáng và hy vọng, kỷ nguyên của sự sống và tình yêu. Năm 2017 cũng là năm Giáo hội dành đặc biệt cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình, được tìm hiểu, học hỏi và kín múc thật nhiều ân sủng cho ơn gọi gia đình. Đêm hoan ca, diễn nguyện đã đem đến cho khán giả một không khí thật tưng bừng hào hứng, một đêm nghệ thuật đầy ánh sáng, đậm đà bản sắc văn hoá và tâm linh. Nhìn tổng thể, đây là một chương trình vừa truyền thống, vừa đương đại, với sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ điệu vô cùng sôi động, nhưng cũng rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Đêm hoan ca, diễn nguyện đã thực sự lan tỏa niềm vui trong lòng giáo dân và quan khách, xóa nhòa tất cả khoảng cách không gian và thời gian để mọi người đến gần với nhau hơn trong tình liên đới và sẻ chia. Khung trời Điện Biên như bừng lên ánh sáng niềm tin trong tâm hồn mỗi người, như tỏa lan ánh sáng ấy để soi đường cho những hành trình loan báo Tin Mừng mới được khai mở từ buổi diễn nguyện mang nhiều ý nghĩa hôm nay.
 
Diễn nguyện với Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Diễn nguyện với Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Lễ Giáng Sinh ngoài ý nghĩa tôn giáo còn là một ngày lễ gia đình, một ngày đặc biệt để mọi người trong gia đình tụ họp quây quần bên nhau. Đó cũng là thông điệp “hòa bình” và niềm vui, hạnh phúc mà ngày Lễ Giáng Sinh muốn gửi tới tất cả mỗi người. Đây thực sự là một ngày lễ vô cùng đặc biệt để mọi người bày tỏ tình cảm và dành sự quan tâm cho nhau. Mọi người đều muốn tạo những kỷ niệm riêng và duy trì, kết nối tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, đến xã hội và tôn giáo. Trong tâm tình đó, Giáo xứ Điện Biên cũng tổ chức phát quà cho các em nhỏ trong đêm Giáng Sinh.
Sau chương trình hoan ca và diễn nguyện vô cùng ý nghĩa, tất cả cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ là đỉnh cao của Đêm Giáng Sinh vào lúc 21g30. Thánh lễ do Cha phó Phêrô Nguyễn Văn Hùng chủ tế, với khoảng 1.000 người tham dự.

 
Đông đảo bà con tham dự Thánh lễ
Đông đảo bà con tham dự Thánh lễ
Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô nhấn mạnh Lễ Giáng Sinh không chỉ dành riêng cho người công giáo nhưng là ngày lễ dành cho tất cả mọi người. Cha nói: “Trong những ngày vừa qua, chính quyền các cấp của tỉnh Điện Biên, có những lãng hoa và lời chúc mừng giáng sinh cho giáo xứ, và các cán bộ cũng chia sẻ với tôi: “Giáng sinh không chỉ dành riêng cho công giáo nhưng cho mọi người”. Tôi rất đồng ý với quan điểm này, là những chức trách của quốc gia, là người đại diện cho dân, cầm cân nảy mực về pháp luật và đồng hành với dân phải hiểu điều này. Tôi có biết lời của vị cố chủ tịch nước Việt Nam đã từng phát biểu: “Tôn giáo là nhu cầu của nhân dân, là người lãnh đạo nếu chỉ lo cho dân cơm no, áo ấm chưa đủ, nếu họ cứ canh cánh bên lòng nay lo mất đạo, mai lo mất đạo” thì họ không thể có một cuộc sống hạnh phúc”. Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn về những bài học từ biến cố Thiên Chúa làm người, về mầu nhiệm sự sống, về định chế hôn nhân và gia đình,  khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu – Thiên Chúa làm người. Cha nói: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”, Thiên Chúa đã làm người – để con người được đồng hình, đồng dạng với Ngài”. Thiên Chúa làm người! Khó hiểu lắm! Ai đã từng làm cha làm mẹ một cách đúng đắn mới hiểu được thế nào là “cá chuối đắm đuối vì con”…Thiên Chúa làm người cũng như thế đó! Chính Ngài đã tạo dựng con người, ban cho con người sự sống, ban cho con người quyền làm chủ vũ trụ, trên muôn loài muôn vật, nhưng con người đã lầm! Chúng ta chỉ nhận quyền làm chủ, chứ chúng ta không phải là chủ. Con người đã khước từ Thiên Chúa, phản bội tình cha – con. Con người muốn bằng Thiên Chúa. Mặc dù sự phản bội ấy của lũ cháu, đàn con, nhưng Thiên Chúa không hạn hẹp như chúng ta nghĩ. Tình yêu lớn hơn sự chết, tình yêu không biên giới. Thiên Chúa đã xé trời mà xuống: “Ngài đã làm người!” Một lần nữa, Ngài mời gọi chúng ta nhận ra giá trị của cuộc sống, ơn gọi làm người và Con Thiên Chúa. Sự sống của chúng ta bắt nguồn từ Thiên Chúa, và sẽ trở về với Ngài”.
Cha khẳng định với cộng đoàn rằng: “Sự sống là một ân ban từ Thiên Chúa, được sinh ra trong cuộc đời này là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người”; “Ngài tạo dựng nên tôi, Ngài biết rõ đời tôi, Ngài đã ghi khắc tên tôi trong lòng bàn tay của Ngài. Con người nhầm lẫn còn Chúa thì không!”; “Mỗi chúng ta là một tác phẩm duy nhất, tuyệt vời nhất, được Thiên Chúa yêu thương nhất. Không có cha mẹ nào không thương con cái, nhưng gộp tất cả tình yêu của các bà mẹ trên trái đất không bằng tình Chúa thương tôi”.
Cha cũng nói cách xác tín mạnh mẽ về quyền được sống, quyền được làm một con người của các thai nhi bé nhỏ, vô tội mà ngày nay đang bị chính các bậc làm cha làm mẹ nhẫn tâm tàn sát. Các thai nhi cũng là một con người và cũng có quyền sống như bất cứ ai. Xin các bạn trẻ cũng như các bậc làm cha, làm mẹ đừng vì ích kỷ, hư danh mà sát hại con cái của mình. Cha đau xót chia sẻ: “Nhiều người phụ nữ ngày nay đã khước từ thiên chức làm mẹ. Không có tội ác nào lớn cho bằng “mẹ giết con”, giết chính người con mang dòng máu của mình, và cướp quyền làm chủ sự sống của Thiên Chúa”; “Theo con số thống kê cho thấy tại Việt Nam có đến 1.400.000 ca phá thai mỗi năm; 4.000 ca mỗi ngày; tương đương mỗi năm con số phá thai lớn gấp 3 lần dân số tỉnh Lai Châu; 2 lần dân số tỉnh Điện Biên, xoá sạch dân số tỉnh Sơn la; và gấp 5 lần số tín đồ công giáo tại Giáo phận Hưng Hoá”.
Để nhấn mạnh đến những giá trị tốt đẹp của gia đình, cha nói: “Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng cả trời đất, là Đấng cầm quyền sinh tử, Ngài là chủ sự sống, và là sự sống. Ngài có thể xuất hiện giữa chúng ta như một tài tử, như một thanh niên, nhưng Ngài đã không làm như thế! Ngài đã chấp nhận làm con của một người đàn bà, sống trong gia đình: cha của Ngài là thánh Giuse, Mẹ của Ngài là Đức Maria. Con Thiên Chúa đón nhận thân phận làm người một cách trọn vẹn, từ giai đoạn bào thai trong lòng mẹ, trải qua thời ấu nhi, thiếu niên và thanh niên. Qua đó Ngài dạy ta biết tôn trọng nhân vị con người từ thai nhi cho đến lúc chết. Ngài hạ mình làm con của một người đàn bà, để dạy ta biết tôn trọng phẩm giá và thiên chức làm mẹ của các phụ nữ”; “Vai trò người cha trong gia đình cũng rất quan trọng. Ngày nay, nhiều người cha không còn là cột trụ trong gia đình, không sống đúng phẩm giá của người cha: “Thượng tắc trách, hạ tắc loạn”. Cha mẹ không có kỷ cương làm sao có gia đình tốt, làm sao có con dân tốt, và làm sao có xã hội tốt”; “Mừng Lễ Giáng Sinh, khi chiêm ngắm gia đình Thánh Gia trong hang đá Bêlem. Mỗi người chúng ta hãy cúi mình xuống, đấm ngực và nhận ra những thiếu sót của mình trong vai trò làm con, làm cha và làm mẹ”.
Cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy loan báo và chia sẻ tin vui Con Chúa giáng sinh cho tất cả mọi người. Cha nói: “Mừng Lễ Giáng Sinh phải là niềm vui cho mọi gia đình, tin mừng của Chúa giáng sinh cần được mọi người biết đến. Chẳng có đau khổ nào, chẳng có khó khăn nào, chẳng có bất công nào mà Con Chúa Trời chẳng kinh qua. Thiên Chúa làm người không phải để xoá bỏ mọi bất công, nhưng Ngài đã mang lấy tội lỗi nhân gian vào mình, tự hiến mình chịu chết cho nhân loại. Mừng Lễ Giáng Sinh nhắc nhớ chúng ta một Tình Yêu vĩ đại, một tình yêu không lùi bước trước những khép kín và cố chấp của con người. Mừng Lễ Giáng Sinh mời gọi chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận Chúa trong mọi nghịch cảnh của đời sống. Ước gì ta có thể nói một cách mạnh mẽ như thánh Phaolô, “Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Cho dù là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? (Rm 8, 35). Hãy để cho Chúa Giêsu được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, bằng cách mặc lấy tấm lòng từ bi nhân hậu của Ngài, bằng cách để cho Lời Ngài thấm nhập và biến đổi cuộc sống chúng ta nên tươi mới; để từ đó, ta có thể trao ban Chúa Giêsu cho người khác bằng chính sự hiện diện của mình, một sự hiện diện đầy yêu thương đem lại bình an, niềm vui và hy vọng ngay trong cuộc sống hôm nay”.

 
Cộng đoàn chăm chú ngeh giảng
Cộng đoàn chăm chú nghe giảng
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Phêrô gửi lời chúc giáng sinh an bình, hạnh phúc đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa và anh chị em tôn giáo bạn, anh chị em người Thái, cùng quan khách đang hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 22g30 trong niềm vui giáng sinh tràn ngập và tâm tình tạ ơn của Giáo xứ Điện Biên. Sau Thánh lễ là chương trình phát quà cho những người đang có mặt để chia sẻ niềm vui với cộng đoàn. Tất cả mọi người đều vui mừng đón nhận những món quà nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa này trong trật tự, ôn hòa và nụ cười tươi nở trên môi.

Một số hình ảnh khác của ngày Lễ Giáng Sinh:

 
BTT Giáo xứ Điện Biên
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log