Thứ năm, 25/04/2024

Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân của quý cha quê hương Trù Mật nhân dịp đầu năm mới

Cập nhật lúc 16:47 14/02/2016
Sáng thứ sáu, ngày 12/2/2016 (mồng 5 tết) giáo xứ Trù Mật hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Bề trên Giáo phận cùng quý Cha quê hương Trù Mật về dâng Thánh lễ đầu xuân, để cầu bình an cho năm mới và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã có công gầy dựng lên giáo xứ. Cùng tham dự thánh lễ còn có quý Thầy, quý Dì và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Từ sáng sớm, khi trời còn hơi sương, trên các nẻo đường dẫn về nhà thờ giáo xứ, từng tốp người đi lễ, nét mặt rạng ngời, nói cười vui vẻ. Đúng 9g, đoàn đồng tế tiến lên Cung Thánh trong lời ca thống thiết: “Bao năm trôi qua hồn con lạc bước đi xa, quên bao ơn Cha trầm kha bể đắm bao la. Nay con ăn năn thành tâm thống hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về Cha lành.” Sau bài ca nhập lễ, ông Trưởng ban hành giáo thay mặt giáo xứ có lời chúc Xuân mới tới Đức Cha, quý Cha. Những đóa hoa tươi thắm, những tràng pháo tay giòn giã, đã nối kết tình cha con trong Chúa Xuân ấm nồng. Ông cũng không quên xin Đức Cha, quý Cha cầu nguyện cho giáo xứ được mọi ơn lành hồn xác.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha nêu lên ý nghĩa Lời Chúa trong Phụng vụ, Ngài cũng khích lệ ơn gọi vốn đã có truyền thống của giáo xứ. Trong tiết Xuân rạo rực, mọi người cùng lắng lòng theo khúc đáp ca: “ Lạy Chúa chí tôn, xin dủ tình xót thương con, theo lượng từ ái của Ngài...’’ Câu xướng trước Phúc Âm cũng làm xao động bao người: “Hãy tìm kiếm điều lành, chứ đừng kiếm điều dữ...’’ Vâng! Vì muốn tìm kiếm điều lành, nên chúng con mới tụ họp nhau nơi nhà Chúa đây, nhưng lạy Chúa! Sức chúng con yếu lắm, mà cuộc đời nhiều khi quá nặng nề đắt đỏ. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con, để chúng con vững bước trên con đường đi tìm kiếm điều lành. Sau bài Tin Mừng được Cha Phêrô Trần Đức Lâm công bố, Đức Cha đã đưa mọi người về bối cảnh của người Do Thái thời Chúa Giêsu. Họ có rất nhiều tập tục được tuân giữ một cách chặt chẽ, trong đó có tập tục ăn chay, một cách ăn chay theo vẻ bề ngoài, còn bên trong vẫn chứa đựng đầy ghen ghét, đố kỵ, kiêu ngạo, gian tham và bất công. Đức Cha kể câu chuyện, để nói lên cái tập tục... “buồn cười” kia: “Một linh mục trên đường đi, bị một thanh niên cướp, hắn rút súng bắt Linh mục cởi áo đưa cho hắn, khi áo ngoài được bỏ ra, thì lộ ra áo chiếc giáo sĩ ở bên trong, bấy giờ tên thanh niên mới nhận ra đó là một Linh mục. Thấy vậy, anh ta vội vàng cúi chào cách kính cẩn. Vị Linh mục lấy thuốc lá ra mời, nhưng thanh niên kia không nhận và nói rằng: “Hôm nay tôi ăn chay nên không hút thuốc”. Thật buồn cười, thuốc không dám hút, nhưng lại dám... đi ăn cướp. Rồi Đức Cha nhấn mạnh: “Ngày nay, trong chúng ta vẫn chưa hết cái tư tưởng ăn chay như vậy, chúng ta chỉ lo giữ lề luật, mà quên giới răn của Chúa. Chúng ta vốn là con cái loài người, được nâng lên làm con cái Thiên Chúa, là Thái tử, là Công chúa, là người có Tin Mừng, thì chúng ta phải luôn luôn thể hiện sự vui mừng cho những người khác. Khi chúng ta ăn chay, kiêng thịt, chúng ta ý thức mình bớt chi tiêu, để dành phần đó làm bác ái. Đó mới là ý nghĩa của việc ăn chay, kiêng thịt đích thực.’’
Sau phút trầm lắng nghe Đức Cha giảng dạy, mọi người bừng tỉnh hòa chung lời hát bài ca dâng lễ: “Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi Thiên Cung nhiệm mầu, xin cho lời con nguyện cầu tỏa bay lên trước Thiên nhan...’’ Khói hương lan tỏa, lời nguyện thì thầm, ánh mắt cậy trông, đưa mọi người lên hiệp lễ, trong tâm tư tin yêu vào lòng Chúa thương xót: “Lạy Thiên Chúa là Cha, Ngài yêu thương con từ muôn ngàn đời. Tình Ngài cao vời vượt thời gian, không gian khắp nơi. Tình Ngài tươi mới, đã bao đời chan chứa khôn vơi, đẹp ngời như biển trời lên khơi. Ôi tình Ngài thương con chẳng hề vơi, mến thương vời vợi. Tình Ngài chẳng ngơi.’’
Kết lễ, mọi người kính cẩn cúi đầu đón nhận phép lành trọng thể Đức Cha ban, rồi cùng nhau ca vang khúc cảm tạ: “...Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu bao la biển khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi, hưởng tình yêu ôi tuyệt vời.’’ Sau Thánh lễ, Đức Cha chụp hình lưu niệm với quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, tại tiền sảnh nhà giáo xứ. Sau thánh lễ, Đức cha gặp gỡ quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các em tu sinh. Ngài nhắc nhở mọi người hãy nhớ rằng: ơn gọi dâng hiến là một hồng ân của Thiên Chúa. Khi lãnh nhận hồng ân đó, mỗi người hãy luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Sau giây phút gặp mặt, cha con cùng nhau tham dự bữa cơm gia đình cùng với Cha phó đặc trách Gioan Ngô Văn Khuê trong bầu không khí vui tươi và thân tình của những ngày đầu xuân. Nguyện xin Chúa ban cho giáo xứ Trù Mật chúng con muôn ơn lành hồn xác.
 
 Một vài hình ảnh




Hồng Minh
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log