Thứ sáu, 29/03/2024

Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Hân Hoan Đón Chào Cha Cố Vấn Phi Khanh và Quý Bề Trên Liên Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam

Cập nhật lúc 09:31 25/11/2015
Ngày 21.11.2015 Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vinh dự được đón chào Cha Cố vấn Phi Khanh Vương Đình Khởi, Ban điều hành Liên Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, Nhóm nghiên cứu linh đạo Mến Thánh Giá và Quý Bề trên của 24 Hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tới thăm.
WGPHH - Cùng với niềm vui mừng kính lễ Đức Mẹ dâng mình, ngày 21.11.2015 Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vinh dự được đón chào Cha Cố vấn Phi Khanh Vương Đình Khởi (với cách gọi thân thiết là Cha Linh phụ), Ban điều hành Liên Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, Nhóm nghiên cứu linh đạo Mến Thánh Giá và Quý Bề trên của 24 Hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tới thăm.
Vào lúc 9g00 sáng ngày 21.11.2015 toàn thể Quý dì và Quý chị em thuộc khối Khấn trọn, Khấn tạm, Tập viện, Tiền tập viện và Đệ tử thuộc cộng đoàn nhà mẹ Sơn Lộc và Sơn Tây đã xếp hàng nghênh đón phái đoàn Liên Hiệp Dòng Mến Thánh Giá với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn cùng với những dải lụa và hoa von trên tay.
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chào đón Cha Cố Vấn Phi Khanh và Quý Bề Trên
Hội Dòng MTG Hưng Hóa chào đón Cha Cố Vấn Phi Khanh và Quý Bề Trên
Đúng 10g00 Cha Phi Khanh và Quý Bề trên đã về tới cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc. Để bày tỏ lòng hiếu khách, chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cất cao bài ca “Chào mừng” cùng với những tràng pháo tay giòn giã vang lên chào đón phái đoàn của đại gia đình Mến Thánh Giá (MTG).
Sau khi nghỉ ngơi một chút, vào lúc 10g20 tất cả mọi người qui tụ về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để dâng Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Mình với tâm tình tạ ơn vì đây là điểm cuối cùng trong cuộc hành hương xuyên việt của phái đoàn. Thánh lễ do Cha Phi Khanh chủ tế.
 
Cha Phi Khanh chủ tế Thánh lễ tạ ơn
Cha Phi Khanh chủ tế Thánh lễ tạ ơn
Khởi đầu Thánh lễ, cha khơi gợi nơi mỗi người tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse đã chúc lành cho cuộc hành hương được thành công tốt đẹp. Xin Thiên Chúa chúc lành cho đại gia đình MTG, và cách riêng cho Hội Dòng MTG Hưng Hóa.
Trong bài giảng, Cha Phi Khanh chia sẻ: Đức Giêsu nói trong Tin Mừng rằng: “những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa là Mẹ và anh em của Chúa”. Như vậy, Đức Maria là người môn đệ hoàn hảo nhất của Chúa Giêsu và là người thánh thiện nhất trong đại gia đình của Thiên Chúa (ĐGH Gioan Phaolo II). Lời thưa “xin vâng” diễn tả đức tin hoàn hảo của Mẹ: Mẹ đã dâng hiến hoàn toàn cuộc đời cho Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa một cách trọn hảo. Đức Maria luôn luôn thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Noi gương Đức Mẹ, mỗi chị em MTG hãy hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mỗi phút giây của cuộc sống. Chị em MTG được mời gọi đi theo Đức Giêsu với Mẹ Maria trên đường thánh giá và sống đức tin như Mẹ Maria đã sống. Với đặc sủng dòng MTG, chị em phải trở thành trung gian để tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu ở trần gian và sứ vụ chuyển cầu bằng đời sống cầu nguyện, phục vụ người nghèo, giới trẻ và phụ nữ lầm lỡ. Linh đạo MTG được xây dựng trên nền tảng Phúc Âm và theo như sự tiên tri của Đức Cha Lambert, Dòng MTG sẽ tồn tại cho đến tận thế vì sứ vụ Đức Giêsu ở trần gian và sự chuyển cầu này sẽ tồn tại mãi cho đến ngày thế mạt.
 
Cha Phi Khanh giảng trong Thánh lễ
Cha Phi Khanh giảng trong Thánh lễ
Thánh lễ kết thúc lúc 11g20. Sau đó mọi người cùng trở về nhà hội của Hội Dòng MTG Hưng Hóa để gặp gỡ và chia sẻ với nhau trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất của đại gia đình MTG.
Khởi đầu cuộc gặp gỡ này, chị Maria Nguyễn Thị Thay - đại diện chị em trong Hội Dòng MTG Hưng Hóa có lời chào tới Cha Cố vấn Phi Khanh và Quý Bề trên của Liên Dòng MTG. Tiếp đó, Hội dòng chào đón phái đoàn bằng vũ khúc “Tiếng Chúa Gọi” do các em Tập viện thể hiện.
 
Chị Maria Nguyễn Thị Thay chào đón phái đoàn
Chị Maria Nguyễn Thị Thay chào đón phái đoàn
Kế đến, chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh chia sẻ đôi nét về lịch sử của Hội Dòng MTG Hưng Hóa và những hoạt động mục vụ của Hội Dòng trong miền thập tỉnh của vùng Tây Bắc Việt Nam. Đồng thời, chị cũng trình bày những thiếu thốn và khó khăn hiện tại của Hội Dòng về cơ sở vật chất và nhân sự trong công tác đào tạo. Kết lời, chị xin phái đoàn thêm lời cầu nguyện cho Hội Dòng MTG Hưng Hóa ngày càng thăng tiến hơn.
 
Chị Tổng Maria Nguyễn Thị Vĩnh chia sẻ dôi nét về lịch sử Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Chị Tổng Maria Nguyễn Thị Vĩnh chia sẻ dôi nét về lịch sử Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Tiếp theo, Cha Phi Khanh có đôi lời ngỏ với chị em MTG Hưng Hóa và nhận định rằng: Dòng MTG Hưng Hóa dồi dào về ơn gọi và công tác mục vụ rất phong phú, đặc biệt là việc mục vụ cho anh em dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cha trình bày về những cảm nghiệm của cha về chuyến đi hành hương xuyên việt 2015 này. Trước hết, cha cám ơn Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse đã cầu bầu cho chuyến đi này được mọi sự tốt đẹp. Cha khen các chị trong Ban điều hành đã có sáng kiến tuyệt vời với cái nhìn lớn là liên kết các Hội Dòng MTG ba miền Nam – Trung – Bắc; cổ vũ sự hiểu biết lẫn nhau và học hỏi những kinh nghiệm của nhau. Cuộc hành hương này đã cho thấy cái nét đẹp và sự chuyển mình của đất nước. Với 24 Hội Dòng chạy dài xuyên suốt đất nước Việt Nam, đã nói lên nét văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương; điều này cho thấy mỗi Hội dòng MTG đã hội nhập cách hài hòa vào môi trường mình đang sống. Các sinh hoạt của chị em trong Giáo hội và xã hội rất đa dạng, và ngày càng phù hợp với ý hướng của Đấng Sáng Lập như: phục vụ người nghèo, giới trẻ, phụ nữ lầm lỡ, thai nhi. Về cơ sở vật chất, đa số các Hội Dòng đều có Nhà Mẹ khang trang hơn. Còn về ơn gọi, một số nhà dòng tại Miền Bắc vẫn còn dồi dào, một số Hội Dòng không có đủ chỗ ở để tiếp nhận đệ tử như: Thanh Hóa, Vinh. Nhu cầu đào tạo ơn gọi hiện đang là một thách đố đối với tương lai của các Hội Dòng MTG. Cha vui mừng vì thấy các chị em MTG thực thi sứ mạng rất giỏi với những biến chuyển của Giáo hội và xã hội; điều đó cho thấy con cái Đức Cha Lambert rất sáng tạo. Cha đặc biệt vui mừng nhận thấy chị em MTG khao khát tìm hiểu sâu sắc đoàn sủng và linh đạo của Dòng MTG để hoạt động đúng với ý hướng và tinh thần của Đấng Sáng Lập. Cảm tạ Chúa vì tất cả những ân huệ Chúa đã ban qua 30 năm nỗ lực trở về nguồn của đại gia đình MTG Việt Nam. Các Thánh lễ và chuỗi Mân Côi đã thánh hóa cuộc hành hương một cách sâu đậm. Về phần cha, cha cảm nghiệm chuyến đi này là một ân huệ và một lời chúc lành đặc biệt của Chúa cho 30 năm cha đồng hành cùng Liên Dòng MTG Việt Nam. Đây là dịp cha được hưởng lộc của Ban điều hành và đại gia đình MTG. Cha cảm tạ ơn Chúa và cám ơn các Hội Dòng MTG Việt Nam.
 
Cha Cố Vấn Phi Khanh nhận định chung về chuyến hành hương xuyên việt 2015
Cha Cố Vấn Phi Khanh nhận định chung về chuyến hành hương xuyên việt 2015
Đức Cha Lambert De La Motte là cầu nối đã liên kết tất cả các chị em MTG của ba miền Bắc – Trung – Nam trong cùng một linh đạo và sứ mạng. Để nói lên tình liên đới giữa các dòng MTG, các em Tập viện đã gửi tới phái đoàn vũ điệu “Một chút duyên, một chút tình” rất ý nghĩa.
 
Tiết mục "Một chút duyên, một chút tình" của các em Học viện
Tiết mục "Một chút duyên, một chút tình" của các em Học viện
Tiếp đến, dì Maria Phạm Thị Hiền, thuộc Dòng MTG Chợ Quán cũng là Chủ tịch Liên Hiệp MTG Việt Nam có đôi lời tâm tình với Hội Dòng MTG Hưng Hóa và cám ơn Quý Bề trên đã nhiệt tình tham gia và cộng tác trong chương trình xuyên việt này. Nhờ vậy, phái đoàn đi tới đâu cũng được đón tiếp một cách nồng hậu.
 
Dì Maria Phạm Thị Hiền có đôi tâm tình cùng chị em
Dì Maria Phạm Thị Hiền có đôi tâm tình cùng chị em
Sau đó, dì Anna Nguyễn Thị Thanh – Nguyên Bề trên Dòng MTG Gò Vấp đã đại diện nhóm Liên Hiệp MTG gửi đôi tâm tình thân ái đối với Hội Dòng MTG Hưng Hóa và cầu chúc các chị em gặt hái được nhiều hoa trái trong công cuộc truyền giáo.
 
Dì Anna Nguyễn Thị Thanh gửi đôi lời thân thương tới chị em MTG Hưng Hóa
Dì Anna Nguyễn Thị Thanh gửi đôi lời thân thương tới chị em MTG Hưng Hóa
Để nói lên tình thân giữa các Hội Dòng MTG và giúp các chị em biết rõ hơn về cội nguồn, phái đoàn đã trao tặng bức ảnh cây gia phả Mến Thánh Giá cho Hội dòng MTG Hưng Hóa. Chị Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh và chị Phó Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà đã đại diện cho chị em MTG Hưng Hóa xúc động đón nhận món quà vô cùng ý nghĩa này.
 
Món Quà ý nghĩa: Cây Gia phả Dòng Mến Thánh Giá
Món Quà cao quí : Cây Gia phả Dòng Mến Thánh Giá
Chuyến đi xuyên việt của phái đoàn Liên Hiệp MTG đã thành công tốt đẹp. Để nói lên tâm tình tri ân, một dì đại diện cho phái đoàn đã cám ơn Cha Linh phụ và Ban điều hành – những người đã sắp xếp và lo lắng mọi sự cho chuyến đi này.
 
Một Dì đại diện cám ơn Cha Phi Khanh và Ban điều hành
Một Dì đại diện cám ơn Cha Phi Khanh và Ban điều hành
Sau cùng, để giới thiệu nét riêng biệt và đặc sắc của Giáo phận Hưng Hóa, các em Học viện đã thể hiện một điệu múa H’mong và kết thúc bằng hình chữ S tuyệt đẹp với những bông hoa mang tên của tất cả 24 Hội Dòng MTG Việt Nam.
 
Tiết mục đặc sắc của các em Học viện MTG Hưng Hóa
Tiết mục đặc sắc của các em Học viện MTG Hưng Hóa
Sau buổi gặp gỡ, giao lưu là bữa tiệc thân mật tại phòng ăn của Hội Dòng MTG Hưng Hóa. Niềm vui được nhân lên khi có sự hiện diện của hai Đức Cha Giáo phận Hưng Hóa: Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất và Đức Cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long.
Buổi tiệc kết thúc với nghi thức ban phép lành của Đức Cha Vũ Tất. Hai Đức Cha cầu chúc Cha Linh phụ và Quý Bề trên Liên Dòng MTG luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy ơn thánh Chúa trong sứ vụ.
 
Quý Đức Cha ban phép lành cho toàn thể anh chị em
Quý Đức Cha ban phép lành cho toàn thể anh chị em
Đáp lời hai Đức Cha, Cha Phi Khanh cám ơn và cầu chúc hai Đức Cha được mọi sự tốt đẹp. Kế đến, dì Maria Phạm Thị Hiền cũng bày tỏ niềm tri ân đối với hai Đức Cha và gửi gắm Hội Dòng MTG Hưng Hóa cho hai Đức Cha. Đáp lại tất cả tình thương yêu và bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa của Hội Dòng MTG Hưng Hóa, chị Phó Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà đã đại diện toàn thể Hội Dòng nói lên tâm tình tri ân, cảm tạ và gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất tới Quý Đức Cha, Cha Linh phụ và Quý Bề trên các Hội Dòng MTG.
 
Chị Phó Tổng Phụ Trách đại diện cám ơn Quý Đức Cha và phái đoàn
Chị Phó Tổng Phụ Trách đại diện cám ơn Quý Đức Cha và phái đoàn
Cuối cùng, để lưu dấu biến cố trọng đại này, tất cả mọi người cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm tại khuôn viên nhà dòng.
 
Tấm hình chung lưu niệm tại khuôn viên Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Tấm hình chung lưu niệm tại khuôn viên Tu Viện Sơn Lộc
Lúc 15g00, phái đoàn lên đường để trở về Hội Dòng của mình sau hai tuần hành hương. Giờ phút chia tay vô cùng lưu luyến, ai ai cũng hẹn một ngày tái ngộ trong tương lai gần. Tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Dòng MTG Hưng Hóa nói riêng và tất cả các Dòng MTG Việt Nam nói chung có những cơ hội gặp gỡ, giao lưu vô cùng quý báu này. Ước mong Dòng MTG Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và thăng tiến không ngừng trong linh đạo MTG, theo sát ý hướng của Đức Cha Lambert là Đấng Sáng Lập và cũng là người cha chung vô vàn yêu quý của Dòng MTG Việt Nam.

Một số hình ảnh khác:



 
 
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log