Thứ bảy, 20/04/2024

Giáo xứ Nỗ Lực: Cung Nghinh Thánh Thể và Khởi Công Xây Dựng Nhà Học Giáo Lý

Cập nhật lúc 21:18 16/06/2015
Đúng 7 giờ, đoàn rước kiệu kính Thánh thể xuất phát từ Nhà thờ Giáo họ. Các cụ cao niên trong trang phục tông đồ rước Thánh giá, nến cao đi đầu. Tiếp sau, đoàn trống trắc của các em thiếu nhi Khu 2 (Giáo họ Nỗ Lực) với những điệu nhảy, múa trống rộn rã.
 WGPHH: Tối thứ 7-13/6/2015, Giáo xứ Nỗ Lực đã tổ chức trọng thể rước kiệu kính Thánh thể Chúa tại Giáo họ Bãi Mộc (xã Tân Đức – T.p  Việt Trì – Phú Thọ). Theo kế hoạch Cha Quản xứ duyệt y, việc chuẩn bị cho cuộc rước đã được tiến hành từ 3,4 ngày trước với sự tham gia của Ban hành giáo và bà con giáo dân các giáo họ trong xứ. Mấy ngày nay, thời tiết khá khắc nghiệt, trời nóng bức, nhiệt độ quân bình lên tới 36-37 độ, về chiều thường xuất hiện những cơn mưa rào đột ngột. Tuy nhiên, với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và hào hứng của tất cả mọi người nên đến 11 giờ trưa thứ bảy, mọi công việc chuẩn bị: từ kiệu rước Thánh thể, Nhà trạm, băng cờ, khẩu hiệu, trang trí khu vực Nhà thờ, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, điện ánh sáng... đã được hoàn tất.
Vào khoảng 15 giờ 30, trong không khí oi nồng không một ngọn gió, cây cối héo rũ đứng im phăng phắc thì từ phía đông nam, những cụm mây đen xuất hiện và lớn dần thành khối mây khổng lồ báo hiệu một cơn mưa lớn có thể ập tới. Tình hình này khiến tất cả đều lo cho cuộc rước tối nay và thầm cầu mong Đấng tối cao phù hộ. Rồi cơn mưa tới thật! Làn nước mát đổ từ trời xuống khiến không khí đang oi nồng bỗng trở nên mát mẻ. Cây cối tắm mưa xanh tươi trở lại. Những làn gió đông nam tràn về khiến khí trời như vừa bước sang thu. Chỉ khoảng một tiếng rưỡi sau, mưa dứt hẳn. Bầu trời trở nên sáng sủa lạ thường. Mặt trời đã lặn, nhưng ô kìa: phía tây, ngôi sao Hôm xuất hiện báo hiệu một đêm hè tạnh ráo, mát mẻ. Tất thảy mọi người đều vui mừng phấn khởi, ai cũng bảo nhau: Đúng là “cầu được, ước thấy”! Thiên Chúa quả là Đấng quan phòng và luôn luôn lắng nghe lời thỉnh cầu của các thần dân của Người!
Đúng 7 giờ, đoàn rước kiệu kính Thánh thể xuất phát từ Nhà thờ Giáo họ. Các cụ cao niên trong trang phục tông đồ rước Thánh giá, nến cao đi đầu. Tiếp sau, đoàn trống trắc của các em thiếu nhi Khu 2 (Giáo họ Nỗ Lực) với những điệu nhảy, múa trống rộn rã. Dàn kèn đồng của Nỗ Lực, Vĩnh Hóa với trên 60 cây kèn, trống cất lên những bản nhạc hành khúc hùng tráng, du dương. Các chị ca đoàn các giáo họ trong trang phục áo dài truyền thống đủ các màu sắc rực rỡ ca vang những bài hát ngợi khen Thiên Chúa và Đức Mẹ. Đi cuối cùng là kiệu rước Thánh thể Chúa. Chiếc kiệu mang biểu trưng một chiếc thuyền dài, có ngọn buồm là cây Thánh giá. Mũi thuyền vươn cao như sẵn sàng đè bẹp và vượt qua mọi ngọn sóng dữ hung tàn với sức mạnh của Đấng tối cao, đưa thần dân của Người về tới bến an toàn và hạnh phúc: Đó là Nước Chúa!
Đoàn rước vòng ra bờ sông. Làn gió đông nam từ hướng Hà Nội thổi về mát rượi như tiếp thêm sức khỏe và niềm vui cho mọi người. Suốt chặng đường gần 2 cây số, đèn điện sáng trưng, tiếng hát, tiếng kèn trống vang lừng. Đây không chỉ là ngày hội của bà con giáo dân mà còn là ngày vui của bà con ngoài tôn giáo ở địa phương, vì mọi người ai ai cũng háo hức đổ ra các đầu ngõ, đường làng để thưởng ngoạn và chụp ảnh cuộc rước hiếm có này. Đoàn rước dừng lại tại Nhà trạm để chầu Thánh thể. Nhà trạm được dựng lên tại sân vận động của xã nên đủ sức chứa hàng ngàn người. Thảm cỏ xanh tươi mịn màng, khô ráo sau cơn mưa chiều; gió mát, đèn nến trên lễ đài rực rỡ muôn màu...như hòa cùng lòng người hướng về Thiên Chúa trong giờ chầu trang nghiêm, huyền diệu.
          Đoàn rước tiếp tục cuộc hành trình về Nhà thờ giáo họ. Cha Quản xứ cung kính làm phép kiệu, đọc lời nguyện và giơ cao mặt nhật mang Mình, Máu thánh Chúa trước toàn thể cộng đoàn. Tất cả mọi người hướng về Chúa và cảm nhận tận đáy lòng mình tình thương và ơn phù trợ của Người!
Trước giờ lễ, Cha Quản xứ Giuse đã vui mừng ghi nhận , biểu dương và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, sự nhiệt tình của bà con giáo dân, sự ủng hộ của chính quyền, đoàn thể địa phương sở tại và mong rằng những cuộc rước cung nghinh Chúa và Đức Mẹ sau này cũng đạt kết quả như hôm nay. Thánh lễ tạ ơn kết thúc cuộc rước do Cha Quản xứ chủ tế đã diễn ra trong bầu khí thành kính, trang nghiêm và tràn đầy tấm lòng tri ân Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse – quan thầy Nhà thờ Giáo họ vì đã ban ơn riêng đặc biệt cho cộng đoàn.  Đại diện Ban hành giáo Giáo họ Bãi Mộc cũng đã có lời phát biểu cảm ơn Cha Quản xứ, Thầy Phó tế Giuse Dương Đức Chí (Giáo xứ Tiên Cát) và toàn thể mọi người đã cộng tác và giúp đỡ tích cực, nhiệt thành để Giáo họ hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai cuộc rước.
         
Sáng Chúa nhật, 14/6/2015, sau chầu Thánh thể và lễ trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Cha Quản xứ, Hội đồng Giáo xứ, Hội Thánh Giuse Giáo họ Nỗ Lực và bà con giáo dân đã tham gia và chứng kiến Lễ động thổ xây dựng Nhà học Giáo lý tại khuôn viên nhà xứ.
Xuất phát từ nhu cầu giảng dạy Giáo lý cho giới trẻ, đào tạo Giáo lý viên và những chương trình liên quan đến việc bổ trợ, nâng cao kiến thức về Giáo lý, Cha Quản xứ Giuse đã lên kế hoạch xây dựng Nhà học Giáo lý riêng biệt tại một vị trí thuận lợi và đề nghị một trong các hội đoàn trong Giáo họ đăng cai giúp đỡ. Tại Đại hội lần thứ 6 - Nhiệm kỳ 2015-2020 (1/5/2015), Hội Thánh Giuse Nỗ Lực đã bàn bạc và thống nhất xin đăng cai xây dựng công trình này – công trình kỷ niệm 25 năm thành lập (1990-2015). Dự kiến kinh phí công trình khoảng trên 700 triệu đồng. Nguồn kinh phí chủ yếu của Hội và mời gọi các Hội bạn, các nhà hảo tâm cùng ủng hộ, cộng tác và giúp đỡ trong điều kiện có thể.
Trong niềm vui của cộng đoàn, Cha quản xứ và đại diện Ban chấp hành Hội Giuse đã xúc những xẻng đất đầu tiên khởi công công trình hữu ích này./.
 
Một số hình ảnh về Lễ rước cung nghinh Thánh tâm Chúa và Lễ động thổ khởi công Nhà học Giáo lý.
 
































Lễ khởi công xây dựng nhà Giáo lý







Ga Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log