Thứ sáu, 29/03/2024

Đồng hương Hưng Hóa dâng lễ cầu nguyện cho cha Phêrô Lã Quang Hiệu

Cập nhật lúc 22:12 23/05/2015
"Thầy cả Phêrô đã về với Chúa”. Dù biết trước sẽ có giây phút ấy, nhưng ai trong chúng ta cũng rất đỗi bàng hoàng. Thầy cả Phêrô, chính là cha nguyên chánh xứ Lộc Hưng thân thương Phêrô Lã Quang Hiệu, mà hầu như mọi người giáo dân, không biết từ khi nào, đã gọi Ngài bằng 2 tiếng thân thương Bố Hiệu. Ngài đã vĩnh biệt chúng ta.

 

WGPHH: 6 giờ chiều ngày 22/5//2015, tại nhà thờ giáo xứ Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn, Đồng hương Hưng Hóa đã tổ chức thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho cha Phêrô Lã Quang Hiệu. Thánh  lễ do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa chủ sự, cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện giáo phận Hưng Hóa, quý cha đồng môn của cha Phêrô, quý cha gốc Hưng Hóa đang phục vụ tại Miền Nam, quý cha Nhóm Phaolô, Nhóm Vinh Sơn thuộc giáo phận Hưng Hóa... cùng đông đảo quý tu sỹ nam nữ và bà con giáo dân gốc Hưng Hóa tham dự.
Thánh lễ diễn ra với bầu khí trang nghiêm sốt sáng, trong tình hiệp thông sâu sắc của đại Gia đình Hưng Hóa tiễn đưa một thành viên về với  Chúa.
Cuối thánh lễ, ông Trưởng Ban đại diện Đồng hương Hưng Hóa tại Miền Nam đã có lời tiễn biệt cha Phêrô. 
Thánh lễ an táng cha Phêrô sẽ được cử hành vào hồi 9 giờ sáng thứ Bảy, 23/5/2015.

LỜI ĐIẾU CỦA ĐỒNG HƯƠNG HƯNG HÓA
Kính thưa Cộng đoàn,
Một mẩu tin ngắn được truyền đến mỗi người chúng ta ít ngày trước đây :” Thầy cả Phêrô đã về với Chúa”. Dù biết trước sẽ có giây phút ấy, nhưng ai trong chúng ta cũng rất đỗi bàng hoàng. Thầy cả Phêrô,  chính là cha nguyên chánh xứ Lộc Hưng  thân thương Phêrô Lã Quang Hiệu, mà hầu như mọi người giáo dân,  không biết từ khi nào, đã gọi Ngài bằng 2 tiếng thân thương Bố Hiệu. Ngài đã vĩnh biệt chúng ta. Trái tim nhân hậu cuả  Ngài  đã thoi thóp đến lúc  3 giờ ngày 19/5/2015 thì ngừng đập, bên cạnh sự luôn chăm sóc tận tình cuả các vị bác sĩ, y tá, nhân viên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; của con cháu trong gia tộc và giáo hữu xứ đạo Lộc Hưng, từ Linh Mục chánh xứ hiện nay, HĐGX, đến đông đảo con chiên bổn đạo, đã để lại cho mỗi người chúng ta niềm thương tiếc vô hạn, một nỗi nhớ khôn nguôi. Trong khi chờ đợi để vĩnh viễn chia tay Ngài trên cuộc đời trần gian này, chúng ta dành ít phút nhìn lại cuộc đời  Ngài để tri ân và tưởng nhớ Ngài.
Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu sinh năm 1934 tại Làng Du Bơ, Tỉnh Phú Thọ trong một gia đình Công Giáo thuần thành thuộc điạ phận Hưng Hoá . Ông Cố là cụ Phêrô LÃ VĂN NHÀN cùng cụ Bà Maria  KIỀU THỊ  PHẤN hạ sinh được 6 người con. Ngài là con thứ 5. Hiện còn một người Chị dâu và em gái ở quê nhà đang chung sống cùng con cháu, họ hàng cũng đang có mặt nơi đây.  Năm 1946 cậu Phêrô được Cha mẹ gửi theo học  tại Tiểu chủng viện Hà Thạch, GP Hưng Hóa, dưới sự dẫn dắt cuả Cha Cố cũng là Nghĩa Phụ, Cha Giám đốc KIỀU RIỄN. Năm 1954, chủng viện di chuyển vào miền Nam, cậu tiếp tục học Tiểu chủng viện, rồi tại ĐCV Thánh GIUSE hiện nay. Thầy Phêrô được Cha Giuse Maria Đỗ Đức Hân, theo ý Cha Bố ở lại miền Bắc nhận làm Nghĩa phụ kế thừa, hướng dẫn tiếp tục con đường tu học. Mỗi dịp nghỉ hè, Thầy về giúp Cha Cố  Nghĩa phụ Giuse Maria, cũng là Cha Chánh xứ Lộc Hưng. Năm 1963, Thầy Phêrô được thụ phong Linh Mục dưới sự đặt tay cuả Đức TGM Phao Lô Nguyễn Văn Bình,  trong niềm vui dạt dào cuả Cha Già Cố và cuả toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Sau ít tháng nghỉ ngơi, Thầy nhận được bài sai về làm phụ tá Gx Lộc Hưng. Từ đó Gx có thêm một Linh mục chăm sóc đoàn chiên, bên cạnh Cha Cố Bê Na Đô Nguyễn Xuân Thu, cũng là Linh Mục phụ tá cuả Cha Già cố Giuse Maria. Giáo xứ Lộc Hưng những ngày ấy, quý cha đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức và nâng cao trình độ văn hoá cho con em trong giáo xứ, cả trong vùng Chí Hoà. Từ năm 1955, sau khi ổn định đời sống đồng bào di cư, Cha Phêrô Đinh Công Trình chánh xứ tiên khởi, rồi sau đến các vị kế nhiệm đã mở trường tiểu học Công Giáo VĂN ĐỨC . Năm 1959 Cha Bê Na Đô mở thêm bậc Trung học đệ I cấp và làm Hiệu Trưởng. Cha Cố Phêrô năm 1964 làm Tổng Giám thị trường, sau ít năm cha nhận chức Giám học, giúp Cha Hiệu Trưởng  và Cha Giám đốc  điều hành nhà trường. Về chuyên môn cha đảm nhận dạy môn Tiếng Pháp. Hàng trăm các bậc cha mẹ hiện nay tại Gx Lộc Hưng đang là gia trưởng, hiền mẫu trong giáo xứ từng là học trò cuả Cha. Mỗi năm nhiều khoá Cựu học sinh vẫn tựu về nhà xứ họp mặt, dâng lễ cầu nguyện và gặp gỡ người Cha, người Thầy đáng kính . Những học trò cuả Cha ngày ấy hiện nay đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí thích đáng trong xã hội và giáo  hội.  Nhiều Linh Mục được cha dạy dỗ từ thời học sinh như  Cha TôMa Hội; Chánh xứ An Lạc, Cha  Đa Minh Thủ ; Chánh xứ Tân Việt, Cố LM  Giuse Mai Văn Rự, Cha Giuse Thanh chánh xứ Bình Thuận (BHH), Cha Tung, chánh xứ Nam Hải; Quận 8, Cha  ĐaMinh Đức Chánh xứ Thánh Tịnh, Cha TôMa Phú, Cha  Hùng –Dòng Chúa Cứu Thế, Cha  Giuse Trung, Cha Hiển dòng Đa Minh. . . và  các LM ở  hải ngoại như Cha Thắng, Cha Khương , Cha Quang, Cha Đoàn, Cha  Đĩnh, Cha Tiên . . .Các nữ tu như Dì Thảo, Dì Mì, Dì Hiền, Dì Hương, Dì Lộc. . .
Năm 1975, Cha chánh xứ Bênađô dẫn giáo dân đi lập nghiệp tại Hiền Đức (Long Thành ), cha Phêrô đảm nhiệm chánh xứ Lộc Hưng. Cuối thập niên 70, lúc tình hình đời sống đạo và cuộc sống còn nhiều khó khăn, Cha đã hết lòng chăm sóc, hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa can đảm vựợt qua. Cộng đòan Gx đoàn kết yêu thương nhau, xây dựng cuộc sống hoà nhập với xã hội mới, kiên tâm con đuờng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc cuả đồng bào “ như Thư chung cuả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980 huấn dụ. Cũng trong thời gian này, quan tâm đến việc Loan báo Tin Mừng, nhất là đối với Giáo phận Hưng Hóa mà Cha được tín nhiệm là Phó Ban Đại diện Các Cha Hưng Hoá, kiêm Quản lý Trụ sở Hưng Hóa tại miền Nam. Cha đã đón tiếp, tạo mọi điều kiện để tổ chức các khoá đào tạo cho hàng chục các chủng sinh Hưng Hoá tại nhà xứ Lộc Hưng. Chăm lo về cuộc sống ăn ở suốt quá trình tu học, gửi trọ nhà giáo dân. (do lúc đó gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế và việc cư trú, tạm trú). Nhà xứ Lộc Hưng những ngày ấy như một” Đại chủng viện” thu nhỏ.  Cha đã góp phần vào việc giúp cho Giáo phận Hưng Hoá cách riêng, và cho Giáo hội Việt Nam nói chung thêm nhiều Linh Mục, nữ tu, hiện nay đang phục vụ tại miền Bắc. Cha cũng đã hết lòng cùng giáo dân Hưng Hóa tại giáo xứ Lộc Hưng chăm sóc, phụng dưỡng Đức Cha Giuse NGUYỄN PHỤNG HIỂU, Giám Mục GP Hưng Hoá khi Ngài vào thành phố chữa bệnh lúc cuối đời. Và khi Chúa gọi Đức Cha về tại SaiGon, cùng với các cha gốc Hưng Hóa và Giáo dân Gx Lộc Hưng, Cha đã tổ chức lễ tang cuả Ngài hết sức cảm động thân thương, chu đáo với tâm tình của người con xa quê nhưng vẫn hướng lòng về vị chủ chăn của Giáo phận Mẹ. Các nghi lễ diễn ra long trọng trước khi di quan về Toà Giám Mục Sơn Tây.
Nhà xứ Lộc Hưng luôn luôn vẫn là điểm dừng chân nghỉ ngơi, an dưỡng của hai Đức Cha, của các cha đồng hương Hưng Hóa từ  miền tây sông nước Cửu Long lên hay từ miền Bắc vào Saigon công tác mục vụ.
Với các vị  chánh xứ tiền nhiệm là Cha Già Cố Giuse Maria Đỗ Đức Hân, Cha Cố Bênađô Nguyễn Xuân Thu, khi các Ngài về với Chúa sau năm 1975, cha chu toàn bổn phận là người con, người kế nhiệm lo tang lễ  rất  chu đáo và trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân. Với Bề trên trong Giáo phận, cha một mực tôn kính, vâng phục. Ngài được các Đấng bản quyền tin tưởng, yêu mến nên suốt  50 năm Linh Mục, cha chỉ có một nhiệm sở để phục vụ  là giáo xứ Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà.
Năm 2013 tròn 50 năm Linh Mục. Như đã hẹn trước với  các cha cùng lớp, quý cha đồng hương là sẽ về với Lộc Hưng, cùng nhau dâng Thánh Lễ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa nhân dịp Kim Khánh. Hôm đó  sẽ có Đức Hồng Y, nhiều Đức Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ và đông đảo giáo dân Hưng Hóa xa gần tham dự. Rồi sau đó cha sẽ xin lui về nghỉ, an dưỡng tuổi già sau 50 năm phục vụ Thiên Chúa, Giáo hội và mọi người.
Than ôi  !  “ Huyền cơ mầu nhiệm cuả Thiên Chúa cao sâu nào ai biết được”, đã đến lúc Chúa muốn Cha dừng lại để chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới trong nước Người. Như Thánh Phao Lô Tông đồ nhắn gửi trong cuộc đua mà đích đến là nước trời, lúc này Cha đã đi trọn hành trình ? Triều thiên công chính đã dành sẵn cho Cha. Sau hơn 2 năm  trên giường bệnh, cùng với biết bao lời cầu nguyện cuả người thân trong gia tộc, của các Đức Giám Mục, các Linh Mục Giáo phận Mẹ Hưng Hóa, cuả mọi tín hữu xa gần trong Nam ngòai Bắc, cầu xin cho Cha được vâng theo Thánh ý Chúa. Phải chăng đó là thời gian chuẩn bị vừa đủ, Chúa đã đón người con Linh mục của Người, cuả Hội Thánh về nước Chúa rất lặng lẽ và bình an vào lúc gần 3 giờ sáng ngày  19/5/2015  sau tròn 82 năm là con Chúa tại Việt Nam, 52 năm Linh mục trong niềm thương tiếc của mọi người. Cha đã lãnh Bí tích Giải tội, Rước Mình Chúa và nhận Bí tích Xức dầu Thánh lúc cha còn tỉnh táo trên giường bệnh. 
Trọng  Kính Cha Cố Phêrô rất thân thương,
Cha đã về với Chúa, chúng con tin như thế. Nhưng sự ra đi của Cha cũng là một mất mát lớn lao cho các Đức Cha, quý  Cha, quý Tu sĩ và giáo dân GP Hưng Hóa. Giáo Phận Hưng Hóa ghi ơn Cha, một vị đại ân nhân, một người Thầy đáng kính, một người Cha nhân hậu. Giây phút ly biệt này, xin Cha tha thứ những lầm lỗi mà mọi người chúng con, ít nhiều đã xúc phạm đến Cha. Những điều không phải của chúng con đối với cha qua lời nói, hành động hay ý nghĩ trong suốt 50 năm cha hướng dẫn cộng đoàn gx Lộc Hưng, trong đó có không ít giáo dân đồng hương Hưng Hóa với Cha, là chúng con đây.
Chúng con tin rằng rồi đây Cha và chúng con sẽ được cùng họp nhau trong nước trời . Xin Cha cầu nguyện cho những người đang thương tiếc cha, đang còn tiếp tục lữ thứ nơi trần gian này, được trung thành với Chúa, sống noi gương hiền hoà, bao dung Cha để lại. Phần chúng con, chúng con  xin nhớ đến cha mãi mãi trong kinh nguyện, Thánh lễ mỗi ngày.
Xin Cha mãi mãi yên nghỉ trong tình yêu cuả Thiên Chúa nhân từ. Thánh Phêrô quan Thầy hẳn sẽ đón Cha ngay cửa Thiên đàng, Thánh cả sẽ nói với Cha: “Hãy vào đi, Chúa đang chờ kià ”. Và hẳn là Cha sẽ thưa với Đức Giêsu khi gặp Người: “ Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy “.Ôi! còn hạnh phúc nào hơn!
Chúng con xin tạm biệt Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu rất thân thương.
Xin hẹn gặp lại Cha trong Nước Trời.
Fx. Đỗ Công Minh
Trưởng Ban đại diện Đồng hương Hưng Hóa tại Miền Nam

 
giáo xứ Sapa
sapachurch.org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log