Thứ tư, 24/04/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Trở nên những người thợ hòa bình trong đời sống hàng ngày”

Cập nhật lúc 20:10 09/06/2015
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề nghị mọi người nam nữ hãy trở nên những “người thợ hòa bình” trong suốt cuộc sống hàng ngày của mình.
Description: http://media02.radiovaticana.va/photo/2015/06/06/AFP4237984_Articolo.jpg
Đức Thánh Cha Phanxicô tiến vào Sân vận động Kosevo để cử hành thánh lễ - AFP
 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề nghị mọi người nam nữ hãy trở nên những “người thợ hòa bình” trong suốt cuộc sống hàng ngày của mình.
Trong bài giảng lễ của mình khi cử hành thánh lễ tại sân vận động Kosevo tại Sarajevo trước sự hiện diện của hơn 65 ngàn người, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi cách mạnh mẽ cho nền hòa bình: “chiến tranh không bao giờ được lặp lại”
Ở một thành phố mà đã nếm trải những đau đớn tột độ và phải chịu đựng những khốn khổ bởi chiến tranh, Đức Thánh Cha hướng những suy nghĩ của ngài tới những cuộc xung đột vũ trang hiện nay đang tác động tới thế giới của chúng ta, ngài nói “Chúng như là một dạng của chiến tranh thế giới thứ ba đang dần dần hình thành, và trong bối cảnh của sự liên kết toàn cầu, chúng ta cảm nhận một bầu khí quyển của chiến tranh”.
Suy ngẫm về thực tế rằng “Hòa bình là ý niệm của Thiên Chúa, là chương trình của Người dành cho nhân loại, cho lịch sử, và cho mọi loài thụ tạo: nhưng có những kẻ muốn sự tranh giành giữa các nền văn hóa và xã hội khác nhau, và những kẻ đầu cơ vào các cuộc chiến tranh với các ý đồ bán các vũ khí chiến tranh.”
Nhưng, chiến tranh – Đức Thánh Cha nói – “có nghĩa là  đẩy các trẻ em, phụ nữ và những người già cả vào các trại tỵ nạn; có nghĩa là ép buộc người dân phải di dời chỗ ở; là phá hủy các ngôi nhà, các con đường và nhà máy; trên hết là tàn phá vô số những mảnh đời”.
Và đối với những người dân của thành phố Sarajevo, ngài nói: “Anh chị em hiểu rất rõ điều này, và có kinh nghiệm ở tại đây: biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu sự tàn phá, biết bao nhiêu khổ cực!”
Kêu mời những người nam và người nữ có thiện chí để trở thành những người xây dựng hòa bình và để đưa ra phía trước những công việc của họ “mỗi ngày, từng bước một, với sự vươn lên không biết mệt mỏi”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng những hành động hòa bình này phải được đưa vào trong thực hành với những hành động tử tế, tình huynh đệ, đối thoại và lòng khoan dung. Điều này chỉ có thể đạt được với lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và một tinh thần tha thứ.
Đức Thánh Cha nói những thái độ đó thật cần thiết để chúng ta có thể trở thành những người thợ hòa bình trong cuộc sống hàng ngày trong suốt cuộc đời. Nhưng – ngài nói - chúng ta đừng tự lừa dối mình bằng cách suy nghĩ rằng tất cả những điều đó phụ thuộc vào chúng ta! Hòa bình – ĐTC nói – là một quà tặng từ Thiên Chúa bởi lẽ Thánh Thần của Thiên Chúa, Người có thể khắc ghi những thái độ này vào trong trái tim và trong tâm hồn của chúng ta, và có thể làm cho chúng ta trở nên những dụng cụ đích thực của nền hòa bình của Người.
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giảng của ngài bằng lời cầu khẩn Thiên Chúa để chúng ta có được một trái tim đơn sơ, để có được sự kiên nhẫn, để biết đấu tranh và hành động vì công lý, để trở nên nhân từ, để hành động vì hòa bình, để gieo rắc hòa bình và không có chiến tranh hay bất hòa.
Dưới đây, mời các bạn đọc nguyên văn bản dịch bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô:
Anh chị em rất thân mến,
Từ Hòa bình được vang lên nhiều lần trong suốt bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa lắng nghe. Đó là một từ có sức mạnh, một từ tiên tri! Hòa bình là ý niệm của Thiên Chúa, là chương trình của Người dành cho nhân loại, cho lịch sử, và cho mọi loài thụ tạo. Và đó là chương trình mà luôn luôn gặp phải những chống đối từ con người và từ những kẻ ác. Ngay cả trong thời đại chúng ta, khát vọng hòa bình và trách nhiệm để xây dựng hòa bình phải đối trọi với thực tế của rất nhiều mâu thuẫn hiện thời đang tác động tới thế giới của chúng ta. Chúng như là một dạng của chiến tranh thế giới thứ ba đang dần dần hình thành cuộc chiến tranh, và trong bối cảnh của sự liên kết toàn cầu, chúng ta cảm nhận một bầu khí quyển của chiến tranh.
Những kẻ thèm muốn cố ý kích động và xúi dục bầu khí này, chủ yếu là những kẻ muốn sự tranh giành giữa các nền văn hóa và xã hội khác nhau, và những kẻ đầu cơ vào các cuộc chiến tranh với các ý đồ bán các vũ khí chiến tranh. Nhưng chiến tranh có nghĩa là  đẩy các trẻ em, phụ nữ và những người già cả vào các trại tỵ nạn; có nghĩa là ép buộc người dân phải di dời chỗ ở; là phá hủy các ngôi nhà, các con đường và nhà máy; trên hết là tàn phá vô số những mảnh đời. Anh chị em hiểu rất rõ điều này, và có kinh nghiệm ở tại đây: biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu sự tàn phá, biết bao nhiêu khổ cực! Hôm nay đây, các con rất thân mến, tiếng kêu gọi của dân Chúa đứng lên một lần nữa từ thành phố này, tiếng kêu của tất cả những người nam và người nữ thiện chí: chiến tranh không bao giờ được tái diễn!
Trong bầu khí quyển của chiến tranh này, những từ ngữ được lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng của Chúa Giêsu: “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình” (Mt 5,9), như thể một tia nắng xuyên qua những tầng mây. Lời mời gọi này luôn luôn còn hiệu lực, trong mọi thời đại. Chúa Giêsu đã không nói: “Phúc cho những ai giảng dạy về hòa bình”, từ đó tất cả mọi người sẽ là người tài năng trong việc tuyên truyền về hòa bình, ngay cả trong sự giả tạo, hoặc kiểu cách dối trá thực sự. Không. Chúa Giêsu dạy: “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình”, đó là những người xây dựng hòa bình. Kiến tạo hòa bình là một công việc khéo léo: nó đòi hỏi sự tha thiết, sự nhẫn nại, sự chịu đựng và bền bỉ. Phúc cho những ai gieo rắc hòa bình bằng các công việc hàng ngày của họ, bằng thái độ và các việc làm tử tế của họ, bằng các việc làm của tình huynh đệ, của đối thoại, của tình thương xót… Thực vậy, những người này “sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa”, vì Thiên Chúa hằng gieo rắc hòa bình, mọi lúc, mọi nơi; trong thời kỳ viên mãn, Người đã gieo chính Con của Người vào trong thế giới, để mang lại hòa bình cho thế giới! Xây dựng hòa bình là một công việc cần được thực hiện liên lỉ mọi ngày, từng bước một, với sự vươn lên không biết mệt mỏi.
Thế thì làm sao một người thực hiện được điều đó, làm sao chúng ta xây dựng hòa bình đây? Ngôn sứ Isaia nhắc nhở chúng ta một cách hết sức cô đọng rằng: “Sự nghiệp của công bằng sẽ là hòa bình” (Is 32, 17). Opus justitiae pax (tiếng Latinh nghĩa là Tác phẩm của công bằng là hòa bình), câu nói này được trích trong bản dịch Kinh Thánh rất nổi tiếng Vulgate (Vun-ga-ta ND), lại còn được chọn làm khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng Piô XII. Hòa bình là một công việc của công bằng. Ở đây cũng vậy: không phải là tuyên truyền sự công bằng, không phải một giả thiết, một chương trình…nhưng đúng hơn là đưa công bằng vào trong thực hành, trong suốt đời.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta những thái độ cần có để xây dựng hòa bình: “Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và nếu người này có điều phải oán trách người kia, anh em hãy tha thứ cho nhau; như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau” (Cl 3, 12-13).
Đó là những thái độ vô cùng cần thiết để trở nên những người thợ hòa bình đích thực mà chúng ta phải có trong cuộc sống hàng ngày của cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta đừng tự lừa dối mình bằng cách suy nghĩ rằng tất cả những điều đó phụ thuộc vào chúng ta! Chúng ta có thể rơi vào một sự lên mặt hão huyền (là chúng ta có thể tự mình làm được (ND)). Hòa bình là một món quà từ Thiên Chúa, không phải trong ý nghĩa một phép lạ, nhưng bởi lẽ Thánh Thần của Thiên Chúa, Người có thể khắc ghi những thái độ này vào trong trái tim và trong tâm hồn của chúng ta, và có thể làm cho chúng ta trở nên những dụng cụ đích thực của nền hòa bình của Người. Và, đi xa hơn nữa, các thánh Tông đồ dạy rằng hòa bình là một quà tặng của Thiên Chúa bởi vì đó là hoa trái của sự hòa giải của Thiên Chúa với chúng ta. Chỉ với điều kiện là chúng ta để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể trở nên những người thợ hòa bình.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng kêu lên cùng với Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để chúng ta có được một trái tim đơn sơ, để có được sự kiên nhẫn, để biết đấu tranh và hành động vì công lý, để trở nên nhân từ, để hành động vì hòa bình, để gieo rắc hòa bình và không có chiến tranh hay bất hòa. Đó chính là con đường có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc, con đường dẫn chúng ta tới cõi phúc.
Giuse Nguyễn Ngọc Bích (Gx. Ngô Xá)
Dịch từ Vatican Radio
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log