Thứ bảy, 20/04/2024

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Trẻ em không bao giờ là một lỗi lầm”

Cập nhật lúc 17:55 14/04/2015

Vatican City- Hôm thứ Tư vừa qua (8.4), Đức Giáo Hoàng Phaxicô đã dành một buổi tiếp kiến chung của ngài để ngỏ lời với các trẻ em, ngài gọi các em là “những ân phúc lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã trao ban cho những người Nam và người Nữ.” Cho dù các em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống này, ngài nói, “Trẻ em không bao giờ là một lầm lỗi.” Trên thực tế, Đức Thánh Cha nói thêm, “Những đau khổ các em phải chịu là lý do để chúng ta yêu thương các em nhiều hơn nữa.”
Sau đây, chúng tôi xin trình bày những tổng hợp về bài diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô.
***
Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay, chúng ta tiếp tục những suy tư của chúng ta về trẻ em, những món quà ân phúc lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã dành cho những người nam và người nữ. Cha mong ước làm nổi bật sự chú ý của chúng ta vào những đau khổ và biết bao trẻ em đang phải nếm trải. Ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống của các em, một số đã bị từ chối, bị loại bỏ, bị ruồng rẫy, bị cướp mất đi tuổi thơ và tương lai của các em. Đó là những lý do khiến nhiều người cho rằng thật sai lầm khi để những trẻ em đó đi vào thế giới này, vì chúng quá mỏng manh, vì sự đói kém và cảnh bần cùng họ đang phải chịu. Nhưng, trẻ em không bao giờ là một lầm lỗi, và những gì các em đang phải chịu phải là lý do để chúng ta yêu thương các em nhiều hơn nữa.
Mọi trẻ em phải ăn xin ngoài đường phố, bị từ chối một nền giáo dục và sự chăm sóc y tế, là một tiếng khóc than lên Thiên Chúa. Rất thường xuyên, những trẻ em này trở thành những nạn nhân cho những tên tội phạm, những kẻ đã lạm dụng các em cho sự buôn bán hay vũ lực. Ngay cả ở những thành phố văn minh, các em cũng phải chịu những đau khổ vì những khủng hoảng trong gia đình và những tình trạng sinh hoạt mà đôi khi không có lòng trắc ẩn, không có sự thương xót. Trong mọi trường hợp, tuổi thơ của các em bị xâm phạm cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúa Giêsu đã đối xử như thế nào đối với những trẻ em và những bậc cha mẹ đã đưa các em đến với Ngài: “Hãy để trẻ em đến với Ta…vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19.14).
Thật đẹp biết bao niềm tin của các bậc cha mẹ và thái độ của Chúa Giêsu! Và đây là rất nhiều bậc cha mẹ vĩ đại biết bao khi họ dám hy sinh cho chon cái của họ. Giáo Hội, là người Mẹ dâng hiến sự chăm sóc của mình cho tất cả các trẻ em và gia đình của các em, và Người Mẹ này đưa các em tới cõi phúc của Chúa Giêsu. Chúng ta phải luôn luôn chăm sóc cho các trẻ em của chúng ta, một cách không tính toán, để các em có thể tin rằng các em không bao giờ là một lỗi lầm, nhưng luôn luôn ý thức được giá trị vô hạn của các em.

Giuse Nguyễn Ngọc Bích
 
Dịch từ http://www.aleteia.org/en/religion/article/pope-francis-children-are-never-a-mistake-5791821049364480 truy cập ngày 10.4.2015
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log