Thứ sáu, 19/04/2024

Mục vụ tết Đinh Dậu của Đức cha Phụ tá (1)

Cập nhật lúc 07:13 02/02/2017
WGPHH - “Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương gieo cõi trời, trong khúc nhạc tiếng cười, đón chào mùa xuân mới…”
Mùa xuân Đinh Dậu đã về trên quê hương đất nước trong sự vui mừng chào đón của mọi người. Kitô hữu không chỉ mừng Xuân của đất trời hay nhân thế qua mau, mà còn hướng đến mùa Xuân vĩnh cửu. Mỗi năm một lần, phụng vụ ba ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền lại được vận dụng để giúp các tín hữu thánh hóa những giây phút thiêng liêng của đầu năm âm lịch.
Với ước muốn hòa chung niềm vui đón xuân mới hướng đến mùa Xuân vĩnh cửu, đức cha phụ tá đã dành một tuần lễ, từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết, để thăm mục vụ ba giáo xứ Bảo Ái, Mông Sơn và Lục Yên, trong hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái. Chúng tôi xin ghi lại chuyến đi này, và cũng là cơ hội để giới thiệu ba giáo xứ nằm ở phía bắc tỉnh Yên Bái.
I. Ngày 25-26/01/2017 (28 và 29 Tết): Thăm giáo xứ Bảo Ái
Giáo xứ Bảo Ái hiện ở dưới sự chăm sóc mục vụ của cha Đaminh Nguyễn Văn Lưu, gồm bốn họ: Bảo Ái (171 gia đình, 607 giáo hữu), Cảm Ân (136 gia đình, 556 giáo hữu), Tân Hương (21 gia đình, 78 giáo hữu) và Tân Nguyên (23 gia đình, 86 giáo hữu). Tổng cộng toàn xứ có 351 gia đình với 1.327 giáo hữu. Lịch trình như sau:
Chiều 25.01.2017: Thăm và dâng lễ tại họ Tân Hương, cách Bảo Ái 10 cây số. Ở đây chưa có nhà nguyện, phải mượn nhà giáo dân mỗi khi có thánh lễ.
Tối 25.01.2017: Thăm và dâng lễ tại họ Bảo Ái. Ngôi nhà thờ xinh xắn mới được khánh thành năm ngoái. Đi trên quốc lộ 70, từ xa đã thấy tháp nhà thờ vươn lên, khiến du khách nhớ đến lời Isaia 2,2-5: “Thời cánh chung, núi đền thờ Chúa, đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi”.  
Sáng 26.01.2017: Thăm và dâng lễ tại họ Tân Nguyên, cách Bảo Ái 8 cây số. Ở đây cũng chưa có nhà nguyện, phải mượn nhà giáo dân.  
Chiều 26.01.2017: Thăm và dâng lễ tại họ Cảm Ân, cách Bảo Ái 6 cây số. Giáo họ đã có một nhà nguyện bằng gỗ xinh xắn nhưng nhỏ bé, không đủ cho số giáo dân. Khuôn viên rộng, bằng phẳng và được qui hoạch gọn gàng. Xin cảm ân bà cụ Anna Nguyễn thị Mạch đã quảng đại dâng hiến đất để làm nhà nguyện. Rồi đây sẽ xây dựng một ngôi nhà nguyện mới khang trang rộng rãi hơn.
Tại mỗi họ đạo, đức cha dành thời giờ nói chuyện với bà con về Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua đó nhấn mạnh đến mục vụ đồng hành với các bạn trẻ sắp lập gia đình để chuẩn bị hành trang cho cuộc hôn nhân của họ. Đức cha cũng giải thích thư mục vụ của đức cha chính cho năm mới. Tiếp đến, đức cha và cha Lưu ngồi tòa giải tội cho giáo dân. Nhiều người suốt năm đi làm ăn xa nay về quê ăn tết muốn tẩy uế tâm hồn để chào đón năm mới. Có nơi số người xưng tội đông nên phải giải tội tiếp sau thánh lễ, để không kéo dài thời gian chờ đợi. Sau đó là thánh lễ tạ ơn. Đức cha còn thăm một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc các cụ già yếu không thể đến dự cuộc họp mặt chung. Thật an ủi cho họ khi được đức cha cầu nguyện và chúc lành, kèm theo một món quà ăn tết. Tại Cảm Ân, thật xúc động khi thăm một gia đình ba mẹ con, mẹ già đã 75 mà phải chăm sóc hai người con bị liệt từ 30, 40 năm nay. Bà cụ băn khoăn không biết khi bà nằm xuống hoặc yếu đi, ai sẽ nuôi dưỡng hai người con tật nguyền thay cho bà !     
Cảm nhận từ chuyến thăm giáo xứ Bảo Ái là nỗi trăn trở về tình trạng sống đạo ở đây, xem ra vẫn còn bất động hoặc chỉ mới nhúc nhích. Số người không giữ đạo khá cao, đáng báo động. Phải chăng vì những lý do sau: *trào lưu thờ ơ, dửng dưng, không cần Chúa ; *niềm tin tôn giáo bị bào mòn sau nhiều chục năm sống dưới chế độ vô thần, chịu nhiều áp lực xã hội mà đến nay tại nhiều nơi vẫn còn ; *giáo dân không được chăm sóc mục vụ đầy đủ vì bao năm thiếu linh mục ; *sinh hoạt tôn giáo chủ yếu chỉ mới là thánh lễ chứ chưa đi vào chiều sâu của cuộc sống đạo ; *vốn liếng giáo lý sơ sài ; *sự tiếp cận cá nhân hầu như không có ; *cuộc sống vật chất và nhu cầu hưởng thụ lên cao thì sống đạo có nguy cơ đi xuống ; *thanh thiếu niên bỏ học sớm để đi làm khi mới 15 tuổi, chưa được chuẩn bị hành trang nên dễ bị cuốn hút theo đời…
Trước thềm năm mới, bao niềm vui nỗi lo cho người mục tử khi nhận thấy thực trạng này. Chúng ta không bi quan, thất vọng hay buông xuôi, mà trái lại, cần nỗ lực hơn nữa để ưu tiên tái loan báo Phúc Âm cho những con chiên lạc trước khi đến với anh em lương dân, như Chúa dạy: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel và rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,6). Cũng vậy, thánh Phaolô khuyên Timôthê (II Tm 2,2-5): “Hãy rao giảng Lời, hãy ứng phó lúc thuận lúc nghịch, hãy biện bác, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn, hết tình đại lượng và dụng tâm dạy dỗ. Vì sẽ có thời người ta không còn buồn nghe đạo lý thuần lương, nhưng thể theo các đam mê của họ, và bởi ngứa tai nghe ngóng, họ vơ quàng đủ thứ thầy. Sự thật thì người ta ngoảnh tai đi không nghe; còn những chuyện hoang đường thì đổ xô lại. Về phần anh, hãy chừng mực trong mọi sự, hãy đành lòng chịu cam khổ, hãy thi hành công tác giảng viên, hãy trọn niềm phục vụ”.
Xin cầu chúc giáo xứ Bảo Ái trong năm Đinh Dậu này sẽ được thêm nhiều tín hữu sống đạo sốt sắng nhiệt thành, dưới sự chăm sóc đầy nhiệt huyết của cha quản nhiệm Đaminh Nguyễn Văn Lưu.
 
Những hình ảnh trong chuyến mục vụ:
 
Gặp gỡ bà con giáo họ Tân Hương​

Mọi người chăm chú và thích thú trao đổi với Đức cha

Thánh lễ Tạ ơn cuối năm với bà con họ Tân Hương​

Sốt sắng dâng lời tạ ơn về bao hồng ân Chúa ban suốt năm qua​

Nhà thờ Bảo Ái

Đức cha chia sẻ trước lễ với bà con Bảo Ái​

Cộng đoàn Bảo Ái tham dự thánh lễ cuối năm…​
… trong ngôi nhà thờ xinh xắn đẹp đẽ​

Cha Đaminh Nguyễn Văn Lưu, quản nhiệm giáo xứ Bảo Ái

Ban Hành Giáo Bảo Ái chụp hình lưu niệm với Đức cha​

Đức cha phụ tá trao đổi với bà con họ Tân Nguyên

Giao hòa với Chúa trước khi năm cũ qua đi​

Đàn chiên bé nhỏ Tân Nguyên

Đức cha phụ tá và cha Lưu đồng tế

Quà Tết là chuỗi Mân Côi, lộc Xuân và sách Giáo dục Nhân bản​

Đài “Đức Mẹ, Nguồn suối thiêng” ở Cảm Ân, xây trên một mạch nước ngầm tuôn chảy​
“Nhà thờ Ba Trống” không giống “Nhà thờ Ba Chuông”

Các em thiếu nhi Cảm Ân dự lễ rất ngoan​

Cộng đoàn Cảm Ân dâng lễ cảm ơn Chúa…​

… trong buổi tối cuối năm âm lịch.
(Đón xem bài 2: Thăm giáo xứ Mông Sơn)

 
ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log