Thứ năm, 25/04/2024

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ với sinh viên Công giáo Hưng Hóa trong ngày gặp mặt tại giáo xứ Dị Nậu

Cập nhật lúc 09:38 27/09/2016
WGPHH - Sáng ngày 25-9-2016, Đức cha Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long đã về chia sẻ và dâng thánh lễ cầu nguyện cho sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa nhân ngày họp mặt thường niên được tổ chức trong khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Dị Nậu (Thạch Thất – Hà Nội).
Tiếp theo hoạt động của ngày họp mặt thường niên sinh viên Công giáo Hưng Hóa năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ với Lòng thương xót Chúa”. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 25/9, các bạn sinh viên và giới trẻ liên giáo xứ đã có mặt đầy đủ trước sân khấu, để khởi động ngày mới với những cử điệu và bài hát dưới nền nhạc sôi động của ngày mới với tinh thần hứng khởi.
Trong bầu khí sôi động của ngày mới, niềm vui của các bạn sinh viên được nhân lên gấp bội, khi biết tin Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long sẽ về chia sẻ và dâng lễ cầu nguyện cho anh chị em sinh viên Công giáo giáo phận Hưng Hóa. Mặc dù với bề bộn với bao công việc mục vụ, nhưng với lòng yêu mến sinh viên, Đức cha Anphong đã xuất phát từ Tòa giám mục rất sớm. Đúng 6 giờ 45 phút, Đức cha đã về tới giáo xứ Dị Nậu. Sau khi viếng Thánh Thể, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long tiến về phía sân khấu trong tiếng vỗ tay chào mừng của các bạn sinh viên.

Để bắt đầu giờ chia sẻ, Đức cha mời gọi các bạn sinh viên hãy cùng với Ngài hát vang bài ca: “Gặp gỡ Đức Kitô”. Qua bài hát này, Ngài muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viện rằng: đây là dịp để chúng ta gặp gỡ nhau và cùng nhau gặp gỡ Đức Kitô. Để giúp các bạn sinh viên ý thức được tầm quan trọng của việc học tập, Đức cha chia sẻ về nội dung của lá thư gửi cho học sinh, sinh viên công giáo Việt Nam năm học 2016 -2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Chủ tịch UBGD Công giáo thuộc HĐGMVN.
Đức cha nhắc lại phần mở đầu của bức thư: “Các con bước vào năm học mới khi trên thế giới cũng như tại Quê hương Việt Nam chúng ta đang có những sự kiện gây hoang mang và nhiều âu lo cho mọi người”. Từ đó, Ngài chỉ rõ những sự kiện âu lo mà Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo nói đến như vấn nạn môi trường xảy ra tại Việt Nam tác động đến cuộc sống của người dân. Trên thế giới khủng bố, giết người xảy ra liên tục… Tiếp đến, Đức cha dùng chính câu hỏi của bức thư để đặt lại cho các bạn sinh viên:“Các con có thể làm được gì cho Giáo Hội, cho Đất Nước và cho thế giới?”. Và để trả lời cho câu hỏi này, Đức cha chia nhắc cho các bạn sinh viên biết rằng: “các con đi học để tiếp nhận tri thức làm hành trang bước vào cuộc sống đó là điều tốt và cũng là may mắn ở nhiều phương diện. Cha đã từng đi đến các giáo họ, giáo xứ vùng miền núi Tây Bắc, nhiều bạn trẻ người dân tộc H’Mong dù rất muốn đi học nhưng không có điều kiện. Vì thế, các con phải ý thức rằng mình được may mắn hơn người khác và hãy tạ ơn Chúa vì đã ban cho mình có cơ hội được học tập và tiếp thu tri thức”.
Tiếp đến, Đức cha nhắc các bạn sinh viên phải ý thức rằng: “bên cạnh tiếp thu tri thức khoa học, các con phải tự rèn luyện mình về mọi mặt theo bốn chữ “THÀNH”: THÀNH TÀI - THÀNH CÔNG -THÀNH NHÂN - THÀNH THÁNH. Vì thế, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các con phải cố gắng học tập, rèn luyện có tri thức để thành tài và thành công trong từng lĩnh vực, từng công việc và ước mơ theo đuổi. Nhưng một thực trạng thật bi đát đang xảy ra trong xã hội hiên nay chính là học xong không xin được việc làm hoặc làm việc không đúng với khả năng chuyên môn được đào tạo”. Mặt khác, Đức cha còn nhấn mạnh với các bạn sinh viên rằng: “chỉ thành công – thành tài thôi thì chưa đủ mà phải rèn luyện mình thành nhân và thành thánh nữa. Vì Chúa Giêsu đã khẳng định:“được lời lãi thế gian mà mất đi linh hồn thì nào có ích gì”.
Cuối cùng, Đức cha nhấn mạnh đến các vấn nạn mà người sinh viên hôm nay đang gặp phải khi sống xa môi trường gia đình, giáo xứ. Một trong những thử thách mà sinh viên đang gặp phải đó chính là cám dỗ không sống đức tin. Do đó, Đức cha nhắc các bạn sinh viên rằng: “Sống là một chọn lựa, nên các con phải đưa ra cho mình một sự chọn lựa khôn ngoan và dứt khoát. Một trong những chọn lựa quyết liệt và hệ trọng nhất chính là chọn lựa đức tin, chọn lựa Chúa. Chúng con có thể mất rất nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ để mình mất lương tâm, mất đức tin”.
Để giúp cho các bạn sinh viên giữ được lương tâm trong sáng và đức tin vững mạnh, Đức cha đưa ra 5 phương kế: Thứ nhất: cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy “các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, bởi tinh thần thì nhanh nhẹn còn xác thịt thì nặng nề”; Thứ hai: đừng nghịch với lửa, đừng mập mờ, phải đúng đắn cẩn thận để bảo vệ chính mình; Thứ ba tránh sự lười biếng như ngạn ngữ dân gian “nhàn cư vi bất thiện”. Vì khi lười biếng sẽ tạo sự chán chường, rảnh rỗi dễ sa vào cám dỗ, sa vào thói hư tật xấu. Cho nên, phải luôn tự tạo công việc để làm. Trong đó, việc nên làm nhất là việc bác ái, yêu thương; Thứ tư: phải năng xưng tội để lãnh nhận Bí tích Hòa giải; Thứ năm: cầu nguyện với Đức Mẹ Maria”.
Sau gần 1 giờ đồng hồ chia sẻ, Đức cha mời gọi các bạn sinh viên tiến vào nhà thờ để chuẩn bị dâng thánh lễ. Thánh lễ được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, do Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tế, đồng tế với Ngài có cha Giuse Trần Quý Tuần – đặc trách sinh viên công giáo của giáo phận Hưng Hóa và cha Gioan Nguyễn Huy Tụng. Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi các bạn sinh viên cùng cộng đoàn tạ ơn Chúa và sám hối về những thiếu sót của mình, để có thể nhận ra tình thương và lòng thương xót của Ngài dành cho chúng ta.

Với chủ đề “tuổi trẻ với lòng thương xót Chúa” và qua nội dung bài tin mừng mà thánh sử Luca kể về anh Ladazô và người phú hộ giầu có, Đức cha cho biết: “không phải cứ giầu có như người phú hộ là không được vào thiên đàng và cũng không phải nghèo đói như anh Ladazô khi chết sẽ được vào thiên đàng. Việc vào thiên đàng không hệ tại ở việc giầu có hay nghèo đói, nhưng nó hệ tại ở cách sống của mỗi người khi còn ở trần thế. Đối với anh Ladazô, dù nghèo khổ, bệnh tât nhưng anh không hề kêu than trách Chúa, chấp nhận số phận. Còn người phú hộ thì sao? Nếu số tiền ông kiếm được là từ lao động thì chuyện ông ta hưởng thụ là điều chính đáng, không hề xấu. Nhưng tại sao ông lại bị kết án? Tội mà ông phú hộ bị kết án lớn nhất chính là không biết chia sẻ. Ông vô tâm, vô cảm trước đau khổ của Ladazô… Thiên Chúa luôn công bằng với tất cả mọi người, dù là giầu hay nghèo.
Vì thế, mỗi người hãy luôn cảm tạ, cám ơn Chúa. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta hãy diễn tả tình thương của Ngài cho người khác qua việc chia sẻ, cảm thông và đồng cảm với những đau khổ của anh chị em đang sống chung quanh. Nếu chúng ta mở mắt tâm hồn mình ra, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người đang cần sự nâng đỡ, cảm thông của chúng ta”.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha mời gọi các bạn sinh viên Công giáo Hưng Hóa hãy sống bác ái, yêu thương với người khác. Hãy học theo gương Mẹ Teresa Calcutta về đức bác ái và sự chia sẻ. Chia sẻ không có nghĩa là san sẻ vật chất nhưng có khi chỉ là một lời hỏi thăm, một lời động viên dành cho nhau.
Cuối thánh lễ, thay mặt cho hơn 200 sinh viên, bạn Giuse Nguyễn Tiến Vượng - Trưởng nhóm sinh viên Công giáo Hưng Hóa nói lên tấm lòng biết ơn đối với Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, cha đặc trách, cha cố Gioan, thầy xứ, quý dì, Hội đồng giáo xứ, các hội đoàn cùng toàn thể bà con giáo xứ Dị Nâu, đã giúp đỡ cho sinh viên Công giáo Hưng Hóa có được 2 ngày họp mặt thành công, ý nghĩa.

Sau thánh lễ các bạn sinh viên chụp ảnh lưu niệm với Đức Cha, quý cha và tiếp tục chương trình với bằng các trò chơi lớn. Ngày gặp mặt thường niên của sinh viên công giáo Hưng Hóa kết thúc bằng bữa cơm thân tình lúc 12 giờ, khép lại hai ngày gặp mặt đầy ý nghĩa trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Mọi người chào nhau ra về trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và hẹn gặp lại trong ngày gặp mặt thường niên năm sau.

Một vài hình ảnh khác:








BTT giáo hạt Sơn Tây Hòa Bình Sơn La
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log