Thứ sáu, 29/03/2024

Lễ nhận xứ Dư Ba của cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến

Cập nhật lúc 18:11 08/06/2016
WGPHH - Trên đường quốc lộ 32C đi Yên Bái, ngang qua địa bàn xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, du khách sẽ thấy một ngọn tháp vươn lên giữa cánh đồng xanh tươi, chung quanh chập chùng đồi núi miền trung du, đó là ngôi thánh đường giáo xứ Dư Ba, được xây dựng từ năm 1901.
Đây là một trong vài họ đạo lâu đời nhất của giáo phận Hưng Hóa, đã đón nhận Tin Mừng từ thế kỷ 17-18. Giáo xứ Yên Tập - nơi in dấu chân của thánh tử đạo Néron Bắc - đã khai sinh ra giáo xứ Dư Ba. Rồi Dư Ba lại sinh nhiều giáo xứ khác như Phượng Vĩ, Văn Bán, Vân Thê, Khổng Tước, Sản Đãng, Bằng Giã… Giáo xứ này có hai tên gọi : Dư Ba cũng được, mà Du Bơ cũng đúng.

Ngày 25.4.2016, đức cha Gioan-Maria Vũ Tất đã ký quyết định bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến làm quản xứ Dư Ba thay cha Phêrô Phan Kim Huấn, và hôm nay, 7.6.2016, là lễ nhận chức.
Cha xứ mới năm nay 44 tuổi (1972), chịu chức linh mục được 9 năm (2007), trước là quản xứ Trại Vàng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chúa ban cho cha một vóc dáng mập mạp, bệ vệ, nhưng cha dung dị với nụ cười hiền hòa trên môi.
Đón cha đến với giáo xứ là đoàn em bé xinh xắn trong áo đầm rực rỡ màu hoa phượng, với ban nhạc nam cổ truyền í o như mèo kêu, ban tây nhạc với tiếng trống kèn đinh tai, và với những hồi chuông ngân vang từ ngọn tháp cổ. Rất đông giáo dân Trại Vàng tiễn cha đến xứ mới, cũng như giáo dân Dư Ba, vốn chất phác đạo đức, kính Chúa yêu cha. Giáo dân ở đây có truyền thống đạo đức, đến nỗi dân gian có câu : “Thứ nhất thiên đàng, thứ nhì làng Bơ”. Các cha đến tỏ tình hiệp thông với cha tân quản xứ cũng đông, làm cho bầu khí càng thêm trang trọng và vui tươi.
Mọi người chăm chú theo dõi nghi thức nhận xứ, và chắc ai cũng cảm động khi thấy vị tân quản xứ quỳ xuống trước mặt đức cha, tay trong tay, lặp lại lời hứa vâng phục giám mục giáo phận, và sau đó là cái áp má thánh thiện, hiệp nhất.
Chia sẻ sau Phúc Âm, đức cha phụ tá mượn ý của đức thánh cha Phanxicô trong bài giảng lễ Thánh Tâm - ngày thánh hóa linh mục -, để mời gọi các cha cố gắng hun đúc trái tim mình giống trái tim Chúa Giêsu : "Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi" (Hs 11, 8c-9), biết cảm thương mọi con chiên, không trừ một ai, thương chiên ngoan, xót chiên lạc. Để được thế, linh mục cần tập 3 điều này :
  • Nung nấu trong tim lửa bác ái của Chúa để nhiệt tâm với việc mục vụ, miệt mài đi tìm chiên lạc và đưa về đàn ;
  • Cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt cho những người khô khan nguội lạnh. Giáo dân thường xin cha cầu nguyện cho họ, vì tin rằng lời cầu nguyện của cha dễ được nhậm lời ;
  • Đem niềm vui cho những người mình gặp gỡ, để họ cảm nhận được niềm vui của Tin Mừng, của việc giữ đạo, chứ không cảm thấy đạo buồn tẻ, luật nặng nề, và cha khó tính.
Cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã tặng đức cha một bó hoa nói lên lòng biết ơn vì đã cho giáo xứ vị mục tử mới. Đức cha đã tặng bó hoa lại cho cha Antôn Nguyễn Gia Nhang, vừa là bậc cao niên trong linh mục đoàn giáo phận (77 tuổi), vừa là nguyên quản xứ Dư Ba trước đây. Thời ấy, một mình cha vất vả phục vụ mấy chục giáo xứ giáo họ trong vùng, với chiếc xe máy cà rịch cà tang. Bây giờ, dù nghỉ hưu tại giáo họ Thổ Khối thuộc xứ Dư Ba, cha vẫn sẵn sàng giúp các cha trong vùng khi cần đến. Thật là một tấm gương linh mục nhiệt thành, tận tụy, hy sinh, phục vụ. Xin tặng cha già cố Antôn vần thơ dí dỏm sau đây :
Trong Giáo Hội Việt Nam rất nhỏ, có một Giáo phận rất to.
Trong Giáo phận rất to đó, có một linh mục già rất nhỏ.
Trong vóc người rất nhỏ đó, lại có một trái tim rất to.
Trái tim ngài rất to, vì có Chúa Giêsu ngự trong đó.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn văn Tuyến, quản xứ Dư Ba, cùng mọi linh mục trong giáo phận, có trái tim giống Trái Tim Chúa Giêsu.     

Một số hình ảnh:

Cha đến giáo xứ với vẻ dung dị, hiền lành

Đón cha với tiếng sáo tiếng đàn réo rắt

Các em thiếu nhi hồn nhiên chào đón cha

Cha khiêm cung đến trước tiền đường Nhà Chúa

Và quỳ gối trước Chúa phó dâng sứ vụ sắp lãnh nhận

Đức cha phụ tá đến với giáo xứ Dư Ba

Cha quản hạt Giuse Chu Văn Khương tuyên đọc văn thư bổ nhiệm

Cha tân quản xứ nhận giây stola biểu thị quyền quản xứ

Đức cha tri ân cha cựu quản xứ Phêrô Phan Kim Huấn…

… và giới thiệu cha tân quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến

Đại diện giáo xứ chúc mừng cha tân quản xứ với bó hoa tươi thắm

Cha tân quản xứ tuyên xưng đức tin và lòng trung thành

Đức cha phụ tá đưa cha đến ngồi vào tòa giải tội …

… rồi ngồi ghế chủ tọa …

… đến Nhà Chầu Thánh Thể …

… mở cửa thánh đường và kéo chuông …

… tại tòa giảng, cha tân quản xứ ngỏ lời với cộng đoàn

Đức cha phụ tá giảng trong thánh lễ

Áp má thắm thiết sau khi cha tuyên hứa vâng phục Giám mục giáo phận

Cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu cho Giáo xứ Dư Ba và cha Tân quản xứ

Tặng hoa cho cha Antôn Nguyễn Gia Nhang,
nguyên quản xứ Dư Ba nhiều năm trước đây


Lưu niệm với các cha đến hiệp thông và chúc mừng ngày nhận xứ

Lưu niệm với bà con thân nhân và giáo dân xứ cũ Trại Vàng
BBT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log