Thứ sáu, 29/03/2024

Niềm vui Tin Mừng đến với giáo xứ Lương Sơn

Cập nhật lúc 21:55 26/08/2015
Với sự nhiệt tình, hăng say đi lại các họ để làm mục vụ của cha Giuse Nguyễn Đức Huy dòng Đồng Công và thầy Phaolô Lê Phú Quốc, giáo xứ Lương Sơn đang thay da đổi thịt và sinh động trông thấy.

WGPHH: Lương Sơn, cái tên khiến người nghe nhớ đến danh truyện Thủy Hử với các anh hùng Lương Sơn Bạc, hay chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài trong văn học cổ điển Trung Quốc. Lương Sơn ở đây chỉ giống với tên Thủy Hử ở nghĩa là “Bến nước”. Quả thế, ngôi nhà thờ nhỏ bé Lương Sơn từ bao năm nay vẫn lặng lẽ nghiêng mình soi bóng bên dòng sông Đà, nhìn qua bờ bên kia là đất Hòa Bình.

Đức cha mời gọi các thiếu nhi siêng năng học hỏi Lời Chúa

Giáo xứ Lương Sơn thuộc xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, vốn là giáo họ thuộc xứ Hoàng Xá, hạt Tây Nam Phú Thọ, được tách thành giáo xứ vào năm 2011 do đức cha Antôn Vũ Huy Chương, nhưng hiện vẫn trực thuộc giáo xứ này về phương diện mục vụ. Giáo xứ có 1.056 giáo dân, chia thành 8 giáo họ : Lương Sơn, Tân Minh, Tân Lập, Sính, Gò Đa, Yên Sơn, Bến Dầm và Lương Nha. Từ một năm nay, thầy Phaolô Lê Phú Quốc được gửi đến đây để thực tập mục vụ trước khi chịu chức linh mục. Với sự nhiệt tình, hăng say đi lại các họ để làm mục vụ của cha Giuse Nguyễn Đức Huy dòng Đồng Công và thầy Quốc, giáo xứ Lương Sơn đang thay da đổi thịt và sinh động trông thấy. Ngày 23.8 vừa rồi được coi như một “cú hích” rất đáng nhớ với bà con giáo dân tại đây qua chuyến thăm mục vụ của đức cha phụ tá Anphong, việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức của 52 em thiếu nhi và cuộc thi Giáo lý-Kinh Thánh.  

Các đội đang nóng lòng vào phần thi "Khởi Động"

Trong lần ghé thăm giáo xứ Lương Sơn trước đây độ nửa năm, đức cha phụ tá đã tặng cho các thiếu nhi 70 cuốn Tân Ước, khích lệ các em học hỏi Lời Chúa, trước hết là 4 Tin Mừng. Ngài hẹn sẽ đến lại trong mùa hè này để dự khán cuộc thi. Ngày ấy hôm nay đã đến.
Từ sáng sớm, mọi người lớn bé đã có mặt. Giáo dân họ Tân Minh xa nhất, hơn 30 cây số, thuê cả ô tô để đến dự lễ. Người thì lo quét dọn, chưng hoa bày ghế, mong cho cuộc lễ tốt đẹp, người thì lo sửa soạn bữa cơm trưa. Các em còn túm tụm để ôn thi giáo lý hoặc tập nghi thức chịu bí tích Thêm Sức. Các vị phụ huynh hớn hở thấy con mình bỗng lớn hẳn lên trong đức tin.

Trước tiên là cuộc thi giáo lý. Các đội giới thiệu thành phần, có đội còn ví von bằng một bài vè rất vui. Ban giám khảo gồm các vị trong Hội đồng giáo xứ và các nữ tu Mến Thánh Giá. Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, đồng thời là cha xứ, cũng có mặt suốt ngày hôm nay. Các em đã khởi động cuộc thi với tinh thần phấn khởi, vui tươi, làm cho bầu khí rất hào hứng. Phải công nhận các em nữ mạnh dạn và nhanh nhẹn hơn các em nam. Các vị phụ huynh cũng tán thưởng bằng những tràng pháo tay dòn dã để cổ vũ cho các em. Xen kẽ các phần thi là những bài vũ sinh hoạt của các đội.

Các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn"

Sang phần thi Kinh Thánh, bầu khí càng sôi nổi, vì các em muốn làm hài lòng đức cha phụ tá, chính ngài ra đề thi, và cũng vì muốn đoạt phần thưởng là những chiếc đồng hồ đeo tay xinh xinh và những tập sách bổ ích. Nội dung dễ thôi, bởi đức cha chỉ ra những câu hỏi vừa tầm, nhằm giúp các em chú tâm nghe và nhớ Lời Chúa. Đề thi là một nửa câu Lời Chúa, rồi các em sẽ dành đọc phần còn lại, sao cho thật đúng ; hoặc kể một câu chuyện trong Tin Mừng, càng nhiều chi tiết càng hay. Rất buồn cười là có em “sáng tác” y như thật, qua đó cho thấy vẫn chưa thật sự lắng nghe Lời Chúa. Đức cha nhắn nhủ các em và cũng là cho mọi người rằng cần chú tâm lắng nghe Lời Chúa, nhớ đúng, rồi hiểu đúng, thì mới thực hành đúng Lời Chúa.

Phần thưởng cho những ai kể lại được câu chuyện trong Tin Mừng

Cuộc thi kéo dài 3 tiếng đồng hồ, thế mà chẳng ai thấy mệt. Kết thúc, đội Yên Sơn đoạt giải nhất, đội Lương Sơn giải nhì, đội Sính giải ba, và ba đội còn lại nhận giải khuyến khích. Các em đã thể hiện tinh thần thi đua, chứ không ganh đua, nên khi kết thúc cuộc thi, chẳng thấy ai tỏ vẻ bất bình, phàn nàn…


Đức cha trao giải nhất cho đội Yên Sơn

Cha Tổng trao giải nhì cho đội Lương Sơn


Cha phụ tá Huy trao giải ba cho đội Sính


Ông trưởng ban giáo vụ trao giải khuyến khích

Cha Tổng và các thí sinh  tham dự cuộc thi

Tiếp đến là thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho các em, có cha Tổng đại diện, cha Huy, cha Cấn Công Định ở xứ Xuân Dương cùng đồng tế với đức cha phụ tá. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng đặc biệt, bởi các cụ già cho biết đã lâu lắm rồi, đến 73 năm, đức cha Mazé Kim đến cử hành bí tích Thêm Sức được một lần tại đây. Rồi chiến tranh xảy đến, nhà thờ bị bom phá sập, và họ đạo coi như bị xóa sổ cho đến gần đây mới hồi sinh. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ hiện tại quá bé nhỏ, không đủ chứa giáo dân, và đã xuống cấp. Chỉ một hai năm nữa thôi là phải làm lại ngôi nhà thờ mới.

Các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức

Một chuyện nữa đáng kể là sau tiệc Thánh Thể, mọi người vui vẻ ở lại chia sẻ bữa cơm huynh đệ. Ở những nơi khác có lẽ đó là chuyện nhỏ, nhưng ở đây chưa từng có như thế bao giờ. Mọi người, kể cả đức cha và các cha, đều cầm đĩa và ăn đứng với nhau, chuyện trò râm ran. Các món ăn thật ngon, nào xôi, bánh cuốn, chả cá, thịt nướng, lòng trộn, măng rừng…, ai nấy mặc sức ăn mà vẫn còn dư, y như phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Chính tình thân làm cho bữa cơm thêm ngon.

Bữa ăn huynh đệ tràn đầy thức ăn và chan chứa niềm vui



- Sao em ăn nhiều thế ? - Tại vui quá chị ạ !



Còn cụ bà này thì vui quá quên cả ăn !

Sau cơm trưa, đức cha, cha tổng và các cha đi thăm các giáo họ. Họ Tân Minh xa nhất, đường đi uốn khúc quanh co rất đẹp, khi lượn theo giòng sông, lúc lại men theo sườn đồi. Cuộc sống của bà con ở đây vẫn còn khó khăn, cố gắng lắm thì đủ ăn đủ mặc. Các họ Tân Lập, Yên Sơn, Gò Đa, Sính chỉ có một ít gia đình thôi, nhưng giữa họ có mối liên kết rất tốt đẹp. Họ Sính đã xây được một ngôi nhà nguyện xinh xắn, ở vị trí rất đẹp, trên một ngọn đồi thoai thoải, không khí trong lành và thoáng đãng.
Một ngày Chúa nhật thật ý nghĩa, thấm đậm tình yêu Chúa và tình thương nhau. Đức cha trở về Tòa giám mục khi trời đã nhá nhem tối, mệt vì thời tiết nóng bức nhưng vui, trên xe là những món quà của đất rừng và của tấm lòng chân chất : chuối, chè, mật ong, bánh gai, gà đồi, măng tươi…
Thiên Chúa chúng ta thật là người Cha giàu tình thương, Ngài quan phòng mọi sự, từ của ăn vật chất hàng ngày, đến của ăn thiêng liêng cho con cái. Ngài không để họ bơ vơ nữa, và trong tương lai sẽ còn cho họ một linh mục ở tại chỗ để việc săn sóc mục vụ được chu đáo hơn. Xin đội ơn Chúa, và xin Chúa chúc lành cho giáo xứ Lương Sơn nhỏ bé, cho mọi người con Chúa ở đây. 

Thăm giáo họ Tân Minh



Cầu nguyện với  bà con giáo họ Tân Lập



Chụp hình lưu niệm với bà con giáo họ Yên Sơn



Chuyện trò với bà con giáo họ Gò Đa



Trước nhà nguyện xinh xắn giáo họ Sính

BTT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log