Thứ năm, 25/04/2024

Bài giảng của cha Gioan Đặng Văn Nghĩa trong Thánh lễ tạ ơn cha cố Giuse Nguyễn Thái Hà về nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng giáo phận

Cập nhật lúc 16:48 15/10/2019
Anh em là muối và là ánh sáng
Bài Tin mừng hôm nay, trong đó Chúa Giêsu mời gọi chúng hãy trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng chiếu soi trần gian.
1- “Anh em là ánh sáng thế gian”. Anh sáng của người kitô phải được lãnh nhận từ nơi Chúa Kitô, vì chỉ có Ngài là ánh sáng thật phải đến trong thế gian để xua tan bóng tối. Ánh sáng đó chính là lời của Ngài như bài hát Lắng nghe lời Chúa mà chúng ta vẫn thường hát “Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngát niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai”. Chính Lời của Ngài làm cho chúng ta trở thành những người kitô hữu chiếu sáng…Người kitô hữu chiếu sáng là người biết cười truyền cảm.-  Người kitô hữu chiếu sáng là người có tình yêu thương giống như Chúa Cha trên trời.- Người kitô hữu chiếu sáng là người sống làm sao để thiên hạ có thể Tin vào Tin Mừng của Chúa.
Đáng tiếc! Biết bao lần chúng ta đã là người kitô không còn chiếu sáng hoặc ít sáng.
Người kitô không chiếu sáng là người xấu hổ vì mình có đạo, xấu hổ vì mình theo Giáo Hội, theo Chúa Kitô.- Người kitô không chiếu sáng là người giấu kín ngọn cờ kito của mình trong túi. Lúc đó, ngọn cờ của họ chỉ là cài khăn tay.-  Người kitô không chiếu sáng là người tách rời đời sống thiêng liêng ra khỏi lãnh vực kiếm sống…Lời Chúa luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Anh em hãy chiếu sáng để mọi người nhìn thấy việc anh em làm mà ngợi khen Cha anh em ở trên trời”.
Đối với cha cố Giuse, với tuổi 75 năm là người kito hữu và đặc biệt là 38 năm linh mục, chắc chắn là ngài đã thuần nhuần ánh sáng Chúa Kito trong thiên chức linh mục: đời sống mục tử và hoạt động mục vụ của ngài tại các giáo họ, giáo xứ khi ngài làm cha xứ, và toàn giáo phận khi ngài làm cha giám quản. Chắc chắn chúng ta đều biết và chúng ta hãy cùng ngài “Suy niệm những điều đó trong lòng” như Đức Mẹ Maria: “Vì Chúa đã làm cho tôi những diều trọng đại”!
2- Tuy nhiên, một điều quan trọng hơn nữa mà Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta qua bài tin mừng hôm nay: “Anh em là muối đất”. Dụ ngôn về muối chỉ cho chúng ta biết: đời sống nội tâm phải sâu xa, ướp mặn thế giới. Thế giới hôm nay cần những người kitô chôn sâu trong lòng đất nhân loại để làm cho mảnh đất đó phì nhiêu phong phú. Vào thời Chúa Giêsu, người ta dùng muối như là phân hữu cơ làm cho đất thêm phì nhiêu phong phú. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nói về giao ước vững bền mà Ngài rút ngắn lại với Đavit và gọi là giao ước muối. Với ý nghĩa này, người kitô hữu cũng là muối, đó là tình bằng hữu trung thành, lòng quảng đại không tính toán.
Muối cũng dùng để làm cho thức ăn khỏi hư hỏng. Muối cũng có giá trị để thanh tẩy. Nói tóm lại, muối là một thứ chất ngấm vào bên trong để rồi tan biến. Vì thế, người kitô hữu hãy đặt vào trong lòng thế giới một đời sống khiêm nhường sâu xa. Từ đó, Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục làm cho mọi sự nên mới và có hương vị. - Đức tin không phải là cây lớn nhưng chỉ là hat giống - Đức tin cũng không phải là bột, nhưng là men. - Đức tin có thể làm chuyển rời ngọn núi, nhưng không thể là núi. - Đức tin có thể sản sinh những mùa gặt bội thu, nhưng Đức tin vẫn chỉ là hạt giống mà thôi.
Tất cả những điều đó muốn nói lên rằng: tin không chưa đủ, mà còn phải cho đức tin sống động, không được ù lỳ… Phải tìm kiếm và họat động như lời Thánh Gia-co-bê Tông đồ nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đời sống chúng ta trở nên phong phú nhờ hoạt động của Thánh Thần. Vì thế, chúng ta không được dập tắt Thánh Thần. Nếu không để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, thì đời sống chúng ta sẽ không còn chất muối nữa. Chúa Giêsu không muốn người kitô hữu sống nhạt nhẽo, làm phai nhoà cốt lõi và sức mạnh của Tin Mừng. Chúa Giêsu không muốn người kitô hữu chúng ta hững hờ, không mùi thơm, không hương sắc và không hương vị.
Biết bao người kitô hữu trong đó có thể có cả linh mục và tu sỹ lấy danh nghĩa là vào đời, nhưng đã đánh mất căn tính của mình, thì làm sao có thể gọi là sống tốt đạo đẹp đời được? Họ đã quên lời Chúa dạy: người kitô hữu “ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian”.  Cha Lubac nói: “Vào đời không có nghĩa là làm cho kitô giáo phù hợp với con người, nhưng là làm cho con người sống phù hợp với Chúa Kitô”. Chúa Kitô không muốn người kitô hữu nhát đảm, nằm chết dí trước sức mạnh của các trào lưu thế tục. Chúng ta đừng quên rằng chỉ một nắm muối nhỏ hoặc một chút men, chúng ta có thể biến đổi được thùng bột.
Kính thư cộng đoàn phụng vụ!
Thật tuyệt với! Hôm nay cha cố Giuse về nghỉ hưu tại giáo họ Thái Bình vào chính ngày lễ thánh nữ Teresa Avilla. Teresa Avilla, vị thánh của ánh sáng và đặc biệt cũng là vị thánh của chất muối. Chất muối của thánh nữ là đời sống cầu nguyện và chiêm niệm trước Chúa Kito chịu đóng đinh và nhận biết mình nhỏ bé và hèn mọn. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, thánh nữ luôn múc lấy sức mạnh nơi thánh giá Chúa, Ngài viết: “Tôi không phàn nàn về thân phận của tôi, quả thực tôi không yếu đuối như những phụ nữ khác. Tôi có một trái tim quả cảm. Thiên Chúa nâng đỡ những ai quyết tin tưởng nơi Ngài. Chúa là sức mạnh, là nơi nương tựa và hướng đạo tôi… Dù thành công hay thất bại, dù vui sướng hay đau khổ tôi vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa”. Chính vì đời sống chiêm niệm chất muối này mà thánh nữ đã canh tân được đời sống dòng tu Carmelo trên toàn thế giới vào thế kỷ 16 và 17.
Với châm ngôn đời linh mục của cha cố Giuse: “Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá”, chắc chắn chất muối của thánh nữ Terexa Avila sẽ thêm vào chất muối của cha cố Giuse trong những năm nghỉ hưu tại đây. Mặc dù cha cố nghỉ hưu về hoạt động mục vụ, nhưng chắc chắn Cha Cố sẽ sẽ không nghỉ hưu chất muối về tình yêu với Chúa Kito chịu đóng đinh. Chất muối Chúa Kito chịu đóng đinh, cha cố Giuse cũng đã trải nghiệm trong suốt 38 năm linh mục. Với chất muối này và với chút men này, chắc chắn cố Giuse sẽ có thể biến đổi, làm dậy men tình yêu Thiên Chúa trong thùng bột giáo họ Thái Bình và đặc biệt là anh em linh mục Hưng Hóa chúng ta!
Linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log