Thứ sáu, 29/03/2024

Bài giảng của cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh trong Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Nguyễn Tâm Thoan

Cập nhật lúc 15:44 28/08/2019
Giáo xứ Làng Lang, ngày 28 tháng 8 năm 2019
Tin Mừng Ga 15,9-17
“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”
Kính thưa toàn thể cộng đoàn,
Hôm nay chúng ta cùng quy tụ nơi đây để chia vui với cha mới Giuse Nguyễn Tâm Thoan, và cùng với cha dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội, cho giáo phận Hưng Hóa, cách riêng cho cộng đoàn giáo xứ Làng Lang, cho gia đình, gia tộc, họ hàng thân quyến và cho chính bản thân tân linh mục.
Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta có nhiều dịp để tạ ơn Thiên Chúa cách long trọng. Nhưng đối với các linh mục và tu sĩ, thì dịp tạ ơn long trọng nhất là khi được lãnh nhận tác vụ linh mục hay khấn trọn đời trong một Hội dòng. Bởi vì đây là một bước ngoặt của cuộc đời, của hành trình ơn gọi thánh hiến.
Ngoài việc tạ ơn Thiên Chúa, thì đây cũng là dịp để tân linh mục tri ân công lao to lớn của Mẹ Giáo hội qua Đức Giám Mục Giáo phận, qua quý Cha giáo đại chủng viện, quý Cha trong ban đào tạo Giáo phận đã dạy dỗ, hướng dẫn và đồng hành với cha; đồng thời tri ân cha mẹ, thầy cô, quý ân nhân, thân nhân, bạn bè thân hữu và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ, đã sinh thành dưỡng dục, âm thầm cầu nguyện, động viên giúp đỡ và đồng hành với ngài trong suốt hành trình ơn gọi.
Trong tâm tình của một người anh em trong gia đình linh tông của cha mới Giuse, tôi xin được phép chia sẻ đôi điều với cộng đoàn trong Thánh Lễ Tạ Ơn của ngài hôm nay.
Trước hết tôi muốn khởi đi từ lời khẳng định của Đức Giêsu trong Tin Mừng thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Đây là đề tài gợi hứng cho nhiều nhạc sĩ công giáo sáng tác những ca khúc về ơn gọi và đời sống thánh hiến rất hay, rất ý nghĩa, trong đó có bài: “Chính Chúa chọn con” của nhạc sĩ Hồng Bính, do ca sĩ Hoàng Thy thể hiện. Bài hát rất nổi tiếng, và trở thành hót của giới trẻ bây giờ, kể các bạn đi tu hay không đi tu. Tôi đã từng nghe một số bạn không phải là dự tu, nhưng hát rất say sưa, rất xác tín.
Khi một người đến tuổi trưởng thành, muốn chọn cho mình một con đường để đi, một lý tưởng để theo đuổi, một ơn gọi để dấn bước, một ước mơ đã u ấp từ lâu, thì đó là điều đương nhiên và là quyền của người đó. Người đó muốn làm một kỹ sư, một bác sĩ, một giáo viên, một chuyên  viên…hay là đi tu làm linh mục thì đó là nguyện vọng chính đáng. Chứ không như trước đây, đi tu cũng phải được phép của chính quyền cho đi mới được đi, cho vào đại chủng viện mới được vào, cho dù đó là con đường chăng mấy ai đi. Chuyện đó bây giờ đã xa rồi.
Một người đi tu, từ khi mới bắt đầu là một tu sinh, cho đến khi làm linh mục, hay khấn trọn đời trong một Hội dòng, thì theo suy nghĩ của người đời cho rằng: người đó đã chọn Chúa, chọn đời sống dâng hiến cho Chúa và đã đạt được ước nguyện đó. Theo lẽ tự nhiên, suy nghĩ như thế là đúng theo logic, vì ngay từ đầu người đó đã tìm hiểu, đã quyết định chọn cho mình một lý tưởng, một bậc sống và đã quyết tâm theo đuổi lý tưởng ấy.
Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã quả quyết: “Không phải các con đã chọn Thầy, những chính Thầy đã chọn các con”.  Lời khẳng định này nằm trong “Diễn từ cáo biệt” của Đức Giêsu với các môn đệ. Chủ đề của diễn từ này là sự kết hợp, hay hợp nhất. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu của Ngài. Ở lại trong Đức Giêsu, các môn đệ sẽ kết hợp với Ngài như cành nho gắn liền với thân cây nho và do đó gắn liền với nhau. Vì thế, các môn đệ được mời gọi yêu mến nhau. Lòng yêu mến đó diễn tả cụ thể bằng việc tuân giữ các giới răn của Chúa, bằng sự hợp nhất các môn đệ với nhau trong tình yêu Đức Giêsu; đồng thời lòng yêu mến đó phải noi gương lòng yêu mến của Đức Giêsu đối với các môn đệ: hy sinh mạng sống của Người vì các môn đệ; chọn và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng.
Lời Chúa phán cùng ngôn sứ Giêrêmia xưa minh chứng cho lời Chúa Giêsu hôm nay:“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”.
Qua đó chúng ta thấy, chức linh mục xuất phát từ chính tình yêu của Chúa Kitô, vị Thượng tế muôn đời theo phẩm hàm Menkisêđê. Chính Chúa đã chọn và thánh hiến người linh mục, và “Chúa chọn những người Chúa muốn”, chứ không phải chọn những người xứng đáng. Thánh kinh xác nhận:“Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa kêu gọi”.
Đức Thánh Cha Phanxicô có lần nói chuyện với các chủng sinh và tập sinh tại Roma, đã tỏ ra nghi ngờ về ơn gọi của một chủng sinh khi anh ta nói với ngài rằng: anh ta đã chọn cuộc sống tu trì và quyết tâm theo đuổi cuộc sống đó. Đức Thánh Cha giải thích: đúng ra anh ta phải nói rằng:“Chúa đã thương chọn con sống đời tu trì và con đã đáp lại tình thương của Chúa và cố gắng sống đời tu”. Và Đức Thánh Cha kết luận: nói như thế mới là người ý thức về “ơn gọi” của mình, vì thực ra được Chúa chọn gọi là một hồng ân Chúa ban (“hồng” ở đây có nghĩa là “lớn”: “hồng ân” nghĩa là một ơn huệ lớn lao).
Vậy Chúa chọn các linh mục để làm gì? Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, số 4 viết: “Các linh mục, vì là cộng sự viên của các Giám mục, nên trước tiên có nhiệm vụ loan báo Tin mừng cho mọi người”.”….chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt cử các con, để các con ra đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại”. Trong Cựu ước, các ngôn sứ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để được sai đi đến với dân Người, công bố sứ điệp của Người cho dân. Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến thế gian để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Khi ra giảng đạo công khai, Chúa Giêsu cũng đã tuyển chọn các tông đồ và môn đệ và sai các ông đi loan báo Tin Mừng Nước Trời. Vì thế, ngày hôm nay, Đức Giám Mục giáo phận có tuyển chọn và truyền chức linh mục cho các tiến chức, cũng là để sai đi truyền giáo. Cha Giuse Thoan có được tuyển chọn và được truyền chức linh mục cũng là để được sai đi rao giảng Tin Mừng.
Ngày 24-6-1978 trong lễ phong chức cho 5 linh mục trẻ tại nhà thờ Notre Dame de Paris, Đức Hồng Y Marty (cựu Tổng Giám mục Paris) mời gọi mọi người suy gẫm về thực tại sâu xa của chức linh mục: “Hôm nay các bạn sẽ là linh mục. Các bạn không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Cuộc mạo hiểm của Tin Mừng và của Giáo Hội đã diễn ra suốt 20 thế kỷ. Mỗi người vào thời đại của mình, thánh Phaolô, thánh Ignatio, thánh Augustinô, Đức Hồng Y Newman, Cha Sở Họ Ars, đều phục vụ cùng một Tin mừng, trong cùng một sứ vụ linh mục…Loan báo Tin mừng để Giáo Hội được sinh ra. Tập họp Giáo Hội để làm cho Giáo Hội sống bằng Thánh Thể. Đó là sứ mạng của chúng ta.
Tôi muốn tiếp tục mượn lời của Đức Hồng Y Marty để nhắn nhủ các cha mới trong giáo phận được truyền chức linh mục hôm qua, các riêng với Cha Giuse Thoan.
Các bạn sẽ là những chàng trai của Giáo Hội, trong ý nghĩa đích thực của từ ngữ này. Các bạn sẽ là linh mục trong dân và vì dân. Ngoài Giáo Hội không có linh mục. Các bạn được tấn phong cho Chúa Kitô để phục vụ Giáo Hội của Ngài. Hãy yêu mến Giáo Hội, yêu mến Đấng kế vị thánh Phêrô, yêu mến các đấng kế vị các tông đồ, yêu mến các bạn đồng liêu, yêu mến tất cả mọi người bạn cộng tác, đàn ông hay đàn bà. Phải tránh sa chước cám dỗ tự mình quyết định mọi sự cho mình. Linh mục muốn trở thành chàng trai của Thiên Chúa và của Tin Mừng. Linh mục gầy dựng Giáo Hội thành cộng đoàn. Và Giáo Hội gầy dựng nên linh mục. Giáo Hội gíúp chúng ta biết đỡ đần cho nhau và sống ơn gọi riêng của từng người…“Giáo Hội là hiệp thông. Mọi sứ vụ trong Giáo Hội phải nhắm đến sự hiệp thông. Giáo Hội được trao cho sự tỉnh thức của bạn, cho lòng bác ái mục vụ của bạn, chính là dân mà Thiên Chúa đã tự tuyển chọn.
“Tôi trao phó cho các bạn Thân Mình Chúa Kitô. Tôi trao cho các bạn Thánh Thể. Chính trong Thánh Thể và nhờ Thánh Thể mà Giáo Hội trở nên viên mãn. Vì lý do này mà Thánh Thể được thiết lập. Bạn đưa cộng đoàn tín hữu vào việc cử hành mầu nhiệm Phục sinh: sự đau khổ của Chúa Kitô, sự chết và phục sinh của Ngài. Bằng cách lập lại chính lời nói của Chúa Kitô, làm lại những cử chỉ trong lời nguyện con thảo của Ngài, bạn làm cho hy tế của Ngài thành hiện thực trong phút giây hiện tại.
“Bạn hãy để cho Thánh Thể xây dựng lại đời sống của bạn. Đời sống cho đi, bị nộp cùng với Chúa Giêsu vì sự sống của thế gian. Không ai có thể cử hành bí tích Thánh Thể mà không bị liên lụy vào hy lễ của Người. Không ai được tấn phong để làm tôi tớ hay làm mục tử trong Giáo Hội Chúa Kitô mà không bị dính dấp một cách nào đó vào ơn gọi và số phận của Vị Mục Tử duy nhất, Đấng chăn chiên tốt lành, Người Tôi Tớ của Chúa, Đấng vì yêu thương anh em nên đã hiến cả mạng sống mình.
“Ơn gọi linh mục là như thế. Sứ vụ của các bạn là như thế. Các bạn làm gì, hơn nữa bạn sống như thế nào, tất cả phải tỏ ra cho mọi người quanh bạn sự trung tín không suy suyển của Thiên Chúa. Tôi không hứa các bạn sẽ có một cuộc sống dễ dàng. Tôi cũng không nghĩ các bạn tìm kiếm một cuộc sống khó khăn. Nhưng tôi biết các bạn sẽ có một cuộc sống tràn đầy.
Hôm nay, chúng ta cùng với Cha Giuse Thoan dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân chức linh mục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cha luôn ý thức rằng: cha được Chúa tuyển chọn là để sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ; để cha làm tròn sứ mạng được trao phó là sinh những hoa trái thiêng liêng cho Chúa và Giáo hội; và để sự hiện diện của cha như là một chứng nhân của sự thật và của tình yêu thương trong xã hội và thế giới hôm nay.
Và để kết thúc, tôi muốn mượn lời Lời kinh của linh mục, để cùng với Cha mới cầu nguyện:
 Lạy Chúa, Chúa mời gọi con đến lãnh tác vụ linh mục, vào một thời điểm lịch sử như các tông đồ buổi ban đầu. Chúa mong muốn mọi kitô hữu, đặc biệt là các linh mục trở nên những chứng nhân cho các kỳ công của Thiên Chúa và cho sức mạnh của Thánh Thần Chúa. Xin cho con cũng trở thành chứng nhân cho phẩm giá con người, cho phẩm chất cao cả của tình yêu, và cho quyền năng của thừa tác vụ đã lãnh nhận. Xin cho con sống tất cả những điều đó, bằng một cung cách thấm đượm niềm say mê Chúa, bởi tình yêu, chỉ vì tình yêu và cho tình yêu lớn lao mà thôi.
Xin cho cuộc đời độc thân khiết tịnh của con nên như lời xin vâng trong vui mừng và hạnh phúc, phát xuất tự niềm tín thác và tận hiến cho tha nhân để phục vụ Giáo hội. Xin cho con biết biến đổi cuộc sống con mỗi ngày, thành nơi nuôi dưỡng tinh thần quảng đại và thánh hiến, và dưới chân bao nhiêu thập giá nơi gian trần, con được kết hợp cùng với cái chết đớn đau mang ơn cứu độ của Đức Kitô, và được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh đến muôn đời. Amen
 
                                                                                    Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Anh
                                                                        Chính xứ Tân Quang- Vĩnh Tuy - Hà Giang
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log