Thứ sáu, 29/03/2024

Lectio Divina - CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A (Mt 18, 15-20)

Cập nhật lúc 15:05 07/09/2017

“NẾU NGƯỜI ANH EM CỦA ANH
TRÓT PHẠM TỘI...”
 
Hát một thánh ca khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
 
Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
xưa Chúa đã hứa sẽ ở giữa những người
cùng nhau hội họp nhân danh Chúa.
Xin thực hiện lời Chúa đã hứa, mà tiếp tục ở giữa chúng con,
và ban cho chúng con bình an của Chúa.
Nhờ đó chúng con sẽ có thể làm chứng cho tình thương và sự thật.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
(Sách Lễ, Lời nguyện dịp tĩnh tâm)
 
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:
  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn ?
Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài  người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình
 
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.
1. Đức Giêsu nói: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân".
Trong cộng đoàn Hội Thánh, Chúa Giêsu dạy mỗi người phải có lòng thương xót đối với người trót phạm tội, và ra sức cứu giúp người ấy. Tại sao? Vì đó là người anh em của anh, người chị em của chị. Thánh Phaolô nhắc lại: "Hãy lấy tinh thần hiếu hòa mà sửa dạy...Hãy mang gánh nặng của nhau” (Galat 6,1-2). Đừng xét đoán hay kết án! Tôi đã có thái độ và hành động nào đối với những người phạm tội ở bên tôi ? Tại sao tôi hành xử như vậy? Tôi có lòng thương xót như Chúa muốn không?
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
2. “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”.
Lời này của Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ hiệp nhất trong cầu nguyện, và cho thấy Cha trên trời vui thích con cái mình chung lòng chung sức với nhau như thế nào ! Tôi có ích kỷ hay cô đơn khi cầu nguyện không? Tại sao tôi không muốn cầu nguyện với anh chị em và không muốn xin anh chị em cầu nguyện với mình, cho mình?
.............................................................................................................
..............................................................................................................
3. “Ở  đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Đây thật là một ân huệ lớn lao cho các gia đình, các nhóm cầu nguyện với nhau. Khi họp nhau nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó. "Khi có Chúa Giêsu, thì sẽ có niềm vui” (ĐTC Phanxicô). Chúa Giêsu hứa có mặt ở mọi nơi và mọi lúc, mỗi khi anh chị em họp nhau trong Chúa. Tôi đã cảm nghiệm sự thật này khi nào ? Lưu ý: “Nhân danh Thầy”, nghĩa là kết hợp với Thầy.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
 
Lời nguyện kết thúc.   Thánh vịnh 94 
 
1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
2 vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
6 Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.
7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!
8 Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mơriva, như ngày ở Maxa trong sa mạc,
9 nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.    
Sáng danh..
 
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
  • Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người trong Giáo Hội hãy có lòng thương xót đối với anh chị em “trót phạm tội”, và hãy ra sức cứu giúp họ. Trong giáo xứ của tôi, hãy tìm xem có ai còn bị loại trừ, kết án, và chưa được cộng đoàn cầu nguyện, tìm kiếm và nâng đỡ không? Hãy tìm hiểu tại sao? và tôi có thể bắt đầu bằng việc nhớ cầu nguyện cho họ không ?
  • Cố gắng cổ võ việc cầu nguyện chung với nhau và cho nhau trong gia đình, trong nhóm nhỏ và nối kết với người khác “trong Chúa”.
 
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
 
 
“Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Người đã làm cho mình trở thành tù nhân của chúng ta.”
Thiên Chúa đã gắn kết với cuộc đời chúng ta, không thể tách rời. Người đã hành động mạnh mẽ! Và Người trung thành trong thái độ chọn lựa này. Chúng ta được chọn vì tình yêu và đây là căn tính của chúng ta.
 
“Thiên Chúa đã phải lòng sự bé nhỏ của chúng ta và vì thế Người đã chọn chúng ta. Người chọn những người bé nhỏ, không phải là những người cao trọng. Người đã mạc khải chính mình cho những kẻ bé mọn: ‘Chúa đã dấu những điều này với những người khôn ngoan và hiểu biết, nhưng đã mạc khải cho những kẻ bé mọn’. Người cho những người bé nhỏ biết: nếu con muốn hiểu về mầu nhiệm của Chúa Giêsu, hãy tự hạ mình xuống thành người bé nhỏ. Hãy biết trở nên ‘số không’. Người không chỉ chọn và mạc khải cho những người bé nhỏ mà còn kêu gọi họ: ‘hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai mệt nhọc và bị áp bức: ta sẽ cho các người được nghỉ sức’. Các con là những kẻ bé nhỏ nhất – vì các đau khổ, vì mệt nhọc …”
“Trái tim Chúa mở rộng, nhưng những người cao trọng thông thái không thể nghe tiếng của Người vì lòng họ chỉ quan tâm đến mình. Để nghe được tiếng của Chúa cần phải trở nên người bé nhỏ.”
 
Trái tim bị đâm thâu của Chúa Kitô là “trái tim mạc khải, trái tim của đức tin chúng ta bởi vì Người đã trở nên bé nhỏ, Người đã chọn con đường này". “Con đường tự hạ và tự hủy cho đến chết trên Thánh giá là một chọn lựa hướng đến sự bé nhỏ để cho vinh quang của Thiên Chúa có thể được tỏ bày.”
 
Vấn đề của đức tin là hạt nhân của cuộc sống chúng ta: chúng ta có thể rất nhân đức nhưng lại có ít đức tin; chúng ta phải bắt đầu từ đây, từ mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã cứu độ chúng ta với sự trung thành.                                (Giảng, 23.6.2017)
 
liên lạc: cungtheochua@gmail.com
website: giadinhctc.com
Tin Vui
Thông tin khác:
Dại khờ (05/07/2017)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log