Thứ bảy, 20/04/2024

Tâm tình gửi Đức cha chủ Ủy Ban Giáo Dục

Cập nhật lúc 17:29 07/04/2015
WGPHH: TÂM TÌNH GỬI ĐỨC CHA CHỦ TỊCH ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO SAU KHI ĐỌC THƯ GỬI SINH VIÊN HỌC SINH NHÂN DỊP ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2015 
Cha thương mến! 
Khi đọc thư của Cha gửi sinh viên học sinh nhân dịp Đại lễ Phục Sinh 2015, con cảm thấy hân hoan với tâm tình yêu thương Cha dành cho chúng con trong mùa Phục sinh này! Chúng con xin cám tạ Chúa vì chúng con lại được Cha hướng dẫn để canh tân cuộc sống từng ngày…
Trong “cửa nhà đóng kín” của tâm lòng mình với thế giới sôi động náo nhiệt, con chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa Giêsu, con sống lặng lẽ và lắng mình vào lời mời gọi ra đi rao giảng của Ngài, con vui hưởng chút ơn bình an của Chúa dành cho các môn đệ khi xưa trong nhà tiệc ly được Chúa Phục sinh hiện diện! Nhưng thoáng chốc con lại để vụt qua mất…
Ngày qua ngày nối tiếp nhau, con có quyết tâm thật nhiều giúp đỡ anh chị em đang gặp đau khổ hồn xác trong khả năng của mình như Cha gợi ý, có lúc con mau mắn giải quyết vấn đề nan giải cùng ban bè trong trường lớp, trong công việc; nhiều khi con nỗ lực tránh xa những cám dỗ bủa vây, cố gắng học tập… Nhưng trong khoảnh khắc con lại từ bỏ tất cả vì thất vọng chán chường, bỏ mặc bản thân cho sự dữ lôi kéo.
Thưa Cha, nhiều lúc con tự hỏi:  mình phải sống thế nào đây? Lẽ ra chính chúng con phải nghe Lời Chúa và cảm nghiệm được thật nhiều ơn bình an hầu có thể chia sẻ điều đó với những người chúng con gặp gỡ trong môi trường sống, học tập và làm việc của mình. Tuy nhiên trong cuộc sống thường nhật, con mải mê lo toan thêu dệt cuộc sống, ngược lại với những gì chúng con cần thực hiện trong ơn thánh, vì con ngại hy sinh; con mau chán nản với những việc phục vụ nhưng lại mau mắn với sự phục dịch cho danh vọng, của cải; con lo lắng mình bị mất phần, thua thiệt… Con no thỏa trong lối sống thực dụng nhưng lại thiếu mất bình an và niềm vui chân thật
Chính Chúa Giêsu Phục sinh mang cho chúng con niềm vui hân hoan và bình an trọn vẹn, cùng với  Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy ra đi, đem Tin Mừng đến cho mọi người”. Tin Mừng là tình yêu Chúa dành cho chúng ta, và khi thực hành Tin Mừng là niềm vui bình an và là hạnh phúc thực phải không Cha? Dù con đã có những quyết tâm, nhưng những cố gắng thực hiện của chúng con khó đến dường nào trong cuộc sống hôm nay! Cha sợ và con cũng sợ, sợ một sớm mai thức dậy con bội tín với tình yêu Chúa – Đấng đã ban Con Một Cứu Độ nhân trần, Đấng đã chịu treo trên cây thập hình, Đấng đã ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế và trao ban cho chúng con: “Này là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn; này là chén máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống” (Mc 14,22-24), trong khi con lại ích kỉ bỏ mặc lời kêu cầu của anh  chị em nghèo đói, yếu kém vì bị sự dữ áp bức; Con loại trừ Người ra khỏi cuộc đời con khi mải mê kiếm tìm danh vọng và thú vui trần thế… Cứ như vậy, con dễ buông xuôi, quay lại những tháng ngày tẻ nhạt và mất phương hướng, không mục đích, con chạy vòng không tâm…và thật tệ hại như điều Cha lo sợ xảy ra: chính người môn đệ Chúa từ chối tin vào Đấng đã Phục sinh.
Hôm nay, với tin tưởng vào Thiên Chúa vì Người đã phán “đối với Thiên Chúa không có gì là không thể”, Con cố gắng  nỗ lực thay đổi lối sống của mình theo niềm tin Chúa sống lại được “chỗi dậy” (Cv 10,40), “lại đứng dậy” (x.1Tx 1,10; Rm 10,91; Cr 15,20), “được nâng lên” (Cv 2,33. 5,31; 1Tm 3,16)…  trong từng ngày, cụ thể nhất bắt đầu từ trong công việc bổn phận cho phù hợp với Tin Mừng, để nhờ đó, chúng con có thể trở thành “Sứ giả của tình yêu Chúa cho mọi người chúng con gặp, mọi nơi chúng con tới” như lời Cha gợi ý theo Lời mời gọi của Chúa.
Ước chi trong thế giới này, nhờ quyết tâm với sự “chỗi dậy” “lại đứng dậy”, giúp đẩy lui sức mạnh của sự chết ra khỏi con người bất toàn của chúng con. Chính lúc đó, chúng con cũng trở nên khí cụ của Chúa, mang bình an và hoan lạc, mang niềm vui và hạnh phúc đến với thế giới hiện đại bằng lối sống yêu thương theo Tin mừng  hòa nhập hết mình với cách thức như “muối ướp” vào thế gian! 
Nguyện xin Mẹ Maria là Mẹ các kẻ tin gìn giữ Cha và chúng con trong ân sủng Người và dạy cho chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào Chúa qua tiếng “xin vâng” (x. Lc 1,38), hầu những quyết tâm hành động của chúng ta được bền vững. Sự tín trung đó đem lại cho Cha và cho chúng con sự bình an và niềm vui thánh thiêng của Chúa Phục sinh. 

Sài gòn ngày 5tháng 4năm 2015
              Con của Cha! 
              Một sinh viên Đại học Mỹ Thuật
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log