Phóng sự Mục Vụ Vùng Cao của các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Cập nhật lúc 10:48 30/10/2019
Mang sẵn trong tim tình yêu và thao thức truyền giáo, người nữ tu MTG Hưng Hóa luôn gắn kết sứ mạng rao truyền Tin Mừng với đời sống cầu nguyện, như xuất phát điểm tối quan trọng trong hành trình đến với đồng bào dân tộc Hmong, như lời nhắn nhủ của Đức Cha Lambert de la Motte - Đấng Sáng Lập Dòng: “trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, các con hãy cầu nguyện cho mưa sa xuống trên những cánh đồng”.
Thầm lặng giữa núi rừng Tây Bắc, bước chân các nữ tu Mến Thánh Giá đang miệt mài bước tới chẳng ngại nắng ngại mưa, chẳng ngại núi cao vực thẳm. Dầu cho sương mù che khuất tầm mắt nhưng lòng thao thức và hồn tông đồ của các chị vẫn luôn rực sáng. Từng ngày từng giờ, các chị tâm niệm trong lòng lời của Đấng Sáng Lập: “Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Giêsu Kitô” (Đc Lambert – Ts 31). Kính mời quý vị cùng theo bước chân của các Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trên khắp các nẻo đường Tây Bắc qua phóng sự: Thầm Lặng Giữa Núi Rừng Tây Bắc
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.