Thứ năm, 28/03/2024

Cha phụ tá Bề trên Tổng Quyền Dòng Ba Đaminh thăm HĐĐM giáo phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:39 21/10/2014
Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Hưng Hóa thật là vui, được chào đón Cha Gabiriel Samba, Phụ tá Bề trên Tổng quyền
    Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Hưng Hóa thật là vui, được chào đón Cha Gabiriel Samba, Phụ tá Bề trên Tổng quyền (Đặc trách khu vực châu Phi) tới thăm ngày Chúa nhật 12-10-2014 tại Giáo xứ Yên Hợp, thuộc Giáo phận Hưng Hóa. Giáo xứ Yên Hợp là một Giáo xứ thuộc miền sơn cước, chính nơi đây là địa điểm các Cha, các Thầy Dòng Đa Minh từ Nam ra Bắc làm Mục vụ trong mấy năm qua. Chuyến viếng thăm huynh đệ đầu tiên của Cha Phụ tá Bề trên lần này là một hồng ân vô cùng lớn lao, là diễm phúc đặc biệt mà Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Hưng Hóa chưa bao giờ có được.
   Anh chị em Đa Minh gồm Ban Phục vụ (BPV) Huynh đoàn Giáo phận (HĐ/GP), BPV các Liên huynh và một số anh chị em BPV các Huynh đoàn trong Giáo phận háo hức, hăm hở vượt đường, từ miền xuôi lên núi rừng tây bắc xa xôi. Có anh chị phải vượt đoạn đường dài 200 km mới tới địa điểm gặp gỡ.
    Mọi người đón chờ tại Giáo xứ Yên Hợp từ 9 giờ sáng, nhưng tới 15 giờ 30, Cha nguyên Đặc trách HĐ/GP Giuse Nguyễn Kim Cương, OP., quý Thầy và anh chị em mới được chào đón Cha Phụ tá Bề trên Tổng quyền về tới. Cùng đi với Ngài có Cha Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP, Bề trên Tu xá thánh Vinh Sơn, cũng là người thông dịch cho chuyến viếng thăm và Thầy Ngọc Sơn, OP. Trong ánh nắng vàng của mùa thu, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt hân hoan vui vẻ của mọi người.
   Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân tình, ấm cúng tại phòng khách, ngay trên tiền sảnh của Giáo xứ. Cha Phụ tá nói lời chào và ân cần thăm hỏi đến từng người. Ngài vui mừng cám ơn và rất cảm kích sự chờ đợi và đón tiếp nồng hậu của mọi thành phần. Cha nguyên Đặc trách HĐ/GP hỏi Ngài có thấy mệt khi lặn lội đến miền này để gặp gỡ anh chị em không? Ngài lắc đầu trả lời không thật hiền hậu. Sau giờ tiếp kiến, mọi người cùng chụp hình với Cha Phụ tá và nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị dâng Thánh lễ chiều Chúa nhật lúc 17g30.
   Sau Giờ kinh Phụng vụ chiều, trước Thánh lễ, Cha Phụ tá cùng hiệp thông suy niệm và lần chuỗi mân Côi với cộng đoàn, thật sốt sắng trong tâm tình yêu mến Mẹ Maria.
   Thánh lễ Chúa nhật XXVIII thường niên hôm nay do Cha Giuse Nguyễn Kim Cương chủ sự, cùng với Cha Phụ tá Bề trên Tổng quyền và Cha Giuse Đinh Khắc Vịnh. Chia sẻ trong thánh lễ, Cha Bề trên Khắc Vịnh nói rằng  buổi gặp gỡ hôm nay, trùng với khung cảnh tiệc cưới nước trời trong bài Tin Mừng. Sự đón tiếp nồng hậu của anh chị em là niềm vui và sự đỡ nâng đặc biệt đối với chúng tôi và những anh em Đa Minh đang phục vụ miền Bắc và nơi mảnh đất xa xôi này. Ngài kêu gọi anh chị em hãy đáp lời mời gọi vào dự tiệc cưới nước trời bằng y phục lễ cưới, là lối sống đạo, sống đức tin sống động, thực hành, đức ái từ trong đời sống gia đình tốt đẹp.
   Sau giờ hiệp lễ, Cha Kim Cương ca lên ca khúc “Một cõi riêng tư” lắng đọng sâu sắc, để cảm tạ Chúa, cám ơn vì buổi gặp gỡ đáng nhớ này. Cha Phụ tá Bề trên Tổng quyền cũng rất vui vẻ hào hứng, Ngài hát lên bài hát về Đức Mẹ, để nhờ Mẹ nói lên tấm lòng tạ ơn Chúa, đón nhận những món quà Chúa tặng ban qua Mẹ, để nhờ Mẹ chúng ta đến với Chúa Giêsu, cảm tạ ngợi khen vì biết bao ân sủng của Chúa ban qua tay Mẹ Maria. Qua bài hát Ngài gửi tới quý anh chị em,  như một lời cám ơn sự đón tiếp rất nồng hậu, nhiệt tình của Cha xứ và anh chị em Đa Minh và tất cả mọi người. Ngài nói rằng: lời cám ơn xuất phát tự đáy lòng, Ngài rất cảm động vì anh chị em đã đến từ rất xa để được đến đây đón nhận Ngài. Được hiện diện với rất đông đảo anh chị em trong thánh lễ, trong bầu khí thân tình và ấm cúng ở trong ngôi nhà thờ này, một bầu khí thân tình giữa những anh em Đa Minh, Ngài thấy như đang ở trong chính ngôi nhà của Ngài, nơi đất nước Cônggô của Ngài bên châu Phi. Trong Giáo Hội, dù đến bất cứ nơi nào có  anh chị em giáo dân Đa Minh, chúng ta đều cảm nhận mình là anh em con một nhà. Ngài thay mặt Cha Tổng quyền gửi lời cám ơn và hiệp thông cầu nguyện cho tất cả những anh chị em giáo dân Đa Minh khác không hiện diện nơi đây. Ngài xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Ngài.
   Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 trong tâm tình cảm mến  trào dâng. Xin tri ân Chúa, cám ơn các Đấng Bề trên, Cha Giám tỉnh, Cha Đặc trách tỉnh, Cha Đặc trách Giáo phận đã lo lắng sắp xếp để chúng con có buổi gặp gỡ thân tình mà cao quý này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con.
                                                        
  
 
 
 
 
 
 
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log