Thứ sáu, 29/03/2024

Suy niệm Lời Chúa tháng 5

Cập nhật lúc 10:12 14/05/2013

01/05/13 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Th. Giuse Thợ

Mt 13,54-58

 

ĐỨC GIÊSU LÀ CON BÁC THỢ

“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54-55a)

Suy niệm: Những người đồng hương của Chúa Giêsu nhận diện Ngài qua thánh Giuse, cha nuôi của Ngài. Và trong Phúc Âm theo thánh Mátthêu, cha nuôi của Ngài được nhận diện qua nghề nghiệp, với hai tiếng “bác thợ”! Cả hai cách nhận diện này đều khá quen thuộc với người Việt Nam, nhất là trong các làng quê. “Thằng Tư con ông lò rèn” hay “Cái Út con bà bánh cuốn” – ta thường nghe đại loại như vậy. Con Thiên Chúa nhập thể làm con của một bác thợ mộc nhà quê. Rõ ràng đây không phải là một nghề danh giá. Và cũng rõ ràng không kém: công việc sinh kế xem ra rất tầm thường này đã nuôi dưỡng Con Thiên Chúa lớn lên suốt mấy mươi năm. Trong cái nhìn này, ta chợt nhận ra công việc lao động ở Nadarét ấy hóa ra là… vô cùng danh giá!

Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay mời gọi ta nhìn lại giá trị của lao động. Ta tạ ơn Chúa vì mình có một công việc để sinh sống. Ta cầu xin Chúa giúp mình kiếm được việc làm nếu đang không may thất nghiệp. Nhưng nhất là ta xác tín rằng giá trị cao nhất không nằm ở chỗ “làm việc gì” mà là ở chỗ “làm trong tinh thần nào, trong ý hướng nào”. Mọi công việc lương thiện đều danh giá, miễn là ta làm với tinh thần siêu nhiên: mục đích cuối cùng là để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi làm việc với tinh thần của ‘Thánh Giuse trong xưởng mộc Nadarét’ cách sâu đậm đặc biệt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người trong tư cách là “con bác thợ”; xin giúp con ý thức và sống phẩm giá của lao động. Amen.

 

02/05/13 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Th. Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ga 15,9-11

 

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.” (Ga 15,9)

Suy niệm: Theo thống kê mới đây của Thánh Kinh hội ở Mỹ, mỗi gia đình Mỹ có 4,4 cuốn Thánh Kinh, nhưng đọc Thánh Kinh thì 57% gia đình mỗi năm đọc chừng 3-4 lần, và chỉ 27% mỗi tuần đọc 4-5 lần trở lên. Ông Doug Birdsall chủ tịch hội nhận xét: “Cũng giống như nhiều người biết mình béo phì nhưng không chịu ăn kiêng, người ta cũng biết Thánh Kinh chứa đựng những điều đem lại sức khoẻ tâm linh cho họ nhưng chỉ có điều họ không chịu đọc.” Hạnh phúc lớn nhất Chúa hứa ban cho chúng ta là được ở trong tình yêu của Ngài không dành cho những người chỉ có tên trong danh sách người “có đạo” với những cuốn Thánh Kinh đẹp để trên giá mà là những người “giữ các điều răn của Cha Thầy”, những người “nghe Lời Chúa và đem ra thực hành” (x. Mt 7,21; Lc 8,21).

Mời Bạn kiểm điểm: Bao lâu bạn mở cuốn Thánh Kinh một lần, và bạn đã thực hành được bao nhiêu phần trăm những gì bạn đọc được trong đó? Gia đình bạn có giờ cầu nguyện chung với nhau không? Có đọc, suy niệm, chia sẻ và sống Lời Chúa đó không?

Chia sẻ: Cầu nguyện chung trong gia đình là cần thiết nhưng cũng là thách đố đối với các gia đình công giáo hiện nay. Bạn có cách nào để khắc phục?

Sống Lời Chúa: Câu trả lời cho những vấn nạn nêu trên là điều quyết tâm cho bạn và cho gia đình/cộng đoàn của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con khao khát được ở lại trong tình yêu Chúa, xin giúp con thực hành điều Chúa truyền dạy là yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương con.

 

03/05/13 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Th. Philípphê và Giacôbê, tông đồ

Ga 14,6-14

 

NHÌN THẤY CHÚA CHA!

- “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” - “Phi-líp-phê, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,8-9)

Suy niệm: Nhìn thấy Thiên Chúa! Khát vọng khôn nguôi của con người, nền tảng vững chắc cho Đức Tin chúng ta! Lời kêu xin của Philípphê cũng là niềm khao khát của mỗi người chúng ta. Lời mở đầu Tin Mừng Gioan khẳng định: “Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ!” (Ga 1,18). Nhưng vì tình yêu tế nhị và đầy cảm thông cho niềm tin chúng ta, Thiên Chúa đã trở nên hữu hình với một gương mặt nhân loại để chúng ta nhìn ngắm Ngài để chúng ta tin: Gương Mặt tuyệt vời  của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!”

Mời bạn hãy nhìn ngắm gương mặt rạng ngời của Đấng Phục sinh vinh hiển để chiêm ngắm vinh quang Chúa Cha.

Mời bạn hãy chiêm ngưỡng nét mặt đau thương bị dập vùi trong cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Thế, để nếm cảm Tình yêu Thiên Chúa là thế đó.

Nhưng cụ thể hơn nữa và cũng thật không kém, xin bạn đừng quên dừng tầm nhìn của bạn trên khuôn mặt những người anh em bé mọn nhất (Mt 25,40) khó thương nhất, khó nhìn nhất; vì chúng ta ai cũng chỉ thích nhìn cái gì đẹp đẽ sang trọng và không muốn nhìn những gì là xấu xí, dơ nhớp, bần cùng… Những người anh em này đang sống quanh bạn; Đức Giêsu chịu đóng đinh đã tự đồng hóa với họ; họ cũng là hình ảnh của Chúa Cha ngàn trùng chí thánh đấy bạn ạ!

Cầu nguyện: Nguyện xin Thánh Tông Đồ Philípphê cầu cùng Chúa ban cho chúng con lòng khao khát tìm nhan thánh Chúa! Amen.

 

04/05/13 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Ga 15,18-21

 

SỐNG TIN MỪNG GIỮA THẾ GIAN

“Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)

Suy niệm: Trong Tin Mừng Gioan, “thế gian” vừa chỉ về một thế giới được dựng nên cho con người, vừa chỉ về một vũ trụ dưới ách thống trị của ác thần, một thế gian của “bóng tối”, không thể hòa hợp với môn đệ của Chúa Giêsu. Tin Mừng Gioan các đoạn 13-21 nói nhiều về thế gian “bóng tối”. Thế gian “bóng tối” này do con người thỏa hiệp với ác thần gây nên, lan rộng trong nhiều thời đại. Trong thế giới hôm nay, “bóng tối” phủ khắp nhiều ngõ ngách cuộc sống, gây nhiều bất an, đẩy nhiều người vào cảnh đời bất hạnh. Hận thù, giết người, ly dị, phá thai, bất công, đầu gấu, lường gạt, gian dối… dường như ngày càng lan rộng, chiếm hết không gian của sự thật, sự thiện. Nhưng đây cũng là thế giới Thiên Chúa đặt Kitô hữu vào, không phải để nên như đồ đệ của ác thần, mà là trở nên môn đệ của Đức Giêsu, những người “sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian,” tích cực sống Tin Mừng đẩy lui cái ác và đem Tin Mừng ướp đẫm thế giới này. Để sống Tin Mừng như thế, dĩ nhiên, hệ lụy Kitô hữu phải chịu, đó là thế gian ghét bỏ. Nhưng đó là lúc họ nên giống Đức Kitô.

Mời Bạn: Bạn đang là môn đệ của ai và đang làm gì cho thế giới hôm nay được thấm đẫm Tin Mừng hơn?

Chia sẻ: một kinh nghiệm của bạn bị thế gian ghét bỏ vì sống theo Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa một lời quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, dẫu phải chịu thiệt thòi, ghét bỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chọn lựa Chúa giữa muôn vàn chọn lựa và biết trung thành với Chúa giữa bao thách đố cuộc đời.

 

05/05/13 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – C

Ga 14,23-29

 

TÂM TÌNH THẦY TRÒ GIÊSU

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23)

Suy niệm: Giờ phút Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ để đi vào cuộc Thương Khó thật bùi ngùi cảm động. Những lời căn dặn đầy yêu thương, những lời trăn trối thật chí tình: “Yêu mến Thầy,… giữ lời Thầy… Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại…” Chúa Giêsu muốn kết hợp gắn bó với các môn đệ như “Cha Thầy và Thầy là một.” Để tiếp tục ở lại dù có phải ra đi, Chúa Giêsu có giải pháp “sai Đấng Bảo Trợ” để “giúp anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Chúa cũng yêu cầu các môn đệ, những người được Chúa yêu, đừng nói suông mà hành động cụ thể: “Ai yêu mến Thầy thì vâng giữ lời Thầy,” như thế “Cha Thầy và Thầy” mới có thể “đến và ở lại”.

Mời Bạn: Thầy Giêsu cũng gởi đến với chúng ta những lời tâm tình đó. “Tình yêu đáp đền tình yêu,” Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài. Chúng ta cũng phải dám sống, dám chết với vị Thiên Chúa của mình đã dám chết vì yêu thương chúng ta. Để sống trong tương quan với Chúa, bạn cố “giữ đạo” như một việc bó buộc mà bạn chỉ làm cho vừa đủ, hay bạn sống với Chúa với tâm tình của người con thảo, với tính cách của người bạn thân?

Sống Lời Chúa: Làm một việc tốt tự nguyện (việc hy sinh, bác ái, hay việc đạo đức…) để bày tỏ tình yêu của mình với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha hiền của chúng con, chúng con nguyện sống với Chúa trong tâm tình người con thảo, “lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy sự sống đáp đền sự sống, để giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi, cho đến trọn đời”. (Chân phước Anrê Phú Yên)

 

06/05/13 THỨ HAI TUẦN 6 PS

Ga 15,26-16,4

 

ANH EM CŨNG HÃY LÀM CHỨNG VỀ THẦY

“Khi Đấng Bảo trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Ngài là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Ngài sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26)

Suy niệm: Chúa Giêsu đã nói và làm nhiều điều, kể cả bằng cái chết trên thập giá, để các môn đệ thấy sự thật về Ngài, nhưng các ông chưa đủ sức hiểu nổi! Phải đợi đến lúc Thần Khí sự thật đến, họ mới được “dẫn đến sự thật trọn vẹn, vì Thần Khí đến từ Cha” (Ga 16,13). Để hiểu biết sự thật trọn vẹn về Đức Giêsu, cần có Thánh Thần làm chứng. Cùng với  Thánh Thần, cả các môn đệ nữa cũng phải làm chứng về “Giêsu”, làm chứng cho Ngài về những gì họ đã thấy đã nghe. Nhưng Chúa cũng đã báo trước: môn đệ phải trả giá rất đắt ngay cả đến trả giá bằng mạng sống để làm chứng về Chúa Giêsu.

Mời Bạn: Hãy mềm mại để Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn đến sự thật: sự thật về Đức Giêsu Kitô, sự thật về bạn, qua những trang Kinh Thánh bạn đọc, những lời giáo huấn bạn lắng nghe, những giờ cầu nguyện thâm trầm hay qua cuộc sống đầy cam go cần phải chiến đấu, để bạn cũng trở nên chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô.

Sống Lời Chúa: Bạn dành một phút cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, và quyết tâm hôm nay sống vui tươi, tin tưởng, để chứng tỏ bạn có niềm vui của Đấng Phục Sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con dám sống trọn vẹn phẩm chất người con cái Chúa và nên chứng nhân can trường cho tình yêu Chúa giữa bao người chưa nhận biết Chúa.

 

07/05/13 THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

 

KHI THẦN CHÂN LÝ ĐẾN

“Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16,8)

Suy niệm: Nghi phạm đánh bom Boston là anh em nhà Tsarnaev; người anh bị bắn chết, còn người em bị bắt sống. Bà mẹ ở Chechnia khăng khăng “các con mình vô tội và vụ việc là do ngành an ninh Mỹ dàn dựng”. Câu hỏi vẫn còn: họ có tội không? Ai đứng đàng sau vụ đánh bom này? Vào lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ vẫn chưa hiểu Chúa. Trước mắt các ông không hiểu cũng không chấp nhận mầu nhiệm Thập giá: Đấng Cứu Thế mà lại chết như kẻ có tội! Chúa Giêsu không dài dòng lí giải. Ngài hứa ban Thánh Thần để dẫn đưa các ông tới “tất cả sự thật”. Thánh Thần sẽ cho thấy sự tội lỗi của thế gian, sự công chính của Chúa Giêsu và Chúa mới là Đấng phán xét thế gian.

Mời Bạn: Quả thật các tông đồ đã nhận lấy Thánh Thần, được ơn soi sáng và biến đổi trở nên những chứng nhân cho chân lý Tin Mừng. Trên con đường theo Chúa, chúng ta cũng gặp thấy bao nhiêu nghi ngại, thắc mắc, lo âu không lý giải được dưới cái nhìn của con người. Chúng ta cần có ơn Thánh Thần đến giúp chúng ta hiểu biết và chọn lựa điều phù hợp với Thánh Ý Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi năng kêu xin ơn Thánh Thần soi sáng giúp đỡ. Trước các biến cố xảy đến trong đời của tôi, tôi biết cân nhắc để phản ứng theo ơn Thánh Thần thúc đẩy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần xin cho con hiểu biết Chúa Giêsu hơn, mỗi ngày mỗi nên giống Ngài hơn trong ý nghĩ, lời nói và việc làm của con. Amen.

 

08/05/13 THỨ TƯ TUẦN 6 PS

Ga 16,12-15

 

TẤT CẢ SỰ THẬT

“Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.” (Ga 16,13a)

Suy niệm: Dù được cùng sống với Chúa Giêsu ba năm, nghe lời Chúa giảng dạy, nhìn thấy biết bao nhiêu dấu lạ Chúa làm… các tông đồ vẫn chưa hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Thiên Chúa được sai đến trần gian để cứu độ trần gian chính là tất cả sự thật dù Ngài đã nói: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Ga 14,6). Quả thế nơi Đức Kitô, Lời sự thật về Thiên Chúa Ba Ngôi đã được tỏ lộ; Lời sự thật về tình yêu Thiên Chúa được rao giảng và loan truyền, Lời mà chính Đức Kitô đã mời gọi các môn đệ: “Nếu anh em ở lại trong lời của Tôi, thì anh em thật là môn đệ Tôi; anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Chính Người là Đấng đến giải thoát con người khỏi tội lỗi và cái chết. Các ông chỉ có thể biết tất cả sự thật đó một cách rõ ràng khi Thánh Thần được ban xuống trên các ông trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Mời Bạn: Với ơn Chúa Thánh Thần, tất cả sự thật về Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đã được các tông đồ rao giảng và làm chứng cho đến hôm nay. Biết bao tâm hồn đã tin và được cứu thoát nhờ vào sự thật này. Bạn có muốn nhận biết sự thật ấy, để cho sự thật ấy chiếm hữu và nhờ đó bạn được cứu độ không? Hãy có thái độ chân thành, và sẵn sàng lắng nghe, bạn sẽ đón nhận được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Sống Lời Chúa: Bắt đầu công việc trong ngày bằng lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Xin Thánh Thần Chúa luôn soi sáng và hướng dẫn tư tưởng, mọi hành vi và ước nguyện của con, để đời con luôn sống và làm chứng cho sự thật của Chúa. Amen.

 

09/05/13 THỨ NĂM TUẦN 6 PS

Ga 16,16-20

 

PHÚC CHO AI LO BUỒN

“Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)

Suy niệm: Người môn đệ Chúa Kitô phải khóc lóc và than van vì sự chống đối của thế gian – thế gian muốn nói ở đây là một thế giới thiếu vắng Thiên Chúa, một thế giới bị sự dữ thống trị. Vì thế gian yêu mến những gì thuộc về nó (x. Ga 15,19), nên thế gian sẽ vui mừng khi sự dữ thắng thế. Và thế gian càng vui mừng bao nhiêu, thì người môn đệ Chúa Kitô càng đau buồn bấy nhiêu –vì họ cảm thấy ‘bất lực’ trước quyền lực của thế gian. Nhưng nỗi buồn của người môn đệ sẽ sớm biến thành niềm vui, vì thế gian không thể đương đầu với Thiên Chúa, cũng như bóng tối không thể chống lại ánh sáng. “Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33) là một xác quyết mạnh mẽ của Chúa Kitô Phục Sinh. Các môn đệ vui mừng không chỉ vì Chúa đã chiến thắng. Họ còn vui mừng vì, trước mắt thế gian có vẻ như họ bị thua thiệt, nhưng trong Chúa Kitô phục sinh, họ cũng sẽ chiến thắng: quả thật, các Tông Đồ đã vui mừng khi bị đánh đòn, vì họ thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Chúa Giêsu (Cv 5,41).

Mời Bạn: Sự dữ thuộc về thế gian. Và nếu ai đang đau buồn vì sự lan tràn của sự dữ, chứng tỏ người đó thuộc về Nước Thiên Chúa. Hãy can đảm lên, vì Chúa Kitô đã thắng thế gian.

Sống Lời Chúa: Đừng nguyền rủa những kẻ gây đau buồn cho bạn. Hãy học nơi Chúa Giêsu và thánh Têphanô để nói lời tha thứ: “Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con xác tín rằng: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an”.

 

10/05/13 THỨ SÁU TUẦN 6 PS

Ga 16,20-23a

 

LO BUỒN TẠM, VUI MỪNG MÃI

“Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng.” (Ga 16,22)

Suy niệm: Sống ở trần gian, người môn đệ Đức Giêsu như sống trong một môi trường bất ổn, đầy chống đối và bắt bớ. Đức Giêsu đã từng báo trước cho các môn đệ: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đường, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ” (Mt 10,17). Thế gian có ghét bỏ các môn đệ Đức Giêsu vì họ đã ghét Ngài trước. “Tôi tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Cái không mong ấy là một thứ lo buồn tạm thời. Đàng sau nó là niềm vui lớn lao và bền vững, niềm vui mãi mãi bên Chúa Phục Sinh. Người môn đệ đích thực của Đức Giêsu phải lo buồn vì Thầy chịu khổ nạn rồi mới vui mừng khi gặp lại Thầy phục sinh, tương tự như người phụ nữ lo buồn trước khi sinh con, nhưng khi sinh rồi thì lại chan chứa niềm vui.

Mời Bạn: Đức Giêsu phục sinh là bảo chứng và là niềm hy vọng cho chúng ta. Bởi đó những gian nan, khốn khó co làm chúng ta khóc lóc, than van, thì cũng chỉ là tạm thời. Nếu Đức Giêsu đã đi con đường thập giá và đã tới vinh quang phục sinh bất diệt thì người môn đệ Chúa đi theo Ngài trên cùng một con đường đó chắc chắn sẽ đạt đích là có được niềm vui trọn vẹn bên Đức Giêsu.

Sống Lời Chúa: Làm những việc hy sinh nho nhỏ mỗi ngày để quen sống mầu nhiệm thập giá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con đường thánh giá mà Chúa mời gọi chúng con đi theo không còn mang nặng sắc thái u buồn vì được tràn ngập trong ánh sáng phục sinh của Chúa. Xin giúp chúng con lòng trung thành vác thánh giá mỗi ngày đi theo Chúa.

 

11/05/13 THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Ga 16,23b-28

 

ĐỂ TRỌN VẸN MỘT NIỀM VUI

“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em… Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16,23b-24)

Suy niệm: Chúa không chỉ biến ưu phiền của chúng ta thành niềm vui, Ngài còn muốn làm cho niềm vui đó nên trọn vẹn. Điều đó có thể thấy được nơi Maria Magđala, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần hôm ấy, hay nơi những người đã thấy Đức Ki-tô sống lại. Còn chúng ta, khi vẫn còn bước đi trong đức tin chứ không phải được hưởng kiến, và mới chỉ lĩnh hội được một chút gì của mầu nhiệm Thiên Chúa chứ không phải là “toàn vẹn sự thật” của Ngài, thì niềm vui có thể gọi là trọn vẹn được không? Có đấy! Hãy nghiệm lại những lời Chúa nói: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” và “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. Để sống trong niềm vui trọn vẹn với Thiên Chúa chúng ta hãy sống như những người con cái của Ngài, mối quan hệ mới được thiết lập nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ Ngài, mà niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn và không ai có thể cướp mất được. Nhân danh Ngài, chúng ta cầu xin và nhờ Ngài lời cầu xin chắc chắn được đón nhận.

Mời Bạn: Để hưởng trọn vẹn niềm vui của Chúa thì chúng ta cũng phải sống trọn vẹn “đạo làm con” đối với Ngài. Bạn còn thiếu sót gì trong “đạo  làm con” đối với Thiên Chúa không?

Chia sẻ: Chúa nói: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. Thế khi xin mà không được thì sao?

Sống Lời Chúa: Trong lời cầu nguyện mỗi ngày, bạn hãy cầu xin Chúa điều mà bạn thấy là đẹp lòng Chúa nhất.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

 

12/05/13 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – C

Chúa Thăng Thiên

Lc 24,46-53

 

NHỮNG LỜI CHỈ BẢO SAU HẾT

Chúa Giêsu mở trí cho các tông đồ hiểu Kinh Thánh và bảo: “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân… kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.”

Suy niệm: Các môn đệ theo Chúa lâu rồi mà cứ mãi theo lối nghĩ của mình. Đến phút chót, Chúa Giêsu còn phải giải thích cho các ông biết: Đời Ngài là đời thập giá. Hôm nay Ngài về trời là nhờ đã chu toàn sứ mạng thập giá. Phần của Đức Kitô đã hoàn thành, nhưng phần của các môn đệ hãy còn đó. Đó chính là Tin Mừng mà các tông đồ phải loan báo và làm chứng khi đã nhận lãnh đầy tràn Chúa Thánh Thần. Quả thật, nhờ Thánh Thần, các ông hiểu và đã hiến dâng phần đời còn lại để làm chứng.

Mời Bạn: Đón nhận thập giá sẽ là điều không thể nếu chúng ta không đặt niềm tin của mình vào Đức Kitô, Đấng chiến thắng nhờ thập giá đó. Chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu để thấu hiểu để nhờ đó khám phá và xác tín rằng đó chính là kiểu mẫu cho đời của bạn. Như thế cuộc đời bạn có nhiều khổ đau, thử thách ư? Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Sống Lời Chúa: Có xác tín được thế, bạn mới có được 1 cuộc sống như các tông đồ xưa: “lòng đầy hoan hỉ”. sống như bạn tin sẽ là lời chứng hiệu quả nhất trong việc truyền giáo. Bạn đang có nếp sống như thế nào để lôi kéo người ta tin Chúa?

Cầu nguyện: Xin cho con hiểu mầu nhiệm đời Chúa và thập giá đời con. Xin ban Thánh Thần giúp con kiên trì sống và làm chứng cho Chúa để mai ngày cũng lên trời trong vinh quang Nước Chúa.

 

13/05/13 THỨ HAI TUẦN 7 PS

Đức Mẹ Fatima

Ga 16,29-33

 

CAN ĐẢM LÊN!

“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)

Suy niệm: Cuộc sống hôm nay bị vây bủa tư bề bởi bao nỗi lo sợ: thất bại trong công ăn việc làm; gia đình bất hòa và bầu khí gia đình ngột ngạt, khó thở; con cái hư hỏng cha mẹ buồn khổ; bệnh tật đe dọa từng ngày; cái chết rình rập… Tình cảnh này giống như lời Đức Gioan Phaolô II diễn tả: “Điều hiển nhiên lúc này là chúng ta đang trải qua một giai đoạn cực kỳ mong manh của lịch sử, trống vắng mọi điểm tựa của đạo đức. Một giai đoạn của những giá trị và ý thức hệ bị hóa lỏng. Trong đó, người muốn tiến lên chỉ còn phương thế duy nhất là phải bước đi trên mặt nước”. Trong hoàn cảnh đen tối đó, ngài đã nhớ đến và lặp lại lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. Can đảm lên vì: “…Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ và sự chết… Người hiện diện giữa chúng ta… và Hội Thánh ở lại trong Người.” (Tông thư Cửa Đức Tin, số 15).

Mời Bạn: Phản ứng tự nhiên của con người trong tình cảnh mệt mỏi, chán chường là buông trôi cuộc đời. Chúa Giêsu đã làm gương khi giờ phút quyết liệt của cuộc hiến tế trên thập giá, Ngài vẫn hướng về Chúa Cha và phó thác: “con phó hồn con trong tay Cha”. Hôm nay, Chúa cần bạn sống niềm tin với niềm xác tín để cùng với Chúa “đi trên nước” vượt qua biển trần thế này.

Sống Lời Chúa: Trong mọi hoàn cảnh, hãy nhớ đến và lặp lại lời Chúa Giêsu nói với Giáo hội: “Anh em đừng sợ… Thầy đã thắng thế gian”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa dẫn dắt con từ chỗ thất vọng đến niềm hy vọng. Xin cho con cảm nghiệm được niềm vui ‘có Chúa ở với’ trong mọi ngày, và ‘can đảm lên’ trong mọi hoàn cảnh.

 

14/05/13 THỨ BA TUẦN 7 PS

Th. Mátthia, tông đồ

Ga 15,9-17

 

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12b)

Suy niệm: Một người mẹ sắp từ giã cuộc đời, nắm tay từng đứa con dặn dò: “Mẹ ra đi rồi, các con phải biết bảo ban, yêu thương nhau, như mẹ đã yêu thương các con.” Những lời của Thầy Giêsu từ biệt các môn đệ cũng được đặt trong bối cảnh như thế: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em”. “Yêu như Thầy đã yêu” là hy sinh cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu. Tình yêu như nền tảng và tiêu chuẩn của mọi thời, mọi người và là chuẩn mực cho điều luật yêu thương. Khi sắp từ biệt Chúa Giêsu đã chỉ dạy điều cốt yếu nhất. Thánh Augustinô cũng cảm nghiệm được tình yêu của Thầy Giêsu như thế khi nói: “Yêu đi rồi làm gì thì làm.”

Mời Bạn: Yêu thương mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc. Nơi nào có yêu thương nơi ấy chứa chan ân lộc của Chúa. Nếu chúng ta “điểm” lại cuộc đời hoạt động của Thầy Giêsu thì toàn bộ cuộc đời của Người chỉ gói gọn trong hai từ yêu thương. Điều răn trọng nhất cũng quy về một chữ yêu mà thôi: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi... Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39).

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày nhìn cuộc đời với ánh mắt yêu thương và dâng lời nguyện tắt: “Lạy Chúa hôm nay con nguyện sống trọn vẹn những lời “trăn trối” của Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu, con cảm ơn Thầy đã dạy con bài học làm người thật xúc tích. Tuy nhiên, con vốn yếu đuối, nên đôi lúc đã không sống trọn vẹn lời “trăn trối” của Thầy. Xin thêm sức cho con chiến đấu không ngừng để được Tình Yêu trọn vẹn của Thầy.

 

15/05/13 THỨ TƯ TUẦN 7 PS

Ga 17,11b-19

 

CẦU NGUYỆN LÀ SỨC MẠNH

“Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b)

Suy niệm: Đức Giêsu cứu độ chúng ta không phải bằng cách phán một lời là xong, mà Ngài cứu độ chúng ta bằng một hành vi khiêm hạ: hành vi cầu nguyện. Cả cuộc sống của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha. Ngài liên lỉ kết hợp với Cha và hằng vâng theo ý Chúa Cha mọi nơi mọi lúc. Tuyệt đỉnh của lời cầu nguyện là biến cố chịu khổ nạn và chịu chết treo thập giá. Lời cầu nguyện khiêm hạ và hoàn toàn phó thác này đã biến ý chí và con tim nhân loại của Ngài hoàn toàn trở nên một với ý chí và con tim của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện đó có sức mạnh vô song vì đã được Chúa Cha nhậm lời cho Đức Kitô phục sinh vinh hiển và ban ơn tha tội vĩnh viễn cho loài người chúng ta.

Mời Bạn: Cầu nguyện là đi vào tương quan với Thiên Chúa, là phó thác cho Thiên Chúa để cho mình được Thiên Chúa biến đổi. Thiên Chúa dần dần biến đổi ý chí, con tim của chúng ta cho hợp với ý chí và con tim của Chúa để cho đến một lúc nào đó, chúng ta trở nên một với Ngài. Bạn có thường xuyên cầu nguyện không? Bạn có nói lên khát vọng sâu thẳm nhất của tâm hồn bạn cho Chúa biết không? Và bạn có tín thác vào Chúa để Ngài thực hiện khát vọng ấy cho bạn không?

Chia sẻ: Chia sẻ một kinh nghiệm cầu nguyện của bạn qua đó bạn đã biến đổi ý muốn của mình cho thành một với ý muốn của Chúa.

Sống Lời Chúa: Khởi đầu và kết thúc một ngày của bạn bằng một lời cầu nguyện tạ ơn và tôn vinh.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

 

16/05/13 THỨ NĂM TUẦN 7 PS

Ga 17,20-26

 

NÊN MỘT: DẤU CHỈ MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

“Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một.” (Ga 17,23)

Suy niệm: Mẫu mực cho sự hiệp nhất của Kitô hữu là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài không phải là đối thủ của Chúa Cha; trái lại, Ngài là Con của Chúa Cha, vì thế, Ngài tuân hành thánh ý Chúa Cha: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy.” Người Do Thái tưởng lầm rằng, khi Chúa Giêsu xưng mình là Con Thiên Chúa thì Ngài có đủ quyền năng để chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng không, Chúa Giêsu luôn tìm hiệp nhất với Chúa Cha, dù có khi việc hiệp nhất đó có nghĩa là chén đắng mà Ngài phải uống cạn. Sự hiệp nhất theo thánh ý Chúa Cha chứng minh Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa.

Mời Bạn: Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha để xin cho chúng ta hiệp nhất nên một như Ngài nên một với Chúa Cha. Kitô hữu dễ dàng đánh mất sự hiệp nhất này, nhất là mỗi khi có quyền hành. Chúng ta tưởng rằng quyền hành là để đòi buộc mọi người làm theo ý của chúng ta và quên mất quyền hành ấy trao cho chúng ta bổn phận nhắc nhở người khác thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Quả thật, việc của chúng ta không phải là làm gì cho Thiên Chúa, nhưng là cùng làm với Thiên Chúa.

Chia sẻ: Giáo xứ của bạn có đang gặp những trở ngại nào cho sự hiệp nhất không?

Sống Lời Chúa: Mời gọi một số bạn bè cùng cầu nguyện cho các thành viên được hiệp nhất trong Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người được nên một, để ước mong hiệp nhất của Chúa được thành tựu nơi mỗi chúng con.

 

17/05/13 THỨ SÁU TUẦN 7 PS

Ga 21,15-19

 

CÓ YÊU KHÔNG?

Khi ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15)

Suy niệm: Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô những ba lần như thế, phải chăng để “xí xoá” đi ba lần ông đã chối bỏ Người? Đã hẳn Phêrô yêu mến Thầy, thế nhưng ông đã không dám tỏ ra tình yêu đó bằng hành động, bằng đời sống. Chúa hỏi Phê-rô “có yêu không”, điều đó có nghĩa là Chúa vẫn yêu Phêrô, Chúa đã tha thứ cho Phêrô, Chúa vẫn còn tín nhiệm Phêrô, và muốn ông đáp lại tình yêu của Chúa bằng tình yêu của chính ông. Đó chính là điều kiện để được Chúa tha thứ, và được trao phó sứ mạng: “Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Mời Bạn: Bạn cũng không phải là một người “toàn năng” và nhất là cũng không phải là “toàn thiện”. Cũng lắm khi bạn đã xúc phạm tới Chúa với những tội lỗi tày đình. Thế mà bạn vẫn có vinh dự được Chúa trao cho nhiều sứ mạng. Đó làm một trong muôn vàn bằng chứng Chúa yêu mến bạn, tín nhiệm  bạn. Vậy bạn hãy tìm cách đáp lại lời Ngài đi. Mà tình yêu chỉ có thể đáp đền bằng tình yêu, phải không bạn?

Sống Lời Chúa: Ý thức rằng những người thân trong gia đình của bạn hay cộng đoàn của bạn (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, anh chị em…) chính là đàn chiên mà Chúa trao cho bạn chăm sóc. Bạn hãy phục vụ với tất cả tâm tình yêu mến và khiêm tốn như phục vụ chính Chúa.

Cầu nguyện: Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Xin cho con mỗi ngày một thêm lòng yêu mến Chúa và để con luôn yêu thương anh em vì Chúa.

 

18/05/13 THỨ BẢY TUẦN 7 PS

Th. Gioan I, giáo hoàng, tử đạo

Ga 21,20-25

 

NGƯỜI MÔN ĐỆ ẨN DANH

“Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho đến khi Thầy đến, thì việc gì đến anh. Phần anh, hãy theo Thầy!” (Ga 21,22)

Suy niệm: Phêrô và Gioan là hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu, yêu mến Thầy sâu đậm, gắn bó với Thầy sâu sắc. Thế nhưng, Đức Giêsu lại giao cho hai người hai sứ vụ khác nhau: Phêrô lãnh sứ mạng coi sóc đoàn chiên và đổ máu đào để làm chứng; người môn đệ Chúa yêu, tức là Gioan, là chứng nhân sống cho Chúa, kể lại câu chuyện về Chúa và sống đời chứng tá cho đến tuổi già. Cả hai đều nói với người khác rằng “Chúng tôi biết Đức Giêsu, chúng tôi đã sống với Ngài, chúng tôi đã gặp Ngài sống lại.” Tuy nhiên, mỗi người phụng sự Chúa tuỳ theo công tác và số phận Ngài giao phó. Vinh quang, danh giá của người môn đệ không nằm nơi việc hơn thua với người khác, nhưng là tận tình phụng sự Chúa trong sứ vụ mình.

Mời Bạn: Trong Giáo Hội có nhiều ơn gọi khác nhau nhưng tựu trung vẫn có một mối dây lien kết mọi người: lòng mến. Người môn đệ ẩn danh trong Tin Mừng là hình ảnh của bạn, của tôi và của những người môn đệ bước theo Thầy Giêsu với tình yêu mến chân thành. Dù bạn là ai, đang đóng vai trò nào đi nữa, bạn vẫn luôn được mời gọi thi hành sứ mạng ấy: “Trong lòng Giáo Hội, Mẹ con, con sẽ là Tình yêu” (Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu).

Sống Lời Chúa: Tôi xác quyết đời mình chỉ có giá trị khi hết lòng phụng sự Chúa trong sứ vụ Chúa giao phó, chứ không phải nơi danh giá, danh tiếng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con bước vào sự sống và mối tương quan với Chúa trong lòng Mẹ Giáo Hội. Xin cho con luôn tái xác định vai trò khiêm tốn của con với tình yêu chân thành và kiên vững. Amen.

 

19/05/13

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – C

Ga 14,15-16.23-26

 

THÁNH THẦN TRONG ĐỜI TA

“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.” (Ga 14,26)

Suy niệm: Chúa Giêsu dạy chúng ta hiểu biết về Chúa Thánh Thần qua hai điều: (1) Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ hay Đấng Yên Ủi, là Đấng hiện diện bên cạnh để nâng đỡ ta những lúc khó khăn. Ngài giúp ta trở nên dũng cảm khi mất tinh thần, vui tươi khi ta phiền muộn, tích cực nhiệt thành lúc ta tiêu cực cầu an. Tóm lại, Ngài cất đi những khiếm khuyết để ta đủ năng lực thi hành sứ vụ trong cuộc sống; (2) Thánh Thần là Đấng được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu, sẽ nhắc lại những gì Chúa Giêsu đã nói. Ngài không chỉ giúp ta hiểu những lời Chúa Giêsu dạy, nhưng còn nhớ đến và áp dụng lời ấy ở đây và lúc này, trong một hoàn cảnh đặc thù.

Mời Bạn: Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa gồm có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đôi lúc bạn cảm thấy khó  xử vì không biết phải gắn bó với các ngôi như thế nào? Bạn hãy nhờ Chúa Thánh Thần giúp bạn sống với Chúa Cha, thờ phượng Chúa Cha trong tâm tình hiếu thảo như Chúa Giêsu đã sống. Làm vậy, bạn sẽ thuộc về gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chia sẻ: Đâu là những dấu chỉ Thánh Thần đang hoạt động trong cuộc đời, gia đình, hội đoàn, hội dòng của bạn?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng mỗi khi bắt đầu công việc, cũng như cố gắng gẫm suy mỗi khi tôi đọc kinh xin ơn Chúa Thánh Thần

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, là Đấng Yên Ủi, tạ ơn Ngài hằng hoạt động, soi sáng trong Giáo Hội. Xin Ngài thánh hiến Giáo hội trong sự thật. Amen.

 

20/05/13 THỨ HAI TUẦN 7 TN

Th. Bênađinô Xiêna, linh mục

Mc 9,14-29

 

XIN ĐỠ NÂNG LÒNG TIN!

Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho người: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. (Mc 9,25-26)

Suy niệm: Sau lệnh truyền đầy uy quyền của Chúa Giêsu, quỷ xuất khỏi đứa bé, làm em nằm cứng đơ như chết. Thế nhưng, chỉ cần một động tác cầm tay em, đỡ em dậy, là em có thể đứng lên được và sinh hoạt trở lại bình thường. Lời uy quyền của Chúa Giêsu xua trừ được quỷ, bàn tay của Ngài đem lại sự sống, sự chữa lành. Quả thật, hễ ai được Chúa đụng chạm đến, đều lãnh nhận được sức sống từ Ngài: người đàn bà bị bệnh loạn huyết 18 năm được khỏi bệnh, con gái ông trưởng hội đường Giai-a sống lại, người phong được lành bệnh, bà mẹ vợ Phêrô khỏi cơn sốt...

Mời Bạn: Trong Năm Đức Tin, Lời Chúa hôm nay mời gọi bạn và tôi xét duyệt lại: Lòng tin của tôi vào Thiên Chúa đang ở mức độ nào? Vì nhiều lần chúng ta đụng chạm đến Chúa: rước Mình Máu Thánh Chúa, lãnh nhận các bí tích, hay khi tiếp xúc với tha nhân đặc biệt những anh em bệnh tật, nghèo túng, bị bỏ rơi… những lần đụng chạm ấy có làm cho đời sống tôi biến đổi chưa? Biến đổi như thế nào?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ siêng năng “đụng chạm” đến Chúa qua việc lãnh nhận các bí tích, nhất là Thánh Thể để được tiếp xúc với Chúa, đón nhận sức sống thần linh của Ngài. Rồi với lòng mến, tôi cũng sẽ “chạm” đến tha nhân bằng đôi tay bác ái, lời nói tha thứ và đôi chân phục vụ.

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc Bài Ca Năm Đức Tin: “Lạy Chúa, con tin! Lạy Chúa con tin! Xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con.”

 

21/05/13 THỨ BA TUẦN 7 TN

Th. Kitôphôrô Magalanê và các bạn tử đạo

Mc 9,30-37

 

AI LỚN HƠN AI?

“Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh,... các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (Mc 9,33-35)

Suy niệm: Yên lặng, làm thinh thường bị coi là đồng lõa, chẳng hay ho gì. Nhưng làm sao có thể phát biểu, trả lời trước câu hỏi của Chúa Giêsu khi câu trả lời lại nói lên một thực trạng đáng buồn, đó là tranh dành địa vị, chi bằng làm thinh thì hơn! Ai lớn hơn ai là mối quan tâm của các môn đệ khi theo Chúa, còn Chúa thì lại quan tâm làm thế nào để phục vụ tha nhân cách hữu hiệu nhất. Đối với Chúa xem ra không có cách nào tốt hơn là trở nên kẻ nhỏ nhất để phục vụ những người nhỏ nhất. Chúa không chỉ nói: “Con Người đến không phải để được phuc vụ mà là phục vụ, hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” Ngài còn nêu gương cho các môn đệ bằng hành động: Ngài đã cúi xuống rửa chân cho họ....

Mời Bạn: Trong gia đình hay sinh hoạt đoàn thể, bạn có bao giờ coi mình là “cây đinh” không? Tranh dành địa vị và quyền lực là cám dỗ ngàn đời của con người. Một tổ chức sẽ yếu đi, kém hữu hiệu nếu có ai đó cứ muốn mình được coi là kẻ lớn nhất. Cũng không được cho rằng “không có mợ, chợ cũng đông;” trái lại mỗi người cần chung tay chia sẻ gánh nặng và công việc của nhau.

Sống Lời Chúa: Hy sinh chính bản thân mình để phục vụ mọi người là câu tâm niệm giúp chúng ta xoá bỏ tình trang tranh chấp ai lớn hơn ai.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, Chúa đã không nhất quyết dành cho mình địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy mình ra không. Ước chi thái độ này giúp chúng con biết quan tâm tới nhau hơn trong cách cư xử thường ngày. Amen.

 

22/05/13 THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Th. Rita Caxia, nữ tu

Mc 9,38-40

 

CHẤP NHẬN LẪN NHAU

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40)

Suy niệm: Ông Gioan này đúng là “con thiên lôi” (x. Mc 3,17), khi thấy có người không thuộc nhóm của mình mà lại dám trừ quỷ thì khó chịu và xin Chúa cấm người ấy. Chúa chẳng những không cám, mà còn dạy các môn đệ bài học bao dung, chấp nhận lẫn nhau: Một người có thể không đi theo Chúa, thậm chí không ở trong Giáo Hội, nhưng nếu không minh nhiên chống đối Chúa, thì phải kể là họ thuận với Chúa. Độc quyền, háo thắng, coi mình là đúng và nhất... dễ là khuynh hướng của con người. Vì thế mà có những âm mưu loại trừ nhau, tiêu diệt đối phương, dành quyền bá chủ, độc tài thống trị..., thậm chí đưa đến chiến tranh! Người môn đệ còn phải học nhiều tấm gương bao dung, hiền lành, khiêm nhường của Chúa.

Mời Bạn: Bạn xét coi mình, nhóm hay hội của mình có khuynh hướng độc quyền, thống trị, coi mình là nhất và khinh thị người khác, nhóm hay hội khác không? Bạn có tinh thần chấp nhận hay loại trừ người khác? Mời bạn học gương của thánh Phaolô khi ở Philípphê: biết có những người cũng rao giảng Chúa Kitô nhưng thuộc nhóm khác, thánh Phaolô không tỏ vẻ ganh tị hay buồn bực, mà ngài viết: “Miễn là Đức Kitô được rao giảng thì tôi vui mừng rồi” (Ph 1,12-18).

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi loại bỏ những lời nói, hành động gây chia rẽ, bất hòa; trái lại tôi nhìn người khác với tâm tình nhẫn nại, bao dung và tích cực chấp nhận lẫn nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đón nhận chúng con, dù chúng con khiếm khuyết, yếu hèn; xin giúp chúng con cũng biết chấp nhận mọi anh em dù họ có khác biệt với chúng con. Amen.

 

23/05/13 THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

 

LỬA VÀ MUỐI TRONG TÂM HỒN

“Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau.” (Mc 9,49-50)

Suy niệm: Môn đệ của Chúa Giêsu không phải là những người thụ động, yếm thế, nhưng luôn tràn trề nhựa sống, làm biến đổi môi trường. Họ luôn cần được thanh luyện, một cuộc thanh luyện thật gắt gao như phải chặt tay, chặt chân, móc mắt khi cần! Thanh luyện để luôn có lửa trong mình, thanh luyện để luôn là muối mặn và để khuấy động cuộc đời. Dầu vậy, với lửa và muối trong mình, người có Chúa lại luôn là những người sống hòa thuận và gây dựng hòa bình. Họ là những chứng nhân của tình yêu, là hạt nhân của một thế giới hòa bình.

Mời Bạn: Đừng để muối trong lòng mình bị nhạt, đừng để nhiệt tình sống trong ta bị mai một. Đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu những ai muốn theo Ngài. Vì thế, mỗi chúng ta đều phải vượt lên chính mình, vượt qua khó khăn để phát huy một sức sống nội tâm, để lửa nhiệt thành trong tâm hồn luôn mạnh mẽ và nhờ đó có sức biến đổi môi trường sống.

Sống Lời Chúa: Nhớ lời Chúa Giêsu cảnh báo các môn đồ để cảnh giác bản thân: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con ước ao nên muối cho đời để làm cho người khác biết Chúa và biết đến tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con giữ được nhiệt huyết và tình yêu trong tâm hồn để chúng con luôn là nhân chứng trung thành cho Ngài giữa cuộc đời. Amen.

 

24/05/13 THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Mc 10,1-12

 

NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU

“Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con ngưòi có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mc 10,6-8)

Suy niệm: Nhà văn Nga I. Tourguéniev tâm sự: “Tôi sẵn sàng đổi hết tài năng và tác phẩm của tôi để được cái thú êm đềm biết rằng ở một nơi nào đó có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ.” Không gì hạnh phúc cho bằng biết rằng mình được yêu, cũng như không có gì chua xót cho bằng từ tình yêu chuyển thành thù hận. Hôm nay, Đức Giêsu nhắc ta hai điều: 1/ Con người cần có người bạn đời chung sống với mình (“sỏi đá cũng còn có nhau”, huống gì con người!). 2/ Hai người nam nữ hợp nhất nên một, không phải chỉ nên một trong thân xác, nhưng còn cả trong lý tưởng, trong trách nhiệm, trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình... Nhờ vậy, vợ chồng vừa đem lại hạnh phúc cho nhau, vừa dìu nhau tiến về hạnh phúc Nước Trời.

Mời Bạn: Nhớ rằng hôn nhân không phải chỉ đem lại thú vui, mà còn mang đến trách nhiệm. Bạn chỉ tìm thấy niềm vui thật sự khi nào bạn chu toàn trách nhiệm của mình trong gia đình.

Chia sẻ: Trong đời sống gia đình, tôi tìm thú vui riêng cho bản thân, hay tôi quên mình để chăm lo hạnh phúc của những người thân?

Sống Lời Chúa: Làm một việc nhỏ để phục vụ, giúp đỡ vợ, chồng, cha mẹ tôi.

Cầu nguyện: Lạy Cha nhân ái, xin Cha thương bảo vệ gìn giữ từng gia đình là hình ảnh của Thánh Gia, từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần tình yêu đem hạnh phúc đến mọi gia đình trong đại gia đình nhân loại. Amen.

 

25/05/13 THỨ BẢY TUẦN 7 TN

Th. Beđa, Th.Gregoriô VII, Th. Maria M. Pazzi

Mc 10,13-16

 

VUI TƯƠI TRONG MỌI LÚC

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” (Mc 10,14)

Suy niệm: Con đường Đức Giêsu đang đi chẳng thơ mộng chút nào! Đó là con đường đi về Giêrusalem, nơi vô vàn đau khổ đang chờ đón. Không lạ gì Máccô viết rằng: “Ngài dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi” (10,34). Thế nhưng, đang lúc hình bóng thập giá đè nặng tâm trí, Ngài vẫn dành thời gian để bồng ẵm và chúc phúc cho các em bé. Câu chuyện này vén mở cho ta một chút về con người của Đức Giêsu: Ngài không phải là một người nghiêm nghị, xa cách, nhưng gần gũi, thân thiết. Niềm vui và bình an luôn sẵn sàng trao tặng cho bất kỳ ai đến với Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào: lúc nghỉ ngơi hay đang căng thẳng, khi đi đường hay trên thuyền, ở trong nhà hay nơi hoang địa...

Mời Bạn nhớ rằng đạo Chúa là đạo của niềm vui: Nước Trời được so sánh như tiệc cưới, loại tiệc vui vẻ nhất của đời người. Niềm vui được làm con cái Chúa, được sống trong tình yêu của Ngài, được đưa dẫn về hạnh phúc vĩnh cửu phải được bày tỏ nơi khuôn mặt vui tươi của bạn, qua cung cách an nhiên phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Chia sẻ: Niềm vui được sống trong hạnh phúc Nước Trời được bạn diễn đạt qua những hình thức nào?

Sống Lời Chúa: Dưới ánh sáng đức tin, tôi luôn nhìn lạc quan về cuộc đời, vì hiểu được cùng đích tối hậu của đời người trong chương trình của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thích nhìn ngắm cảnh Chúa ôm lấy các trẻ em và chúc lành cho chúng. Chúa luôn vui tươi và ân cần đón tiếp mọi người đến với Chúa. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa. Amen.

 

26/05/13 CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – C

CHÚA BA NGÔI

Ga 16,12-15

 

CHUYỂN ĐỘNG HIỆP THÔNG

“Mọi sự của Cha đều là của Thầy... Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)

Suy niệm: Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mầu nhiệm của chuyển động hiệp thông giữa các Ngôi vị: Cha trao tất cả những gì Ngài có cho Con; Con thi hành ý muốn của Cha; Thánh Thần lấy tất cả từ Chúa Giêsu (Con) mà loan báo cho các môn đệ. Ba Ngôi riêng biệt với những hoạt động khác nhau được kết hợp nên một bằng sợi dây tình yêu chứ không phải là một khối đơn độc bất động. Chuyển động hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi đó là nguồn mạch sung mãn mọi ơn lành cho con người, cho những ai cũng được liên kết với Ngài trong tình yêu, như lời Thánh Âu-cơ-tinh đã nói: “Ở đâu có tình yêu, ở đó có Ba Ngôi: Ba Ngôi là người yêu, người được yêu và là suối nguồn của tình yêu.”

Mời Bạn: Bất cứ một tình yêu nào cũng đều phải diễn tiến theo mô thức của Ba Ngôi: chuyển động hiệp thông. Yêu ai thì phải làm (động) điều tốt cho người mình yêu (thông). Yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau mà hành động để đôi bên được hạnh phúc, một hành động có sự tham dự của lý trí, con tim và đôi tay. Một tình yêu chỉ giữ lại cho mình mà không biết cho đi, tình yêu ấy sẽ chết dần chết mòn. Một tình yêu đích thực là một tình yêu được chia sẻ, ban phát theo mô thức của Chúa Ba Ngôi.

Sống Lời Chúa: Xét mình để tìm ra những hành động với ý đồ ích kỷ được ngụy trang dưới vỏ bọc bề ngoài có dán nhãn mác “yêu”; quyết tâm loại trừ những động lực ích kỷ đó.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, lạy Chúa Trời con, xin hãy đẩy xa con những gì làm con xa Chúa, ban cho con những gì khiến con có thể đến gần Chúa hơn...”

 

27/05/13 THỨ HAI TUẦN 8 TN

Th. Âutinh, giám mục Cantơbơri

Mc 10,17-27

 

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

- “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” – “Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,17.21)

Suy niệm: Trong cuộc sống, có thể chúng ta đã làm nhiều điều lớn lao, thảo luận nhiều vấn đề hóc búa nhưng có lẽ chúng ta bỏ quên một điều đơn sơ mà lại rất quan trọng trong đời sống đó là vấn đề mà chàng thanh niên giầu có đến hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Sự sống đời đời phải là thao thức của tất cả chúng ta, vì thế câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng thanh niên giầu có cũng là câu trả lời cho mỗi chúng ta, những người muốn dấn thân trọn vẹn cho Chúa. Như vậy để được sống đời đời chắc chắn không những chỉ phải sống tốt lành mà còn đừng để mình bị nô lệ bởi của cải vật chất.

Mời Bạn: Như người thanh niên giàu có, có lúc bạn cũng muốn vươn lên, muốn tiến bộ hơn, muốn sống trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng cách tự hỏi tôi phải làm gì để được sự sống đời sau. Người thanh niên trước khi hỏi đã sống một cuộc sống tốt lành. Phần bạn đã sống được như thế chưa? Vì khi ước muốn được hoàn hảo hơn, người thanh niên phần nào đã có một cơ sở vững vàng để vươn lên tốt hơn. Đây là một nền tảng quan trọng. Chỉ tiếc rằng người thanh niên chưa hiểu đúng về lý tưởng trọn vẹn của Thiên Chúa và anh ta buông xuôi thất vọng.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống tốt là cơ sở căn bản để được sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức điều quan trọng nhất của cuộc sống là phần thưởng đời sau.

 

28/05/13 THỨ BA TUẦN 8 TN

Mc 10,28-31

 

BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO THẦY GIÊSU

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” (Mc 10,28)

Suy niệm: Nếu tính toán theo kiểu “cân-đong-đo-đếm,” thì quả thật để làm môn đệ Chúa, chúng ta  phải bỏ rất nhiều: bỏ thời giờ để cầu nguyện; bỏ công sức, tiền của để làm việc bác ái; bỏ ý riêng để sống đức vâng lời; bỏ nhiều món lợi rất dễ ‘ăn’ để thực thi công bình… Kẻ dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì phải từ bỏ hạnh phúc lứa đôi; người cam kết trong bậc gia đình cũng phải từ bỏ ý riêng ích kỷ để lo cho gia đình… Nhiều khi chúng ta không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì chúng ta vẫn còn theo cách tính toán của thế gian: ‘Thầy coi’ tôi bỏ như vậy rồi thì tôi được cái gì? Chúng ta làm như thể Chúa phải “bồi thường thoả đáng” cho chúng ta đã, rồi chúng ta mới bỏ mọi sự mà theo Chúa vậy!

Mời Bạn: Người ta chỉ bỏ cái này để lấy cái kia khi biết cái kia quý hơn cái này. Nếu Bạn chỉ bỏ những thứ mà Bạn thừa thãi, thì cái bỏ đó liệu có giá trị gì? Bởi đó, Chúa nói rõ ‘Bỏ… vì Thầy và vì Tin Mừng’. Muốn bỏ cho có giá trị, muốn bỏ mà lòng vẫn vui, Bạn và tôi phải yêu mến Chúa và Tin Mừng hơn tất cả mọi sự khác.

Chia sẻ: Chúa Giêsu từ bỏ mọi sự, “huỷ mình ra không” (= kenosis) khi chịu đóng đinh thập giá. Chúa là gương mẫu từ bỏ cho chúng ta như thế nào?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái, dành một phút thinh lặng để hướng về Chúa, có một ý nghĩ cao đẹp… chỉ vì muốn làm đẹp lòng Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá, để cho con được sống đời đời. Xin giúp con cũng biết cam đảm dám từ bỏ mọi sự vì lòng yêu mến Chúa và vì anh chị em con. Amen.

 

 

29/05/13 THỨ TƯ TUẦN 8 TN

Mc 10,32-45

 

ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,44-45)

Suy niệm: Sau lần thứ ba loan báo về cuộc khổ nạn sắp chịu, Chúa Giê-su cùng các môn đệ tiến về Giêrusalem. Thế mà, trong khung cảnh đó, các môn đệ lại tưởng rằng sắp tới lúc được hưởng vinh hoa phú quí. Giacôbê và Gioan “tranh thủ” đến gặp Chúa Giê-su để xin được ngồi bên hữu bên tả trong vinh quang của Chúa. Các môn đệ khác cũng “tham-sân-si” chẳng kém gì hai người con ông Giêbêđê kia. Bằng chứng là các ông cũng tức giận trước “hai tên phá bĩnh” này. Đối lại thái độ đó, Đức Giêsu dạy các ông lối hành xử của Ngài: Muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ. Và Ngài không đến để bắt người khác phục vụ, nhưng để phục vụ mọi người. Khi chọn con đường cứu chuộc bằng thập giá, Chúa Giê-su đã muốn sống tinh thần phục vụ.

Mời Bạn: Phục vụ không phải là những mỹ từ để hô hào, quảng cáo mà phải là cuộc sống thực như Chúa đã giảng dạy phải “rửa chân cho nhau”, và đã thực hiện bằng việc “chịu đóng đinh thập giá”; có thế mới cứu độ được thế giới. Chúa cũng hỏi bạn: “Con có uống nổi chén đắng mà Thầy sắp uống đây không?” Bạn hãy trả lời cho Chúa đi.

Chia sẻ: Làm gì để việc phục vụ của bạn trở thành cuộc sống thực chứ không chỉ là những mỹ từ?

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ cụ thể, khiêm tốn cho một ai đó đang sống gần bạn.

Cầu nguyện: Hát “Kinh Hoà Bình” hoặc “Bài Ca Phục Vụ.”

 

30/05/13 THỨ NĂM TUẦN 8 TN

Mc 10,46-52

 

XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI!

Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47)

Suy niệm: “Xin dủ lòng thương tôi!” Tiếng kêu thảm thiết của anh mù Batimê xuyên thủng mọi bức tường ngăn cách, vượt mọi hàng rào cản trở để thấu tới tai Chúa Giêsu. Mặc cho những trở ngại thể lý và tâm lý, những can ngăn của người khác, Batimê vẫn lên tiếng kêu cứu với Ngài, khi biết Ngài đang đi ngang qua. Hơn nữa, ngay khi Ngài cất tiếng gọi anh, anh đã bỏ tất cả sau lưng để đến với Ngài. Cám cảnh mình mù loà, nhưng tin vào lòng thương và quyền năng Chúa, anh can đảm vượt mọi chướng ngại, thế là anh đã được toại nguyện.

Mời Bạn: “Xin dủ lòng thương tôi,” đó không chỉ là tiếng kêu của anh mù Batimê, mà còn là của toàn thể nhân loại đang rên xiết quằn quại dưới sức nặng của chiến tranh hận thù, của “sinh, lão, bệnh, tử”, của “cơm, áo, gạo, tiền”, của mọi thứ thống khổ của con người. Bạn có nghe, có thấy những anh Batimê trên con đường đời của bạn không? Có khi chính mình không “mù mắt” mà lại “mù lòng” trước những đau khổ của tha nhân. Chính chúng ta phải kêu lên tiếng kêu thống thiết: “Lạy Chúa xin dủ lòng thương con!” xin Ngài mở cho mình đôi mắt tâm hồn ngõ hầu nhìn thấy và đồng cảm với tha nhân.

Sống Lời Chúa: Mỗi cuối ngày để xét mình nghiêm túc về tình trạng “mắt” và “lòng’ của mình: “Tôi đã quan tâm đến anh chị em của mình như thế nào?”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, biết bao vẫn chưa nhận biết Chúa để được cứu độ, thế mà con vẫn thờ ơ. “Xin Chúa dủ lòng thương con” để con nhận ra Chúa trong anh chị em con.

 

31/05/13 THỨ SÁU TUẦN 8 TN

Đức Mẹ đi viếng Bà Thánh Isave

Lc 1,39-56

 

NIỀM VUI TRONG ĐỨC TIN

Bà Êlisabét nói: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45)

Suy niệm: Trước khi Đức Giêsu công bố Tám Mối Phúc Thật, bà Êlisabét đã nói lên mối phúc thứ nhất của Tin Mừng: “Phúc cho em là kẻ đã tin...” Đức Maria là người hạnh phúc vì đã tin vào Chúa, tin Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời mình, dù những điều kỳ diệu ấy có vẻ khó tin. Đức Maria được gọi là người lữ hành trong đức tin, mà khởi điểm hành trình đức tin ấy là sự kiện Truyền Tin (Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc, 14). Hôm nay ngài tiếp tục hành trình đức tin qua việc thăm viếng bà Êlisabét. Không phải chuyện viếng thăm thông thường giữa hai người chị em, nhưng là gặp gỡ để chia sẻ niềm vui đức tin. Cũng chẳng phải chỉ là cuộc hạnh ngộ của hai người mẹ, nhưng còn là gặp gỡ giữa hai người con: thai nhi Giêsu và thai nhi Gioan.

Mời Bạn: Trong Năm Đức Tin này, bạn hãy nỗ lực tái khám phá niềm vui khi tin vào Chúa, hạnh phúc trong khi sống đức tin vào Ngài, và hân hoan trong mối tương quan thân thiết với Ngài để đức tin luôn là động lực, là nền tảng cho mọi chọn lựa của đời bạn.

Chia sẻ: Làm sao để tái khám phá thấy niềm vui trong cuộc sống đức tin?

Sống Lời Chúa: Noi gương Đức Maria, người lữ hành trong đức tin, tôi sẽ cố gắng sống 24 giờ mỗi ngày trong đức tin, nhìn thấy Chúa hiện diện trong mọi biến cố lớn nhỏ xảy ra trong ngày.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, người lữ hành trong đức tin, chúng con ngưỡng mộ mẫu gương sống đức tin của Mẹ. Xin giúp chúng con noi gương Mẹ, tiến bước theo Chúa trong niềm tin tưởng phó, và luôn cảm nhận được niềm vui khi sống đức tin hằng ngày. Amen.

 





Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log